Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

LÀM SAO bạn có thể tự bảo vệ khi biết một bệnh dịch nguy hiểm đang hoành hành trong khu vực bạn ở? Hẳn bạn phải lo tăng cường hệ miễn nhiễm của mình và tránh tiếp xúc với người bệnh. Chúng ta cũng phải hành động giống như thế về phương diện tôn giáo. Kinh Thánh cho biết kẻ địch lại Đấng Christ “hiện nay đã ở trong thế-gian rồi”. (1 Giăng 4:3) Nếu không muốn bị “nhiễm bệnh”, chúng ta phải nhận diện những “kẻ mang mầm bệnh” và tránh xa họ. Mừng thay, Kinh Thánh làm sáng tỏ vấn đề này.

Theo nghĩa rộng, từ “kẻ địch lại Đấng Christ” nói đến tất cả những người chống lại Đấng Christ, hay mạo nhận là Đấng Christ hoặc người đại diện cho ngài. Chính Chúa Giê-su nói: “Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta, ai không thâu-hiệp với ta, thì tan-lạc”.—Lu-ca 11:23.

Hiển nhiên, khi sứ đồ Giăng viết về kẻ địch lại Đấng Christ, Chúa Giê-su đã chết và được sống lại để lên trời hơn 60 năm rồi. Vì vậy, những hành động của kẻ nghịch lại Đấng Christ phải được hiểu theo nghĩa họ ảnh hưởng đến các môn đồ trung thành trên đất của ngài.—Ma-thi-ơ 25:40, 45.

Kẻ địch lại Đấng Christ chống đối môn đồ Chúa Giê-su

Chúa Giê-su cảnh báo với các môn đồ rằng thế gian nói chung sẽ ghét họ. Ngài phán: “Người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn-nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen-ghét vì danh ta. Nhiều tiên-tri giả sẽ nổi lên và dỗ-dành lắm kẻ”.—Ma-thi-ơ 24:9, 11.

Môn đồ của Chúa Giê-su bị ngược đãi “vì danh [Chúa Giê-su]”, thế nên những kẻ ngược đãi họ rõ ràng là kẻ địch lại Đấng Christ. Các “tiên-tri giả”, một số trước kia là tín đồ Đấng Christ, cũng thuộc hạng người đó. (2 Giăng 7) Sứ đồ Giăng cho biết: “Nhiều kẻ địch lại Đấng Christ... đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta”.—1 Giăng 2:18, 19.

Lời của Chúa Giê-su và cả sứ đồ Giăng chỉ rõ kẻ địch lại Đấng Christ không là một người mà là nhiều người. Hơn nữa, vì là tiên tri giả, một trong những mục tiêu chính của họ là lừa dối người ta về mặt tôn giáo. Vậy, họ dùng những thủ đoạn nào để lừa dối?

Lan truyền những giáo lý sai lầm

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê, người cùng làm việc với ông, hãy cảnh giác về sự dạy dỗ của những kẻ bội đạo, như Hy-mê-nê và Phi-lết chẳng hạn, vì “lời nói của họ như chùm-bao ăn lan”. Ông Phao-lô nói thêm: “Họ xây-bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá-đổ đức-tin của một vài người cách như vậy”. (2 Ti-mô-thê 2:16-18) Rất có thể Hy-mê-nê và Phi-lết dạy rằng sự sống lại chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, và tín đồ Đấng Christ đã sống lại rồi theo nghĩa bóng. Đành rằng khi trở nên môn đồ chân chính của Chúa Giê-su, một người được xem là sống lại theo quan điểm của Đức Chúa Trời, như chính Phao-lô cũng giải thích rõ. (Ê-phê-sô 2:1-5) Tuy nhiên trong sự dạy dỗ, Hy-mê-nê và Phi-lết đã gạt bỏ lời hứa của Chúa Giê-su về sự sống lại theo nghĩa đen khi Nước Trời cai trị.—Giăng 5:28, 29.

Sau này, những người theo thuyết Ngộ Đạo (Gnostic) đã phát triển ý tưởng về sự sống lại theo nghĩa bóng thành tín lý. Vì tin rằng tri thức (gnoʹsis trong tiếng Hy Lạp) có thể đạt được theo cách huyền bí, họ pha trộn giáo lý của tín đồ Đấng Christ bội đạo với triết lý Hy Lạp và chủ nghĩa huyền bí phương Đông. Chẳng hạn, họ cho rằng những gì thuộc vật chất là xấu, vì vậy theo họ, khi xuống trái đất Chúa Giê-su không thật sự có thân thể xác thịt mà chỉ lấy hình ảnh con người hiện ra. Như chúng ta biết, đây chính là điều mà sứ đồ Giăng đã cảnh báo.—2 Giăng 7.

Nhiều thế kỷ sau, một sự thêu dệt khác được dựng lên là giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Theo giáo lý này, Chúa Giê-su vừa là Đức Chúa Trời Toàn Năng vừa là Con Đức Chúa Trời. Trong cuốn The Church of the First Three Centuries (Giáo Hội trong ba thế kỷ đầu), Tiến Sĩ Alvan Lamson khẳng định giáo lý Chúa Ba Ngôi “có nguồn gốc hoàn toàn xa lạ với phần Kinh Thánh của người Do Thái và phần Kinh Thánh của tín đồ Đấng Christ; giáo lý ấy đã được phát triển và đưa vào đạo Ki-tô qua các Cha tin thuyết Plato”. “Các Cha tin thuyết Plato” là ai? Họ là một số tu sĩ bội đạo say mê sự dạy dỗ của triết gia Hy Lạp ngoại giáo Plato.

Giáo lý Chúa Ba Ngôi là một đòn thâm độc của kẻ địch lại Đấng Christ, vì giáo lý này phủ lên Đức Chúa Trời vẻ thần bí và làm lu mờ mối quan hệ giữa Ngài và Con Ngài. (Giăng 14:28; 15:10; Cô-lô-se 1:15) Hãy suy nghĩ một chút, nếu Đức Chúa Trời là Đấng thần bí, làm sao một người có thể “đến gần Đức Chúa Trời” như Kinh Thánh khuyến khích?—Gia-cơ 4:8.

Thêm vào sự mơ hồ, rắc rối về giáo lý, nhiều người dịch Kinh Thánh đã loại bỏ danh Giê-hô-va của Đức Chúa Trời ra khỏi bản dịch, dù danh ấy xuất hiện hơn 7.000 lần trong nguyên bản! Rõ ràng, họ cố ý biến Đấng Toàn Năng không những thành một Đấng thần bí mà còn là Đấng thần bí vô danh. Hành động này thật bất kính đối với Đấng Tạo Hóa và với Lời được Ngài soi dẫn. (Khải-huyền 22:18, 19) Ngoài ra, việc thay thế danh thánh của Ngài bằng những tước hiệu như Chúa và Đức Chúa Trời là hành động trái ngược hẳn với lời cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-su, trong đó có nói rằng: “Danh Cha được thánh”.—Ma-thi-ơ 6:9.

Kẻ địch lại Đấng Christ không ủng hộ Nước Trời

Những kẻ địch lại Đấng Christ hoạt động mạnh trong “ngày sau-rốt”, thời kỳ chúng ta đang sống. (2 Ti-mô-thê 3:1) Mục tiêu chính của những kẻ lừa dối thời nay là làm cho người ta không hiểu rõ vai trò của Chúa Giê-su là Vua Nước Trời, một chính phủ trên trời không bao lâu nữa sẽ cai trị khắp đất.—Đa-ni-ên 7:13, 14; Khải-huyền 11:15.

Chẳng hạn, một số nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng Nước Trời là tâm trạng hạnh phúc trong lòng người, một quan điểm không dựa trên Kinh Thánh. (Đa-ni-ên 2:44) Một số người khác thì cho rằng Đấng Christ hành động qua các chính phủ và tổ chức của loài người. Tuy nhiên, Chúa Giê-su phán: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy”. (Giăng 18:36) Thật vậy, “vua-chúa thế-gian nầy” và “chúa đời nầy” là Sa-tan, chứ không phải Đấng Christ. (Giăng 14:30; 2 Cô-rinh-tô 4:4) Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su sẽ sớm loại trừ tất cả các chính phủ thế gian và trở thành Đấng Cai Trị duy nhất trên nhân loại. (Thi-thiên 2:2, 6-9; Khải-huyền 19:11-21) Đây chính là ý nghĩa của điều người ta cầu xin khi đọc Kinh Lạy Cha: “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất”.—Ma-thi-ơ [Mát-thêu] 6:10, Trịnh Văn Căn.

Vì ủng hộ các hệ thống chính trị của thế gian, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo đã chống đối, thậm chí ngược đãi, những người rao truyền sự thật về Nước Trời. Thú vị thay, sách Khải-huyền trong Kinh Thánh đề cập đến một dâm phụ tượng trưng—“Ba-by-lôn lớn”—người “say huyết các thánh-đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus”. (Khải-huyền 17:4 - 6) Người đàn bà ấy cũng thực hành tà dâm theo nghĩa bóng bằng cách ủng hộ các “vua” trên đất, tức những nhà cầm quyền chính trị, để mưu cầu quyền lợi. Người đàn bà tượng trưng này không ai khác hơn là các tôn giáo sai lầm của thế gian, phần tử chính của kẻ địch lại Đấng Christ.—Khải-huyền 18:2, 3; Gia-cơ 4:4.

Kẻ địch lại Đấng Christ nói lời “êm tai”

Ngoài việc bác bỏ lẽ thật Kinh Thánh, nhiều người xưng là tín đồ Đấng Christ chối bỏ các tiêu chuẩn đạo đức được ghi trong Kinh Thánh để hùa theo những tiêu chuẩn đang thịnh hành. Lời Đức Chúa Trời đã báo trước xu hướng này khi nói rằng: “Sẽ có một thời kia, người ta [xưng thờ phượng Đức Chúa Trời] không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình”. (2 Ti-mô-thê 4:3) Các giáo sư giả này cũng bị xem là “sứ-đồ giả, là kẻ làm công lừa-dối, mạo chức sứ-đồ của Đấng Christ”. Kinh Thánh nói tiếp: “Sự cuối-cùng họ sẽ y theo việc làm”.—2 Cô-rinh-tô 11:13-15.

Việc làm của họ bao gồm “sự buông-tuồng”, trơ tráo coi thường những tiêu chuẩn đạo đức cao. (2 Phi-e-rơ 2:1-3, 12-14) Chẳng phải chúng ta thấy ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và tín đồ của họ nếu không làm thì cũng dung túng những hành vi trái đạo đức, như đồng tính luyến ái và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay sao? Hãy dành ít phút để so sánh quan điểm và lối sống thịnh hành này với những gì Kinh Thánh nói nơi Lê-vi Ký 18:22; Rô-ma 1:26, 27; 1 Cô-rinh-tô 6:9, 10; Hê-bơ-rơ 13:4; và Giu-đe 7.

‘Phải thử xem có thật được thần linh cảm ứng’

Khi xem xét những điểm nêu trên, chúng ta nên để ý đến lời của sứ đồ Giăng khuyên không nên hời hợt với niềm tin của mình. Ông cảnh báo: “Đừng vội tin những người tự cho mình được thần linh cảm ứng; trước hết phải thử xem có thật không. Vì hiện nay nhiều nơi đã có các giáo sư giả xuất hiện”.—1 Giăng 4:1, BDY.

Hãy noi gương tốt của những người sống ở thành Bê-rê vào thế kỷ thứ nhất. Họ “sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng [của Phao-lô và Si-la] có thật chăng”. (Công-vụ 17:10, 11) Thật vậy, dù sốt sắng học hỏi, dân thành Bê-rê muốn đảm bảo những gì họ nghe và chấp nhận có căn cứ vững chắc dựa trên Kinh Thánh.

Ngày nay cũng thế, thay vì để quan điểm hay thay đổi của đa số ảnh hưởng đến nhận thức của họ, tín đồ Đấng Christ chân chính theo sát lẽ thật Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Điều tôi xin trong khi cầu-nguyện, ấy là lòng thương-yêu của anh em càng ngày càng chan-chứa hơn, trong sự thông-biết và sự suy-hiểu”.—Phi-líp 1:9.

Nếu chưa làm điều này, bạn hãy đặt mục tiêu đạt được “sự thông-biết và sự suy-hiểu” bằng cách tìm hiểu Kinh Thánh thật sự dạy gì. Những người noi gương dân thành Bê-rê sẽ không bị lầm lạc vì “lời dối-trá” của kẻ địch lại Đấng Christ. (2 Phi-e-rơ 2:3) Ngược lại, họ sẽ được giải thoát nhờ sự dạy dỗ của Đấng Christ và các môn đồ chân chính của ngài.—Giăng 8:32, 36.

[Khung/​Hình nơi trang 4]

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ KẺ ĐỊCH LẠI ĐẤNG CHRIST?

“Hỡi các con-cái ta, giờ cuối-cùng [tức cuối thời các sứ đồ] là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ”.—1 Giăng 2:18.

“Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!”—1 Giăng 2:22.

“Nếu không [phù hợp giáo lý “Chúa Cứu Thế Giê-xu”], lời giảng dạy họ không do Thượng Đế, nhưng do thần linh Kẻ Phản Chúa, như anh em đã nghe nó sẽ xuất hiện. Hiện nay tinh thần phản Chúa đã biểu lộ trên thế giới”.—1 Giăng 4:3, BDY.

“Trong thế-gian đã rải nhiều kẻ dỗ-dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus-Christ lấy xác-thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ-dành và kẻ địch lại Đấng Christ”.—2 Giăng 7.

[Khung/​Các hình nơi trang 5]

KẺ LỪA DỐI MUÔN MẶT

Từ “kẻ địch lại Đấng Christ” chỉ về tất cả những người phủ nhận điều Kinh Thánh nói về Chúa Giê-su Christ, chống đối Nước ngài, và ngược đãi môn đồ ngài. Từ này cũng bao gồm những cá nhân, tổ chức và quốc gia mạo nhận rằng họ đại diện Đấng Christ hoặc tự phong cho mình vai trò của Đấng Mê-si [Đấng Cứu Thế], qua việc hứa hẹn sẽ thực hiện điều mà chỉ Đấng Christ mới làm được—mang lại hòa bình và an ninh thật.

[Nguồn tư liệu]

Augustine: ©SuperStock/age fotostock

[Các hình nơi trang 7]

Như dân thành Bê-rê, chúng ta nên “tra xem Kinh-thánh” mỗi ngày