Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy mở rộng lòng yêu thương!

Hãy mở rộng lòng yêu thương!

Hãy mở rộng lòng yêu thương!

DÂY XÍCH buộc cái neo phải chịu sức căng khủng khiếp nhằm giữ con tàu không bị trôi giạt. Vì thế, điều này đòi hỏi những mắt xích phải bền chắc. Nếu không, dây xích có thể bị đứt thình lình.

Hội thánh tín đồ Đấng Christ cũng tương tự thế. Để hội thánh được vững mạnh, các thành viên phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Điều gì kết hợp họ với nhau? Tình yêu thương, đó là lực mạnh nhất để giữ sự hợp nhất. Không lạ gì khi Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”. Thật vậy, tín đồ thật của Đấng Christ yêu thương nhau, không chỉ như những người bạn biết tôn trọng nhau. Họ vun đắp một tình yêu thương bất vị kỷ.—Giăng 13:34, 35.

Quý trọng anh em cùng đức tin

Nhiều hội thánh được hợp thành bởi những người thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, quốc gia, văn hóa, ngôn ngữ và tầng lớp xã hội. Mỗi thành viên có sở thích, hy vọng và lo âu riêng, và thường thì mỗi người cưu mang một gánh nặng—có lẽ đó là tình trạng sức khỏe kém hoặc tài chính bấp bênh. Những khác biệt đó có thể là một trở ngại cho sự hợp nhất của tín đồ Đấng Christ. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể mở rộng lòng mình và giữ được sự hợp nhất? Lòng quý trọng chân thật đối với tất cả anh em trong hội thánh sẽ thắt chặt tình yêu thương giữa chúng ta.

Tuy nhiên, thế nào là quý trọng người khác? Theo một từ điển, từ “quý trọng” có nghĩa là “xem trọng và quý mến”. Nếu quý trọng anh em cùng đức tin thì chúng ta sẽ nhạy cảm trước nhu cầu của họ, xem trọng họ, ý thức về đức tính tốt của họ, và vui mừng vì họ cùng chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhờ đó, tình yêu thương của chúng ta đối với họ ngày càng đậm đà. Xem qua những gì sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất ở Cô-rinh-tô sẽ giúp chúng ta biết có thể mở rộng tình yêu thương anh em đến mức độ nào.

Anh em ở Cô-rinh-tô “hẹp-hòi”

Sứ đồ Phao-lô viết lá thư thứ nhất cho anh em ở Cô-rinh-tô vào năm 55 CN, và lá thư thứ hai cũng trong năm ấy. Những lời bình luận của ông cho thấy một vài người trong hội thánh Cô-rinh-tô thiếu lòng quý trọng đối với anh em cùng đức tin. Phao-lô miêu tả tình trạng ấy bằng những lời sau: “Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp-hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp-hòi”. (2 Cô-rinh-tô 6:11, 12) Phao-lô muốn nói gì khi ông cho rằng họ “hẹp-hòi”?

Ông có ý nói họ không cởi mở và không rộng lượng. Một học giả Kinh Thánh nhận thấy tình yêu thương của những tín đồ ở Cô-rinh-tô đối với Phao-lô “bị ngăn trở vì tình trạng rắc rối do mối nghi ngờ vô căn cứ... và lòng tự trọng bị tổn thương”.

Hãy lưu ý đến lời khuyên của Phao-lô: “Hãy báo-đáp chúng tôi như vậy—tôi nói với anh em như nói với con-cái mình cũng hãy mở rộng lòng anh em!” (2 Cô-rinh-tô 6:13) Phao-lô khuyến khích các tín đồ ở Cô-rinh-tô hãy mở rộng tình yêu thương với anh em cùng đức tin. Điều này có nghĩa là hãy có thái độ tích cực và lòng rộng lượng, chớ có tính ngờ vực và nhỏ nhen.

Mở rộng tình yêu thương ngày nay

Ngày nay, thật ấm lòng khi thấy những người chân thật thờ phượng Đức Chúa Trời cố gắng hết sức để mở rộng tình yêu thương với nhau. Dù làm việc ấy đòi hỏi phải nỗ lực. Đó không chỉ là lý thuyết suông. Mở rộng lòng đòi hỏi cách chúng ta cư xử phải khác với những người không theo các tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Những người thể ấy thường không tỏ ra quý trọng người khác. Họ vô tình, xấc xược và hay chế nhạo. Thế nên, chúng ta đừng để những thái độ đó ảnh hưởng mình. Thật đáng buồn nếu chúng ta giống như những người ở Cô-rinh-tô, để cho những ý nghĩ ngờ vực cản trở tình yêu thương! Điều này có thể xảy ra nếu chúng ta thường dễ nhìn thấy lỗi của một anh em, nhưng ít khi nhận ra những tính tốt nơi người đó. Điều này cũng có thể xảy ra khi chúng ta không mở rộng lòng yêu mến đối với một anh em chỉ vì người đó đến từ một nền văn hóa khác.

Ngược lại, khi mở rộng tình yêu thương, tôi tớ Đức Chúa Trời biểu lộ lòng quý trọng chân thật đối với các anh em cùng đức tin. Họ quý trọng các anh em, tôn trọng phẩm giá và nhạy cảm trước những nhu cầu của anh em mình. Ngay cả trong trường hợp có lý do chính đáng để than phiền, họ sẵn lòng tha thứ và không cưu mang lòng oán giận. Họ cho rằng anh em mình không có ý xấu. Lòng rộng lượng giúp người biểu lộ tình yêu thương mà Chúa Giê-su nói đến khi ngài báo trước: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”.—Giăng 13:35.

Mở rộng lòng và kết giao với nhiều bạn mới

Lòng yêu mến sẽ giúp chúng ta mở rộng vòng tay bè bạn, kết giao với những anh chị em mà chúng ta hiếm khi tiếp xúc thân mật. Những người này là ai? Một số anh chị em nhút nhát, hoặc vì lý do nào đó, ít có bạn. Thoạt tiên, có thể chúng ta nghĩ mình không hợp với những người ấy, ngoại trừ việc cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng chẳng phải Kinh Thánh cho biết đã có một số tình bạn thắm thiết nhất đã nảy nở giữa những người mà vẻ ngoài ít có điểm gì chung?

Chẳng hạn, Ru-tơ và Na-ô-mi, về tuổi tác họ thuộc hai thế hệ, khác dân tộc và văn hóa, thậm chí không cùng chung tiếng mẹ đẻ. Dù vậy, tình bạn của họ vượt lên trên những khác biệt ấy. Giô-na-than là một hoàng tử, còn Đa-vít là một chàng chăn chiên. Tuổi tác của họ cũng chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, tình bạn giữa hai người là một trong những tình cảm thắm thiết nhất được đề cập trong Kinh Thánh. Những tình bạn thể ấy là niềm vui và sự hỗ trợ về mặt tinh thần cho những người trong cuộc.—Ru-tơ 1:16; 4:15; 1 Sa-mu-ên 18:3; 2 Sa-mu-ên 1:26.

Ngày nay cũng thế, tình bạn thắm thiết nảy nở giữa những tín đồ thật không cùng thế hệ hoặc hoàn cảnh sống khác hẳn nhau. Chẳng hạn, chị Regina, một người mẹ đơn chiếc có hai con ở tuổi thiếu niên. * Chị có thời gian biểu bận rộn và ít có thì giờ để tiếp xúc với bạn bè. Hai vợ chồng Harald và Ute đã cao tuổi lại không con cái. Nhìn vẻ ngoài, hai gia đình này dường như ít có điểm chung. Tuy nhiên, vợ chồng Harald và Ute áp dụng lời Kinh Thánh khuyên là hãy mở rộng lòng. Họ mở rộng lòng với mẹ con chị Regina trong nhiều sinh hoạt, cùng nhau đi rao giảng và vui chơi giải trí.

Bạn có thể mở rộng lòng, ngoài những bạn bè thân quen không? Sao bạn không thử tiếp xúc thân mật hơn với các anh chị khác không cùng lứa tuổi, quốc gia và văn hóa?

Đáp ứng nhu cầu của người khác

Lòng rộng lượng sẽ thôi thúc chúng ta chú ý đến nhu cầu của người khác. Những nhu cầu nào? Hãy quan sát các thành viên trong hội thánh. Người trẻ cần sự hướng dẫn, người cao tuổi cần được khích lệ, tiên phong trọn thời gian cần được khen ngợi và hỗ trợ, và anh em cùng đức tin bị nản lòng cần người để tâm sự. Mọi người đều có nhu cầu. Chúng ta muốn làm hết sức mình để đáp ứng những nhu cầu này.

Mở rộng lòng cũng có nghĩa là chúng ta sẽ biểu lộ sự thông cảm đối với những người trong hoàn cảnh khó khăn. Bạn có biết anh chị nào mắc một căn bệnh mãn tính, hoặc anh chị nào đang đối mặt với nỗi gian nan trong cuộc sống không? Mở rộng tình yêu thương và vun trồng tinh thần rộng lượng sẽ giúp chúng ta thông cảm cũng như hỗ trợ những người trong hoàn cảnh khó khăn.

Khi lời tiên tri của Kinh Thánh về tương lai được ứng nghiệm, sự hợp nhất vững mạnh trong hội thánh sẽ có giá trị hơn của cải, tài năng hoặc thành quả đạt được. (1 Phi-e-rơ 4:7, 8) Mỗi người chúng ta có thể góp phần củng cố sự hợp nhất trong hội thánh bằng cách mở rộng lòng mình với các anh em cùng đức tin. Chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ ban phước dồi dào khi chúng ta làm theo lời dạy của Con Ngài, Chúa Giê-su Christ: “Điều-răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi”.—Giăng 15:12.

[Chú thích]

^ đ. 17 Một số tên đã được đổi.

[Câu nổi bật nơi trang 10]

Quý trọng các anh chị em có nghĩa là chúng ta xem trọng họ, tôn trọng phẩm giá và nhạy cảm trước những nhu cầu của họ