Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một người yêu cuộc sống và con người

Một người yêu cuộc sống và con người

Một người yêu cuộc sống và con người

DANIEL SYDLIK, một thành viên kỳ cựu thuộc Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Nhân Chứng Giê-hô-va, đã qua đời vào Thứ Ba, ngày 18-4-2006. Anh hưởng thọ 87 tuổi và đã phục vụ gần 60 năm trong gia đình Bê-tên ở Brooklyn, New York.

Bạn bè thường gọi anh một cách thân mật là anh Dan. Anh vào Bê-tên vào năm 1946. Trước đó, anh là tiên phong đặc biệt ở California và từng bị tù một thời gian trong Thế Chiến II vì giữ lập trường trung lập của tín đồ Đấng Christ. Những biến cố anh trải qua trong thời gian này được tường thuật một cách sống động trong mục tự truyện của số Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 1-6-1985, với tựa đề “How Priceless Your Friendship, O God!” (Đức Chúa Trời ôi, tình bạn với Ngài thật vô giá biết bao!)

Anh Sydlik nổi tiếng là người giản dị và dễ đến gần. Khi điều khiển buổi thờ phượng buổi sáng ở nhà Bê-tên, tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống thường thể hiện qua những lời mở đầu của anh: “Thật tốt thay khi chúng ta được sống để thờ phượng Đức Chúa Trời thật, hằng sống”. Anh cũng khuyến khích tinh thần này khi nói các bài diễn văn công cộng có chủ đề như: “Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình”, “Phản ánh niềm vui của Đức Giê-hô-va”, “Giữ cho thánh linh luôn hoạt động” và “Tương lai tươi sáng sẽ đến!”

Vào năm 1970, anh Sydlik kết hôn với chị Marina Hodson, đến từ nước Anh. Anh nói chị là “người trợ giúp mà Đức Chúa Trời ban cho”. Anh chị cùng nhau phụng sự Đức Giê-hô-va trong hơn 35 năm.

Suốt những năm tháng sống ở Bê-tên, anh Sydlik phục vụ trong nhiều ban khác nhau, kể cả xưởng in và Ban Biên Tập. Anh cũng làm việc với đài phát thanh WBBR của Hội Tháp Canh. Về sau, vào tháng 11 năm 1974, anh được bổ nhiệm vào Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, và cuối cùng làm việc trong Ủy Ban Nhân Sự và Ủy Ban Biên Tập.

Trong hơn 30 năm, anh Sydlik đã thể hiện tình yêu thương sâu đậm đối với người khác khi làm việc ở Ủy Ban Nhân Sự. Với giọng nói âm vang, mạnh mẽ, anh thường khích lệ người khác bằng cách khuyến khích họ tập trung vào đặc ân quý báu đang có, là phụng sự Đức Giê-hô-va. Anh cũng luôn nhấn mạnh rằng hạnh phúc thật không tùy thuộc vào những yếu tố bên ngoài, mà tùy thuộc vào mối quan hệ với Đức Giê-hô-va và quan điểm của chúng ta về cuộc sống.

Dù anh Sydlik ra đi trong sự thương nhớ vô vàn của gia đình Bê-tên, nhưng gương mẫu của anh, một người thật sự yêu cuộc sống và con người, chắc chắn sẽ sống mãi trong lòng anh em. Chúng ta tin chắc rằng anh thuộc về những người mà Khải-huyền 14:13 nói đến: “Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh-Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ-ngơi khỏi sự khó-nhọc, và việc làm mình theo sau”.