Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Người truyền đạo nói: “Trong một ngàn người đàn-ông ta đã tìm được một người” nhưng “trong cả thảy người đàn-bà ta chẳng tìm được một ai hết”. (Truyền-đạo 7:28) Lời này có ý nghĩa gì?

Để hiểu chính xác lời được soi dẫn này, chúng ta phải biết quan điểm của Đức Chúa Trời về người nữ. Kinh Thánh gọi Ru-tơ, con dâu của góa phụ Na-ô-mi, là “một người đàn bà hiền-đức”. (Ru-tơ 3:11) Châm-ngôn 31:10 cũng nói một người vợ tài đức là người ‘có giá-trị trổi hơn châu-ngọc’. Vậy thì, Vua Sa-lô-môn có ý gì khi ông nói: “Trong số một nghìn người đàn ông, tôi gặp được một người vừa ý, nhưng trong số tất cả các đàn bà, tôi không gặp một ai”?—Trịnh Văn Căn.

Văn cảnh cho biết phần lớn những người nữ vào thời Sa-lô-môn đều có tiêu chuẩn đạo đức thấp. (Truyền-đạo 7:26) Điều này chủ yếu là do ảnh hưởng của những người phụ nữ ngoại giáo thờ thần Ba-anh. Ngay cả Vua Sa-lô-môn cũng bị ảnh hưởng của nhiều bà vợ ngoại giáo. Kinh Thánh cho biết: “Người có bảy trăm hoàng-hậu, và ba trăm cung-nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng” để đi thờ phượng các thần giả. (1 Các Vua 11:1-4) Tuy nhiên, đàn ông cũng có tiêu chuẩn đạo đức thấp—một người công bình trong một ngàn người là rất ít ỏi, thậm chí không đáng kể. Sa-lô-môn kết luận rằng: “Nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay-thẳng; song loài người có tìm-kiếm ra lắm mưu-kế”. (Truyền-đạo 7:29) Đây là lời kết luận chung về loài người, cả nam lẫn nữ. Vì thế, những lời nơi Truyền-đạo 7:28 có ý nhận xét về tình trạng đạo đức chung của cả xã hội thời Sa-lô-môn, chứ không có ý so sánh đàn ông và đàn bà.

Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này có thể mang một nghĩa khác. Có lẽ câu này cũng mang ý tiên tri, vì chưa hề có người nữ nào dâng cho Đức Giê-hô-va sự vâng phục trọn vẹn. Nhưng chỉ có một người nam làm được như thế—chính là Chúa Giê-su.—Rô-ma 5:15-17.

[Hình nơi trang 31]

‘Trong một ngàn người đàn-ông, được một người’