Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm sao nhận ra tôn giáo thật?

Làm sao nhận ra tôn giáo thật?

Làm sao nhận ra tôn giáo thật?

ĐA SỐ tôn giáo đều cho rằng những sự dạy dỗ của họ là đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta nên làm theo lời khuyên của sứ đồ Giăng, một trong 12 môn đồ Chúa Giê-su, khi ông viết: “Hỡi kẻ rất yêu-dấu, chớ tin-cậy mọi thần [“lời được soi dẫn”, NW ], nhưng hãy thử cho biết các thần [“lời được soi dẫn”, NW ] có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên-tri giả đã hiện ra trong thiên-hạ”. (1 Giăng 4:1) Làm thế nào để thử xem một điều nào đó có đến từ Đức Chúa Trời hay không?

Mọi sự đến từ Đức Chúa Trời đều phải phản ánh cá tính Ngài, đặc biệt là đức tính nổi bật nhất, tình yêu thương. Chẳng hạn như nhờ khứu giác, chúng ta có thể thưởng thức hương thơm của cỏ cây, hoa lá hay mùi bánh nướng thơm ngon; giác quan đó là bằng chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhờ thị giác, chúng ta có thể nhìn ngắm cảnh hoàng hôn, những chú bướm bay lượn hay nụ cười của trẻ thơ. Nhờ thính giác, chúng ta được nghe tiếng chim hót líu lo, điệu nhạc du dương hay giọng nói ấm áp của người thân. Tất cả điều đó nói lên lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngay cả bản chất con người chúng ta, tuy bất toàn, nhưng cũng phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta thường cảm thấy như Chúa Giê-su nói: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”. (Công-vụ 20:35) Chúng ta thích bày tỏ tình yêu thương vì đã được tạo ra theo “hình Đức Chúa Trời”. (Sáng-thế Ký 1:27) Đành rằng Đức Giê-hô-va có rất nhiều phẩm chất tốt, nhưng tình yêu thương là đức tính nổi bật của Ngài.

Kinh sách đến từ Đức Chúa Trời cũng phải phản ánh tình yêu thương của Ngài. Các tôn giáo trên thế giới có rất nhiều kinh sách cổ. Những kinh sách đó có phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời không?

Sự thật là phần lớn các kinh sách cổ hầu như không giải thích gì về cách Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, hay cách chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương đối với Ngài. Chính vì vậy mà hàng triệu người luôn thắc mắc: “Tại sao sự đau khổ và gian ác vẫn tiếp diễn trong khi thiên nhiên cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương?” Kinh Thánh là sách cổ duy nhất giải thích đầy đủ về điều này. Sách cũng dạy chúng ta cách bày tỏ tình yêu thương.

Sách dạy tình yêu thương

Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, cho biết Ngài là ‘Đức Chúa Trời của sự yêu-thương’. (2 Cô-rinh-tô 13:11) Kinh Thánh cho thấy tình yêu thương đã thúc đẩy Ngài ban cho tổ phụ loài người đời sống không có bệnh tật và sự chết. Nhưng rồi vì chống lại uy quyền Đức Chúa Trời, nhân loại đã chuốc lấy đau khổ. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 5; Rô-ma 5:12) Vì yêu thương, Đức Giê-hô-va lại ra tay để phục hồi những điều họ đánh mất. Lời Ngài nói: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”. (Giăng 3:16) Kinh Thánh càng cho thấy rõ tình yêu thương của Đức Chúa Trời khi tiết lộ Ngài đã thiết lập một chính phủ hoàn hảo, dưới quyền lãnh đạo của Chúa Giê-su, để khôi phục hòa bình cho nhân loại biết vâng lời.—Đa-ni-ên 7:13, 14; 2 Phi-e-rơ 3:13.

Kinh Thánh tóm tắt bổn phận của con người như sau: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình. Hết thảy luật-pháp và lời tiên-tri đều bởi hai điều-răn đó mà ra”. (Ma-thi-ơ 22:37-40) Chúng ta có thể tin chắc Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, như sách tự khẳng định, vì nội dung trong đó rõ ràng phản ánh cá tính của ‘Đức Chúa Trời của sự yêu-thương’.—2 Ti-mô-thê 3:16.

Chỉ cần dựa trên tiêu chuẩn này cũng đủ để thấy được kinh sách cổ nào thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Ngoài ra, tình yêu thương cũng giúp nhận ra đâu là những người theo đạo thật, vì những người đó phải noi theo gương Đức Chúa Trời trong việc bày tỏ tình yêu thương.

Nhận diện những người yêu mến Đức Chúa Trời

Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời rất dễ nhận diện, đặc biệt là ngày nay khi chúng ta đang sống trong thời kỳ mà Kinh Thánh gọi là “ngày sau-rốt”. Người ta ngày càng “tư-kỷ, tham tiền,. . . ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời”.—2 Ti-mô-thê 3:1-4.

Làm thế nào bạn có thể nhận ra những người yêu mến Đức Chúa Trời? Kinh Thánh nói: “Nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài”. (1 Giăng 5:3) Lòng yêu thương Đức Chúa Trời thúc đẩy người ta tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức mà Kinh Thánh đề ra. Thí dụ, Lời Đức Chúa Trời có những quy định về vấn đề hôn nhân và tình dục. Quan hệ tình dục chỉ được phép trong khuôn khổ hôn nhân, và hôn nhân là mối ràng buộc trọn đời. (Ma-thi-ơ 19:9; Hê-bơ-rơ 13:4) Khi một phụ nữ học thần học ở Tây Ban Nha đến dự một buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va, nơi họ nhiệt tâm xem xét các nguyên tắc đạo đức trong Kinh Thánh, bà nhận xét: “Khi rời khỏi đó, tôi cảm thấy được khích lệ không những vì các bài giảng Kinh Thánh bổ ích, mà còn vì tinh thần hợp nhất, tư cách đạo đức và hạnh kiểm đứng đắn của họ”.

Ngoài tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời, các tín đồ thật của Đấng Christ cũng dễ dàng được nhận ra nhờ tình yêu thương của họ đối với người lân cận. Công việc quan trọng nhất của họ là nói cho người khác biết về niềm hy vọng duy nhất của nhân loại, Nước Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 24:14) Không có công việc nào mang lại lợi ích lâu dài hơn là giúp người lân cận thu thập sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. (Giăng 17:3) Ngoài ra, các tín đồ thật của Đấng Christ cũng bày tỏ tình yêu thương qua những cách khác nữa. Họ trợ giúp thiết thực cho những ai bị hoạn nạn. Chẳng hạn, khi thảm họa động đất xảy ra ở Ý, một tờ báo địa phương viết Nhân Chứng Giê-hô-va “đã hành động cách thiết thực, sẵn sàng dang tay giúp đỡ những người bị nạn, dù họ thuộc bất kỳ tôn giáo nào”.

Hơn nữa, các tín đồ thật của Đấng Christ cũng yêu thương lẫn nhau. Chúa Giê-su phán: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”.—Giăng 13:34, 35.

Tình yêu thương mà họ dành cho nhau có điểm gì đặc biệt không? Hãy nghe lời nhận xét của một chị giúp việc tên là Ema. Chị Ema làm việc ở La Paz, Bolivia, nơi chủng tộc là hàng rào ngăn cách giàu nghèo. Chị nói: “Khi đến dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự ngồi nói chuyện với một người thổ dân. Đó là điều tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Kể từ đấy, tôi biết chắc đây là dân của Đức Chúa Trời”. Một thiếu nữ Brazil có tên là Miriam tâm sự: “Tôi chưa bao giờ biết thế nào là hạnh phúc, ngay cả trong gia đình. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tình yêu thương đích thực là nơi Nhân Chứng Giê-hô-va”. Tại Hoa Kỳ, trưởng ban biên tập thời sự của một đài truyền hình viết: “Giá như nhiều người sống theo niềm tin của quý vị, đất nước này hẳn không ở trong tình trạng hiện nay. Tôi nằm trong số những ký giả tin rằng tổ chức của quý vị được lập trên nền tảng là sự yêu thương và đức tin mạnh mẽ nơi Đấng Tạo Hóa”.

Hãy tìm kiếm tôn giáo thật

Tôn giáo thật có nét đặc trưng là tình yêu thương. Việc tìm thấy đạo thật được Chúa Giê-su ví như việc tìm thấy đường đúng và bước trên con đường đó. Đó là con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Ngài nói: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng-khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”. (Ma-thi-ơ 7:13, 14) Chỉ duy nhất một nhóm tín đồ thật của Đấng Christ đang hợp nhất bước đi với Đức Chúa Trời trên con đường của đạo thật. Vì thế, lựa chọn tôn giáo là điều vô cùng quan trọng. Nếu tìm thấy con đường đó và chọn đi trên đường ấy, bạn sẽ có lối sống tốt nhất vì đó là đường lối của tình yêu thương.—Ê-phê-sô 4:1-4.

Hãy tưởng tượng bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi bước đi trên con đường của đạo thật! Điều đó không khác nào bạn được song hành cùng Đức Chúa Trời. Từ gương mẫu của Ngài, bạn có thể học sự khôn ngoan và tình yêu thương để có mối quan hệ tốt với mọi người. Bạn cũng biết được mục đích đời sống, hiểu các lời hứa của Ngài và có hy vọng cho tương lai. Bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc khi dành công sức tìm kiếm tôn giáo thật.

[Hình nơi trang 5]

Trong số các kinh sách cổ, Kinh Thánh là cuốn duy nhất nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời

[Các hình nơi trang 7]

Tín đồ thật của Đấng Christ được nhận diện qua tình yêu thương