Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ngày Chúa Giê-su đến có đáng sợ không?

Ngày Chúa Giê-su đến có đáng sợ không?

Ngày Chúa Giê-su đến có đáng sợ không?

NGÀY Chúa Giê-su đến gợi lên điều gì trong trí bạn? Bạn có nghĩ đó là ngày của sự tăm tối, đau thương và trừng phạt giáng trên nhân loại không? Hay đó là ngày mà mọi vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt? Ngày Chúa Giê-su đến là điều đáng sợ hay đáng mong đợi?

Về ngày đó, Kinh Thánh nói: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. . . hết thảy các chi họ trong thế-gian sẽ than-khóc vì cớ Ngài”. (Khải-huyền 1:7) Ngày Chúa Giê-su đến là ngày ngài xuất hiện trong tương lai để ban thưởng cho người công bình và trừng phạt kẻ ác.

Sứ đồ Giăng không những không sợ hãi, mà còn mong đợi ngày đó. Sau khi được mặc khải về ngày Chúa Giê-su đến và ý nghĩa của sự kiện này đối với trái đất, sứ đồ Giăng khẩn thiết nài xin: “Lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” (Khải-huyền 22:20) Vậy, tại sao “hết thảy các chi họ trong thế-gian. . . than-khóc vì cớ Ngài”? “Mọi mắt” sẽ thấy ngài theo nghĩa nào? Ngày Chúa Giê-su đến sẽ đem lại những gì? Tin tưởng điều này mang lại lợi ích nào cho chúng ta ngay bây giờ? Bài tiếp theo sẽ cho biết câu trả lời.