Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ước mơ của Adryana

Ước mơ của Adryana

Ước mơ của Adryana

ADRYANA, một em gái sáu tuổi sống ở Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ, có một ước mơ. Ước mơ của em giống như của Đa-vít, người viết Thi-thiên: “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu-hỏi trong đền của Ngài”.—Thi-thiên 27:4.

Khi Adryana mới được sáu tháng, bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh neuroblastoma, một khối u phát triển ở vài nơi trong hệ thần kinh. Căn bệnh này nguy hiểm đến tính mạng và khiến em bị liệt hai chân. Em đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu và phải hóa trị trong suốt một năm.

Cha của Adryana, người không cùng tôn giáo với em và mẹ em, đã liên lạc với một cơ quan từ thiện. Ông yêu cầu cho con mình đi chơi ở một công viên trò chơi nổi tiếng. Trước khi chấp nhận lời yêu cầu, cơ quan này đã phỏng vấn Adryana. Em cám ơn cơ quan đã chú ý đến trường hợp của em, nhưng em muốn đi thăm nhà Bê-tên hơn. Đó là trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va tại New York, Hoa Kỳ. Sau khi biết cha muốn gì, Adryana cầu xin Đức Giê-hô-va cho em được cơ hội đi thăm nhà Bê-tên. Mặc dù thoạt đầu cơ quan này nghĩ nhà Bê-tên không hứng thú gì đối với trẻ em, nhưng họ chấp thuận lời yêu cầu của em khi cha em không phản đối.

Adryana cùng với mẹ, chị và một người bạn đi New York để thăm nhà Bê-tên lần đầu tiên. Em nói: “Đức Giê-hô-va đã nhậm lời em. Em biết là Ngài sẽ cho em đi thăm nhà Bê-tên. Em thấy những cuốn sách, tạp chí và Kinh Thánh được in ra. Còn vui hơn đi công viên trò chơi!”

Adryana quả đã “nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va” và quý trọng các công việc tại trụ sở trung ương của dân Đức Giê-hô-va ngày nay. Chúng tôi chân thành mời quý vị đến thăm nhà Bê-tên tại New York hoặc các văn phòng chi nhánh ở những nơi khác trên thế giới.