Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sẵn sàng phục vụ dù bị tàn tật

Sẵn sàng phục vụ dù bị tàn tật

Sẵn sàng phục vụ dù bị tàn tật

LẦN đầu tiên gặp Leonardo, có lẽ bạn nghĩ ông không thể làm công việc xây cất. Như bạn có thể thấy ở hình bên, ông bị mất hai tay. Điều này xảy ra trong một tai nạn lao động. Tuy nhiên, bạn có thể nhìn thấy ông đang siêng năng làm việc tại một nơi xây cất ở thị trấn Acajutla, nước El Salvador.

Để có thể tham gia vào công trình xây cất ấy, ông Leonardo tự làm ra dụng cụ riêng. Ông hàn một vòng sắt vào đuôi cái xẻng. Khi xúc đất, ông cho tay vào vòng và khéo léo đổ đất vào xe cút kít. Ông cũng hàn hai vòng sắt vào tay cầm của xe cút kít để có thể đẩy nó đi. Tại sao ông muốn tham gia vào công trình xây cất đó?

Ông Leonardo muốn giúp xây dựng Phòng Nước Trời, nơi thờ phượng của hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va ở địa phương. Ông có rất nhiều lý do để không phải tham gia vào công việc này, chẳng hạn như ông phải đi làm cả ngày, phục vụ trong hội thánh với tư cách là tôi tớ thánh chức và còn bị tàn tật nữa. Tuy nhiên, ông muốn làm những gì mình có thể làm được để phục vụ Đức Chúa Trời trong công việc xây cất.

Bạn có cùng tinh thần như thế không? Thay vì viện cớ bị tàn tật, ông Leonardo dùng đầu óc của mình để chế ra dụng cụ riêng hầu có thể giúp ông làm những việc mà lẽ ra ông không làm được. Như chúng ta thấy, ông đã dùng trí óc để phục vụ Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 22:37) Dù tàn tật hay không, những người xây cất Phòng Nước Trời của Nhân Chứng trên toàn thế giới đều có tinh thần tình nguyện. Chúng tôi xin mời bạn đến tham dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va.