Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Các bạn trẻ! Hãy làm vui lòng cha mẹ

Các bạn trẻ! Hãy làm vui lòng cha mẹ

Các bạn trẻ! Hãy làm vui lòng cha mẹ

“TÔI nghe con-cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa”. (3 Giăng 4) Đó là lời sứ đồ Giăng đã ghi lại khi về già. Mặc dù từ “con-cái” trong câu Kinh Thánh này ám chỉ môn đồ đạo Đấng Christ, nhưng bậc cha mẹ kính sợ Đức Chúa Trời cũng dễ dàng hiểu được cảm nghĩ của sứ đồ Giăng. Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của con cái. Tương tự thế, con cái cũng ảnh hưởng đến đời sống cha mẹ.

Vua Sa-lô-môn của xứ Y-sơ-ra-ên nhận biết con cái có thể ảnh hưởng tới cha mẹ nhiều đến mức nào. Ông viết: “Con trai khôn-ngoan làm vui cha mình; nhưng đứa ngu-muội gây buồn cho mẹ nó”. (Châm-ngôn 10:1) Vì thế, điều khôn ngoan là tất cả con cái—dù đã đến tuổi trưởng thành—nên xem xét hành động của mình ảnh hưởng đến cha mẹ ra sao. Tại sao phải làm thế?

Hãy nghĩ đến công lao to lớn của cha mẹ trong việc nuôi nấng bạn! Các bậc sinh thành của bạn đã lo lắng và cầu nguyện cho bạn ngay cả khi bạn chưa ra đời. Sau khi sinh ra bạn, cha mẹ rất sung sướng vì có thêm một thành viên trong mái ấm gia đình. Có lẽ họ cám ơn Đức Chúa Trời đã cho mình đặc ân tuyệt vời cũng như trách nhiệm quan trọng là nuôi dạy con cái. Giờ đây, bạn là một đứa trẻ sơ sinh bé bỏng hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ, và với tư cách là người thờ phượng Đức Giê-hô-va, cha mẹ bạn coi trọng vai trò này.

Vì là tín đồ Đấng Christ, cha mẹ bạn dùng Kinh Thánh và những tài liệu dựa trên Kinh Thánh để được hướng dẫn đúng đắn. Họ cũng học hỏi kinh nghiệm của những người từng nuôi nấng con cái. Ngoài ra, họ tiếp tục cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ và hướng dẫn. (Các Quan Xét 13:8) Trong khoảng thời gian bạn lớn lên, cha mẹ không những biết các ưu điểm mà cả những khuyết điểm của bạn. (Gióp 1:5) Khi bạn đến tuổi vị thành niên, cha mẹ lại gặp những thử thách mới. Có lẽ có những lúc bạn không nghe lời, cha mẹ phải cầu nguyện nhiều hơn, đọc nhiều ấn phẩm để tìm sự hướng dẫn và suy nghĩ nhiều để biết những giải pháp hầu giúp bạn tiếp tục thờ phượng Đức Giê-hô-va.

Cha mẹ luôn luôn lo lắng cho bạn. Dù bạn đã lớn lên, lúc nào họ cũng quan tâm đến sức khỏe, tinh thần, tình cảm và tình trạng thiêng liêng của bạn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian nuôi nấng bạn, cha mẹ biết bạn là người tự quyết định đời mình, và họ hiểu không có gì bảo đảm bạn sẽ trở thành người như thế nào. Nói cho cùng, bạn là người quyết định mình sẽ đi theo đường lối nào.

“Không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa” cho bậc cha mẹ khi ‘nghe con-cái làm theo lẽ thật’. Ngược lại, con cái hành động ngu dại cũng làm cha mẹ khổ sở. Đúng thế, Vua Sa-lô-môn nói: “Con ngu-muội là một điều buồn-rầu cho cha, và một sự cay-đắng cho mẹ đã sanh-đẻ nó”. (Châm-ngôn 17:25) Cha mẹ đau lòng biết bao khi thấy con mình không còn thờ phượng Đức Chúa Trời nữa!

Thật rõ ràng, bạn ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình và những người khác. Hành động của bạn có thể làm cha mẹ vui hay buồn. Nếu bạn từ bỏ Đức Chúa Trời và những nguyên tắc của Ngài, cha mẹ sẽ đau khổ. Trái lại, nếu bạn tiếp tục trung thành và vâng lời Đức Giê-hô-va, cha mẹ sẽ vui mừng. Bạn hãy quyết tâm làm vui lòng cha mẹ! Đó là món quà quý giá nhất mà bạn có thể biếu cha mẹ, những bậc sinh thành đã nuôi nấng, che chở và yêu thương bạn.