Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quan trọng hơn cả dự báo thời tiết

Quan trọng hơn cả dự báo thời tiết

Quan trọng hơn cả dự báo thời tiết

HẦU HẾT mọi dân tộc đều có những câu tục ngữ về thời tiết. Người Việt có câu: “Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa”. Các nhà khí tượng ngày nay cho biết nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng về thời tiết như câu tục ngữ nói trên.

Vào thời Chúa Giê-su, người ta cũng quen xem sắc trời để phân biệt thời tiết tốt hay xấu. Chúa Giê-su nói với một số người Do Thái: “Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: Sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân-biệt rõ sắc trời, mà không phân-biệt được. . . ” Không phân biệt được điều gì? Lời Chúa Giê-su nói tiếp rất đáng chú ý là họ không biết phân biệt “dấu chỉ thì-giờ [“dấu lạ của thời đại”, Bản Dịch Mới]”.—Ma-thi-ơ 16:2, 3.

Những “dấu lạ của thời đại” là gì? Đó là những dấu hiệu cho thấy Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Cũng như ráng đỏ hiện rõ trên nền trời, những điều Ngài làm đều được mọi người thấy rõ. Tuy nhiên, hầu hết người Do Thái lờ đi những dấu hiệu cho thấy Đấng Mê-si đã đến—một sự kiện quan trọng hơn cả dự báo thời tiết.

Ngày nay cũng vậy, có một dấu hiệu quan trọng hơn cả sắc trời mà chúng ta cần phải biết. Chúa Giê-su báo trước là thế gian gian ác này sẽ bị hủy diệt, nhường chỗ cho một thế giới tốt đẹp. Ngài nói đến một số sự kiện mà khi tổng hợp lại, chúng cho biết khi nào sự thay đổi này sẽ xảy ra. Trong số đó, có đói kém và chiến tranh trên toàn cầu. Chúa Giê-su nói rằng khi thấy những điều này, chúng ta biết Đức Chúa Trời sắp ra tay can thiệp vào tình trạng thế giới.—Ma-thi-ơ 24:3-21.

Bạn có thấy “dấu lạ của thời đại” không?