Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có lo sợ về tương lai không?

Bạn có lo sợ về tương lai không?

Bạn có lo sợ về tương lai không?

NGƯỜI TA lo sợ vì nhiều lý do. Chẳng hạn, một số người lo cho tương lai của trái đất. Tạp chí Time ngày 3-4-2006 nói: “Từ những đợt nóng đến bão tố, lũ lụt, cháy rừng và băng tan, khí hậu toàn cầu dường như ngày càng xáo trộn nghiêm trọng”.

Tháng 5 năm 2002, Chương Trình Môi Trường Liên Hiệp Quốc đưa ra báo cáo với chủ đề: “Triển vọng môi trường toàn cầu-3”. Báo cáo này được chuẩn bị với sự cộng tác của hơn 1.000 người. Theo một bản tin tức, báo cáo này cho biết: “Hành tinh này đang ở bước ngoặc quan trọng. Những quyết định ngày nay có ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng, đại dương, sông ngòi, núi non, động vật hoang dã và những hệ sinh thái khác mà thế hệ hiện nay cũng như tương lai tùy thuộc vào”.

Tình trạng môi trường trên toàn cầu hiện nay chỉ là một trong những mối lo âu. Trên khắp đất, người ta lo sợ nạn khủng bố. Phó giám đốc cơ quan tình báo cao nhất của Canada nói: “Chúng ta mất ngủ vì lo lắng về những mối đe dọa có thể xảy ra”. Thật thế, chỉ cần xem tin tức buổi chiều trên truyền hình cũng đủ lo!

Nhiều người làm việc cần cù thì sợ mất việc. Vấn đề sa thải nhân viên, nhà máy bị đóng cửa, cạnh tranh nơi sở làm, áp lực từ người chủ, có thể gây tình trạng bấp bênh về việc làm. Thanh thiếu niên sợ bạn bè hắt hủi. Trẻ em sợ cha mẹ không thật sự yêu thương mình. Còn về tình trạng thế giới đối với chúng thì sao? Một người mẹ lo âu phát biểu: “Đối với người trẻ thiếu kinh nghiệm, đôi khi thế giới bên ngoài là một nơi thật đáng sợ”. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng về tình trạng luân lý bại hoại trong thế gian ảnh hưởng đến những người họ yêu thương, nhất là với con cái.

Những người cao tuổi thường sợ bị ngã cầu thang hay bị tấn công khi ra đường. Thật thế, họ “e sợ các nơi cao, và ngại gặp hiểm nguy ngoài đường phố”. (Truyền-đạo 12:5, Bản Dịch Mới) Họ cũng sợ bệnh nặng. Khi chúng ta nghe tin tức về vi-rút cúm chết người, ung thư và các bệnh truyền nhiễm, chúng ta sợ mắc phải một căn bệnh lạ có thể khiến mình và người thân bị tàn tật hoặc chết. Đúng thế, khi thấy những người khỏe mạnh, đầy sức sống đột nhiên ngã bệnh rồi suy yếu, chúng ta không khỏi lo ngại điều đó cũng xảy đến cho mình và người thân. Thật xót xa khi thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của người bệnh!

Vì có nhiều điều khiến chúng ta lo sợ, có lý do nào để tin tưởng về một tương lai tốt đẹp không? Điều gì giúp chúng ta giữ một thái độ lạc quan? Bài tiếp theo sẽ giải đáp những câu hỏi này.

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

© Jeroen Oerlemans/Panos Pictures