Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nhận diện cội rễ của điều ác!

Nhận diện cội rễ của điều ác!

Nhận diện cội rễ của điều ác!

VÀO thế kỷ thứ nhất, nhiều người Do Thái mong đợi Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa từ trước. (Giăng 6:14) Khi Chúa Giê-su bắt đầu thánh chức, ngài an ủi và giúp người ta gia tăng sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời. Ngài chữa lành người bệnh, cho người đói ăn, làm yên bão tố, thậm chí làm người chết sống lại. (Ma-thi-ơ 8:26; 14:14-21; 15:30, 31; Mác 5:38-43) Ngài cũng rao truyền những lời của Đức Giê-hô-va và đưa ra lời hứa về đời sống vô tận. (Giăng 3:34) Qua lời nói và hành động, Chúa Giê-su hoàn toàn cho thấy ngài là Đấng Mê-si, đấng giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và hậu quả đau đớn do tội lỗi gây ra.

Đúng ra, những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái phải là những người đầu tiên chào đón Chúa Giê-su, lắng nghe ngài và vui mừng chấp nhận sự chỉ dẫn của ngài. Tuy nhiên, họ không làm vậy. Thay vì thế, họ lại ghét ngài, bắt bớ và âm mưu giết ngài!—Mác 14:1; 15:1-3, 10-15.

Chúa Giê-su có lý do chính đáng để lên án những người đáng khiển trách đó. (Ma-thi-ơ 23:33-35) Tuy nhiên, ngài nhận biết có một kẻ khác cũng phải chịu trách nhiệm về điều ác trong tâm trí của những người đó. Ngài nói với họ: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. (Giăng 8:44) Tuy Chúa Giê-su công nhận là loài người có thể làm điều ác, nhưng ngài chỉ rõ chính cội rễ của điều ác. Đó là Sa-tan Ma-quỉ.

Khi nói Sa-tan “chẳng bền giữ được lẽ thật”, Chúa Giê-su tiết lộ rằng tạo vật thần linh này một thời là tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời, nhưng hắn đã bỏ con đường ngay thẳng đó. Vì sao Sa-tan chống lại Đức Giê-hô-va? Bởi vì hắn nuôi dưỡng ý tưởng tự xem mình là quan trọng đến độ thèm muốn sự thờ phượng lẽ ra thuộc về một mình Đức Chúa Trời mà thôi. *Ma-thi-ơ 4:8, 9.

Việc Sa-tan phản nghịch được thấy rõ trong vườn Ê-đen khi hắn lừa dối, cám dỗ Ê-va ăn trái cấm. Qua lời nói dối đầu tiên và qua việc vu khống Đức Giê-hô-va, Sa-tan trở thành “cha sự nói dối”. Hơn nữa, qua việc dụ dỗ A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời, hắn khiến tội lỗi cai trị họ, cuối cùng dẫn đến cái chết cho họ và cho các con cháu đời sau. Vì thế, Sa-tan trở thành “kẻ giết người”—đúng vậy, kẻ giết người tàn ác nhất từ trước đến nay!—Sáng-thế Ký 3:1-6; Rô-ma 5:12.

Sự tàn ác của Sa-tan thậm chí ảnh hưởng đến cả lãnh vực thần linh, nơi hắn dụ dỗ các thiên sứ khác cùng hắn tham gia cuộc phản loạn. (2 Phi-e-rơ 2:4) Giống như Sa-tan, các thiên sứ gian ác nuôi dưỡng lòng ham muốn đối với loài người. Tuy nhiên, trong trường hợp của các thiên sứ này, sự ham muốn đó là về tình dục bại hoại, đem lại hậu quả vô cùng tai hại.

Sự gian ác đầy dẫy khắp đất

Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Khi loài người khởi thêm nhiều. . . và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt-đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ”. (Sáng-thế Ký 6:1, 2) Ai là “các con trai của Đức Chúa Trời”? Họ là các tạo vật thần linh, không phải loài người. (Gióp 1:6; 2:1) Làm sao chúng ta biết được điều này? Một lý do là vì việc loài người kết hôn với nhau đã diễn ra khoảng 1.500 năm và đây là điều bình thường. Vì thế, khi nêu lên việc quan hệ tình dục giữa “các con trai của Đức Chúa Trời”—những tạo vật thần linh mặc lấy hình người—với “con gái loài người”, câu chuyện đó rõ ràng nói đến một điều gì đó khác thường, chưa từng xảy ra.

Điều khác thường ấy được thấy rõ khi con cái của mối quan hệ này ra đời. Những đứa con này được gọi là Nê-phi-lim. Bản Liên Hiệp Thánh Kinh Hội dịch từ này là “người cao-lớn”. Khi giống người lai này lớn lên, chúng trở thành những người khổng lồ. Chúng cũng tàn ác và hiếp đáp người khác. Thật vậy, “người cao-lớn” theo nguyên ngữ có nghĩa “kẻ đánh ngã” hoặc “kẻ làm cho người khác ngã”. Những tên côn đồ này được miêu tả là ‘những người mạnh-dạn ngày xưa, là tay có danh’.—Sáng-thế Ký 6:4.

Những “người cao-lớn” đó và cha chúng làm những điều hung ác đến mức chưa từng thấy. Sáng-thế Ký 6:11 ghi: “Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác”. Đúng vậy, loài người cũng theo đường lối hung bạo và suy đồi của những “người cao-lớn” và cha chúng.

Làm thế nào những “người cao-lớn” đó cùng với cha chúng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến loài người, khiến họ làm những điều gian ác đến thế? Bằng cách khơi dậy lòng tham muốn và khuynh hướng tội lỗi của con người. Hậu quả là gì? Đó là “hết thảy xác-thịt làm cho đường mình trên đất phải bại-hoại”. Cuối cùng, Đức Giê-hô-va đã hủy diệt thế gian đó trong trận Đại Hồng Thủy, chỉ để người công bình Nô-ê và gia đình ông sống sót. (Sáng-thế Ký 6:5, 12-22) Tuy nhiên, những thiên sứ mặc lấy hình người đã nhục nhã trở về lãnh vực thần linh. Là những quỉ bị mất vị thế vinh hiển ở trên trời, chúng tiếp tục chống lại Đức Chúa Trời và gia đình gồm những thiên sứ công bình, trung thành của Ngài. Dường như kể từ đó, Đức Chúa Trời cấm các thiên sứ ác này mặc lấy hình người. (Giu-đe 6) Dù thế, chúng vẫn còn là một lực mạnh mẽ ảnh hưởng đến vấn đề của nhân loại.

Kẻ ác bị vạch mặt!

Câu 1 Giăng 5:19 cho thấy sự gian ác của Sa-tan có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến mức nào: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. Ma-quỉ đang lèo lái loài người vào cơn giông tố đầy những sự khốn khổ, càng ngày càng dữ dội hơn. Đúng vậy, hơn bao giờ hết, hắn quyết tâm làm hại người ta. Tại sao? Vì hắn và các quỉ đã bị đuổi khỏi trời sau khi Nước Trời được thành lập vào năm 1914. Về sự kiện này, Kinh Thánh báo trước: “Khốn-nạn cho đất. . . Vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”. (Khải-huyền 12:7-12) Vậy, Sa-tan ảnh hưởng đến loài người ngày nay như thế nào?

Sa-tan làm thế chủ yếu bằng cách cổ vũ tinh thần chi phối lối suy nghĩ và hành động của người ta. Phù hợp với điều này, Ê-phê-sô 2:2 gọi Ma-quỉ là “vua cầm quyền chốn không-trung, tức là thần [hoặc thái độ thịnh hành] hiện đương hành-động trong các con bạn-nghịch”. Thay vì thúc đẩy người ta kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều thiện, “không-trung” hay không khí do Ma-quỉ cổ vũ lại khiến họ có tinh thần phản nghịch, chống lại Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn của Ngài. Vì vậy, những điều ác do con người gây ra ngày càng khủng khiếp hơn dưới sự cổ vũ của Sa-tan và các quỉ.

‘Khá cẩn-thận giữ tấm lòng của bạn’

Một cách ‘không khí’ này được thể hiện là hình ảnh khiêu dâm. Đây là một bệnh dịch khích động người ta có những ham muốn tình dục sai quấy và làm cho những hành vi trái luân lý có vẻ hấp dẫn. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5) Hiếp dâm, tính ác dâm, cưỡng hiếp tập thể, hành dâm với thú vật và lạm dụng tình dục trẻ em là một số đề tài trong các tài liệu khiêu dâm mà người ta xem như một cách để giải trí. Ngay cả trong hình thức có vẻ ít tai hại, tài liệu khiêu dâm khiến những người xem và đọc dễ trở thành những con nghiện nặng. Tài liệu này đầu độc họ, biến họ thành những người có thói quen hiếu kỳ, tìm kiếm sự khích thích tình dục qua những hình ảnh ấy. * Đây là một điều gian ác gây tổn hại cho cả mối liên hệ giữa con người với nhau lẫn mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tài liệu khiêu dâm phản ánh tâm tính đồi bại của các quỉ. Chúng là những kẻ nổi loạn và có những đam mê tình dục bất chính từ thời Nô-ê, trước trận Nước Lụt.

Với lý do chính đáng, người khôn ngoan là Sa-lô-môn khuyên: “Khá cẩn-thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. (Châm-ngôn 4:23) Nói một cách thực tiễn, giữ tấm lòng khỏi cạm bẫy của tài liệu khiêu dâm có thể là đổi kênh truyền hình hoặc tắt máy vi tính khi có những hình ảnh khiêu dâm xuất hiện. Điều quan trọng là phải hành động ngay lập tức và cương quyết! Hãy hình dung bạn là người lính cố tránh mũi tên lửa đang nhắm vào bạn. Sa-tan đang tấn công và tìm cách hủy hoại tấm lòng của bạn, tức trung tâm của mọi động lực và ước muốn mà bạn có.

Bạn cũng cần phải che chở tấm lòng của bạn, tránh ưa thích những điều hung bạo vì Ma-quỉ biết rằng Đức Giê-hô-va “ghét. . . kẻ ưa sự hung-bạo”. (Thi-thiên 11:5) Sa-tan không cần phải khiến bạn làm những điều hung bạo để bạn trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời; hắn chỉ cần vun trồng nơi bạn lòng ưa thích sự hung bạo. Không phải là tình cờ khi sự hung bạo—thường liên quan đến các đề tài ma thuật—xuất hiện đầy dẫy trong những phương tiện truyền thông đại chúng. Dù những “người cao-lớn” đã chết từ lâu, nhưng những đặc tính và hành vi của chúng vẫn còn! Cách bạn lựa chọn những trò giải trí có cho thấy bạn đang chống lại mưu mô của Sa-tan không?—2 Cô-rinh-tô 2:11.

Cách chống lại ảnh hưởng độc ác của Sa-tan

Thế lực của kẻ ác có vẻ như vô cùng mạnh mẽ. Kinh Thánh nói rõ những ai đang cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời đều phải “đánh trận. . . cùng các thần dữ”, ngoài việc phải phấn đấu với khuynh hướng bất toàn của chính mình. Để chiến thắng và nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời, chúng ta cần tận dụng những điều Ngài cung cấp.—Ê-phê-sô 6:12; Rô-ma 7:21-25.

Một trong những điều Đức Chúa Trời cung cấp là thánh linh của Ngài—lực mạnh nhất trong vũ trụ. Sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất: “Chúng ta chẳng nhận lấy thần thế-gian, nhưng đã nhận lấy Thánh-Linh từ Đức Chúa Trời đến”. (1 Cô-rinh-tô 2:12) Những người để thánh linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn càng lúc càng yêu chuộng những điều Đức Chúa Trời yêu chuộng và ghét những điều Ngài ghét. (A-mốt 5:15) Làm thế nào để nhận được thánh linh? Điều chủ yếu là cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh—chính Kinh Thánh là sản phẩm của thánh linh—và kết hợp lành mạnh với những ai thật sự yêu mến Đức Chúa Trời.—Lu-ca 11:13; 2 Ti-mô-thê 3:16; Hê-bơ-rơ 10:24, 25.

Bằng cách tận dụng những điều Đức Chúa Trời ban cho, bạn bắt đầu mặc lấy “mọi khí-giới của Đức Chúa Trời”. Đó là cách duy nhất và chắc chắn để bảo vệ bạn tránh khỏi “mưu-kế của ma-quỉ”. (Ê-phê-sô 6:11-18) Tận dụng mọi sự cung cấp này ngay từ bây giờ là điều cấp bách hơn bao giờ hết. Tại sao?

Ngày tàn của điều ác gần kề!

Người viết Thi-thiên nói: “Khi người dữ mọc lên như cỏ, và những kẻ làm ác được hưng-thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời”. (Thi-thiên 92:7) Đúng thế, cũng như thời Nô-ê, điều ác hiện đang lan tràn khắp nơi là bằng chứng cho thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp đến. Ngài sẽ phán xét người gian ác lẫn Sa-tan và các quỉ của hắn. Các thiên sứ ác này sẽ bị quăng xuống vực sâu, tức trong tình trạng không hoạt động. Điều này báo trước sự khởi đầu của việc chúng cuối cùng bị hủy diệt. (2 Ti-mô-thê 3:1-5; Khải-huyền 20:1-3, 7-10) Ai sẽ thi hành sự phán xét đó? Không ai khác hơn là Chúa Giê-su Christ. Chúng ta đọc về ngài: “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ”.—1 Giăng 3:8.

Bạn có mong muốn điều gian ác chấm dứt không? Nếu có, bạn hãy tìm sự an ủi nơi những lời hứa trong Kinh Thánh. Không có sách nào khác vạch trần cội rễ của điều ác, là Sa-tan, và cũng không có sách nào khác cho biết hắn và tất cả những công việc gian ác của hắn cuối cùng sẽ bị hủy diệt như thế nào. Chúng tôi khuyến khích bạn tiếp thu sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh để tự bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng gian ác của Sa-tan ngay bây giờ, và có hy vọng chắc chắn được sống trong thế giới mới không còn sự gian ác nữa.—Thi-thiên 37:9, 10.

[Chú thích]

^ đ. 5 Kinh Thánh không nói tên của thiên sứ đã trở thành Sa-tan là gì. Từ “Sa-tan” và “Ma-quỉ” có nghĩa là “kẻ chống đối” và “kẻ vu khống”. Trong một vài phương diện, đường lối của Sa-tan giống như đường lối của vua Ty-rơ. (Ê-xê-chi-ên 28:12-19) Thoạt đầu, cả hai đều trọn vẹn nhưng về sau lại để tính kiêu căng làm mình sa ngã.

^ đ. 17 Xin xem bài “Tài liệu khiêu dâm—Phải chăng đó chỉ là một trò giải trí vô hại?” đăng trong tạp chí Tỉnh Thức! số ra tháng 10-12 năm 2002, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Khung/​Hình nơi trang 6]

Những huyền thoại chứa đựng một phần sự thật

Nhiều chuyện thần thoại xa xưa trên khắp thế giới có nói đến các vị nửa thần nửa người, những gã khổng lồ và trận nước lụt tàn khốc. Thí dụ, thiên sử thi Gilgamesh của người Akkad nói về một trận lụt, một con tàu và những người sống sót. Chính Gilgamesh được miêu tả là một vị nửa thần nửa người đầy dâm dục và hung bạo. Chuyện thần thoại của dân Aztec kể về một thế giới cổ xưa với cư dân là những người khổng lồ và cũng kể về một trận lụt lớn. Chuyện huyền thoại của người Na Uy xưa miêu tả một giống người khổng lồ và một người đàn ông khôn ngoan tên là Bergelmir. Ông đã đóng một chiếc thuyền lớn để cứu sống vợ chồng ông. Những chuyện huyền thoại đó chứng thực lời tường thuật trong Kinh Thánh rằng tất cả mọi người đều là con cháu của những người sống sót qua trận lụt hủy diệt thế gian độc ác thời xưa.

[Hình]

Bảng đá khắc thiên sử thi Gilgamesh

[Nguồn tư liệu]

The University Museum, University of Pennsylvania (neg. # 22065)

[Hình nơi trang 5]

Ngày nay người ta vẫn còn thể hiện các đặc tính của những “người cao-lớn”

[Hình nơi trang 7]

Sự hiểu biết chính xác giúp chúng ta vững mạnh để kháng cự lại những ảnh hưởng gian ác