Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức tin của một người mẹ chiến thắng bi kịch

Đức tin của một người mẹ chiến thắng bi kịch

Đức tin của một người mẹ chiến thắng bi kịch

“Nếu lá thư này tới tay các con, điều đó có nghĩa là mẹ đã không qua được cuộc giải phẫu và không còn bên cạnh các con nữa”.

ĐÂY là những lời mở đầu trong lá thư mà chị Carmen, một người mẹ tín đồ Đấng Christ, viết cho ba cô con gái ở tuổi 25, 19 và 16. Buồn thay, cuộc giải phẫu không thành công và chị Carmen đã qua đời.

Trong tình cảnh đáng thương là phải để lại ba cô con gái như thế, bất cứ ai cũng phải tan nát cõi lòng. Tuy nhiên, rõ ràng là bi kịch không thể chế ngự đức tin mạnh mẽ của người mẹ này—nơi Đức Giê-hô-va và lời hứa của Ngài. Lá thư cảm động này cho thấy rõ sự bình an nội tâm mà đức tin ấy mang lại cho chị. Hãy để ý những gì chị nói với các con.

“Trước hết, mẹ muốn các con biết rằng mẹ rất thương các con. . . Người mẹ nào cũng muốn có những người con ngoan như các con, và mẹ rất hãnh diện về các con.

Mẹ muốn cùng các con bước vào thế giới mới mà Đức Chúa Trời đã hứa. . . vì không thực hiện được điều này, mẹ đã cầu xin Ngài giúp các con tiếp tục trung thành. Mẹ con mình đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách, và Đức Giê-hô-va chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta. . . Vậy, các con hãy luôn tin cậy nơi sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va qua tổ chức Ngài, đồng thời ủng hộ hội thánh và các trưởng lão. Hãy nỗ lực tham gia công việc rao giảng và hết lòng yêu mến anh em.

Mẹ con mình chỉ xa nhau tạm thời mà thôi. . . Xin các con hãy bỏ qua những sơ sót của mẹ, cũng như những khi mẹ không hiểu các con hoặc không nói ra tình thương của mẹ dành cho các con. . . Mẹ biết các con đều có nhu cầu riêng. Đức Giê-hô-va biết rất rõ điều này, và Ngài sẽ cung cấp mọi thứ các con cần cũng như ban thưởng cho các con vì đã chịu đựng mọi khó khăn.

Đừng quên rằng mục tiêu của các con là được sống trong thế giới mới. Hãy cố gắng đạt mục tiêu đó. Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước và giúp các con vững mạnh để tiếp tục trung thành cho đến cuối cùng. . . Các con yêu quý của mẹ, đừng buồn. Mẹ thương các con!”

Bi kịch có thể xảy ra cho bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Vua Sa-lô-môn thời xưa đã viết: “Thời-thế và cơ-hội [“sự bất trắc”, NW] xảy đến cho mọi người”. (Truyền-đạo 9:11) Tuy nhiên, người nào có đức tin mạnh nơi Đức Chúa Trời đều tin chắc như sứ đồ Phao-lô: “Tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống. . . hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta”.—Rô-ma 8:38, 39; Hê-bơ-rơ 6:10.