Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đi tìm sự mãn nguyện về tâm linh

Đi tìm sự mãn nguyện về tâm linh

Đi tìm sự mãn nguyện về tâm linh

NHIỀU NGƯỜI biết đến Chúa Giê-su. Vào một dịp nọ, ngài nói một bài giảng gọi là Bài Giảng trên Núi. Trong đó, ngài cho biết những ai ý thức về nhu cầu tâm linh sẽ được phước. (Ma-thi-ơ 5:3, NW) Có lẽ bạn đồng ý với những lời này. Khắp mọi nơi, nhiều người nhận thấy họ có nhu cầu về tâm linh trong đời sống, và một khi được mãn nguyện thì họ nghĩ họ sẽ hạnh phúc. Vậy thì, “tâm linh” có nghĩa gì?

Một tự điển định nghĩa “tâm linh” là “sự gắn bó với giá trị thiêng liêng hay tôn giáo hoặc ý thức cần có điều đó”. Vì vậy, các cụm từ như “nhu cầu tâm linh”, “có tính thiêng liêng” hoặc “thiên về tâm linh” đều đồng nghĩa với nhau. Nói một cách khác, một người thiên về tâm linh là người thật sự quý trọng những điều thiêng liêng.

Làm sao để thật sự thỏa mãn nhu cầu tâm linh? Mặc dù hầu hết các tôn giáo đều cho rằng họ biết con đường để dẫn đến điều này, nhưng có bao nhiêu đạo thì có bấy nhiêu hướng đi khác nhau. Người theo đạo Tin Lành cho rằng mình được cứu tại buổi lễ thức tỉnh lòng mộ đạo. Người theo Công Giáo muốn được làm “phép mình thánh Chúa” tại Lễ Mi-sa. Người theo Phật Giáo ngồi thiền để giác ngộ. Còn người theo Ấn Độ Giáo sống khắc khổ để được thoát khỏi vòng luân hồi. Phải chăng tất cả những hướng đi này thật sự dẫn đến việc thỏa mãn nhu cầu tâm linh? Hoặc có một hướng đi nào trong số đó không?

Nhiều người nghĩ rằng câu trả lời là: “Không”. Họ cho rằng để thỏa mãn nhu cầu tâm linh thì chỉ cần tin vào một vị thần mà không cần phải theo một tôn giáo nào. Một số người nói rằng họ chỉ cần tu tại gia. Còn những người khác thì cảm thấy nhu cầu tâm linh là ước muốn có bình an nội tâm và một đời sống ý nghĩa, chứ không liên quan đến tôn giáo. Họ khẳng định là những ai muốn thỏa mãn nhu cầu tâm linh không cần phải tìm đến tôn giáo mà chỉ cần hướng về nội tâm và những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng. Một nhà văn viết: “Tâm linh là điều gì đó nằm trong tâm khảm của một người. Điều đó liên quan đến cách bạn bày tỏ lòng yêu thương, giữ quan điểm cởi mở cũng như mối liên lạc tốt với thế giới và những người xung quanh. Người ta không thể thỏa mãn nhu cầu tâm linh bằng cách theo một đạo hoặc tin vào một giáo lý nào đó”.

Rõ ràng, người ta có nhiều quan niệm rất khác nhau về tâm linh. Hàng ngàn cuốn sách được biên soạn để giúp người ta tìm được con đường dẫn đến đời sống tâm linh. Thế nhưng, độc giả thường cảm thấy hoang mang và không thỏa mãn khi đọc những sách ấy. Tuy nhiên, có một cuốn sách chứa đựng sự hướng dẫn đáng tin cậy về vấn đề tâm linh. Có nhiều bằng chứng cho thấy đây là cuốn sách được Thượng Đế soi dẫn. (2 Ti-mô-thê 3:16) Cuốn sách này là Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về ý nghĩa và giá trị của tâm linh.

[Nguồn tư liệu nơi trang 2]

TRANG BÌA: Phần nền: © Mark Hamblin/age fotostock