Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có thích đọc những số Tháp Canh gần đây không? Hãy thử xem bạn có thể trả lời các câu hỏi sau đây không:

• Phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp dùng từ “hội thánh” theo bốn nghĩa nào?

Nghĩa chính của từ “hội thánh” là toàn thể nhóm tín đồ Đấng Christ được xức dầu (trong một số câu Kinh Thánh, “hội thánh” bao gồm cả Chúa Giê-su). Những lần khác, “hội-thánh của Đức Chúa Trời” được áp dụng cho tất cả các tín đồ Đấng Christ sống cùng một thời. Cách áp dụng thứ ba là để nói đến tất cả các tín đồ Đấng Christ sống trong một vùng nào đó. Và thứ tư, từ này có thể được dùng để chỉ các tín đồ Đấng Christ hợp thành một hội thánh địa phương.—15/4, trang 21-23.

• Việc chọn những tín đồ Đấng Christ có hy vọng lên trời sẽ hoàn tất khi nào?

Kinh Thánh không nói rõ. Việc chọn lựa này bắt đầu từ năm 33 CN và tiếp tục cho đến thời nay. Sau năm 1935, mục đích chính của việc đào tạo môn đồ đã chuyển sang việc thâu nhóm những người thuộc đám đông. Một số tín đồ báp têm sau năm 1935 được thánh linh làm chứng rằng họ có hy vọng được lên trời, vì thế chúng ta không thể nói chính xác khi nào là năm hoàn tất việc chọn những người có hy vọng lên trời. Những người thật sự được xức dầu không có nhiều thánh linh hơn, họ cũng không mong đợi được đối xử đặc biệt. Dù có hy vọng lên trời hay sống trên đất, mọi tín đồ Đấng Christ đều cần phải trung thành và tiếp tục làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.—1/5, trang 30, 31.

• Phải chăng khi khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, Giép-thê muốn dâng con gái làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời?

Không. Giép-thê có ý nói rằng ông sẽ dâng người mà ông gặp trước tiên để người đó trọn đời phụng sự Đức Chúa Trời, theo một sự sắp đặt của Luật Pháp Môi-se. (1 Sa-mu-ên 2:22) Để làm tròn lời khấn nguyện của cha, con gái của Giép-thê phải phục vụ tại đền tạm suốt đời. Đây là một sự hy sinh lớn, vì nàng sẽ không bao giờ lập gia đình.—15/5, trang 9, 10.

• Sách chép tay có vai trò nào trong đạo Đấng Christ thời ban đầu?

Dường như tín đồ Đấng Christ thường dùng cuộn sách ít nhất cho đến cuối thế kỷ thứ nhất CN. Trong thế kỷ tiếp theo, có sự bất đồng giữa những người ủng hộ việc dùng sách chép tay và những người muốn dùng cuộn sách. Các chuyên gia tin rằng việc tín đồ Đấng Christ dùng sách chép tay đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp dạng sách này được nhiều người chấp nhận.—1/6, trang 14, 15.

• Lịch Ghê-xe là gì?

Đó là một bảng nhỏ bằng đá vôi được phát hiện vào năm 1908 tại địa điểm từng là nơi tọa lạc của thành Ghê-xe. Nhiều người nghĩ rằng một cậu bé học trò đã khắc bảng này như là một bài tập. Trên bảng này có một bản miêu tả tóm tắt chu kỳ của một năm trồng trọt bắt đầu là tháng thu huê lợi tương ứng với tháng Chín/tháng Mười dương lịch. Bảng cũng cho biết về những vụ mùa và những hoạt động nông nghiệp khác nhau.—15/6, trang 8.

• Thế nào là phạm tội nghịch cùng thánh linh?

Một người có thể phạm tội nghịch lại thánh linh của Đức Giê-hô-va, một tội sẽ không được tha thứ. (Ma-thi-ơ 12:31) Đức Chúa Trời là Đấng quyết định chúng ta có phạm tội không thể tha thứ hay không, và Ngài có thể thu hồi thánh linh đã ban cho chúng ta. (Thi-thiên 51:11) Nếu chúng ta rất đau buồn về tội lỗi của mình, thì rất có thể là chúng ta thành thật ăn năn, và vì thế đã không phạm tội nghịch cùng thánh linh.—15/7, trang 16, 17.

• Dù trước đây đã biết Đa-vít, tại sao Vua Sau-lơ lại hỏi Đa-vít là con của ai? (1 Sa-mu-ên 16:22; 17:58)

Sau-lơ không chỉ muốn biết tên cha của Đa-vít. Sau khi Đa-vít đánh bại Gô-li-át, Vua Sau-lơ thấy Đa-vít là người can đảm và có đức tin nên vua muốn biết cha của Đa-vít là người như thế nào. Có thể Sau-lơ muốn tuyển thêm Y-sai hoặc những người khác trong gia đình ông vào quân đội.—1/8, trang 31.