Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao Đức Chúa Trời để cho sự gian ác tồn tại?

Tại sao Đức Chúa Trời để cho sự gian ác tồn tại?

Tại sao Đức Chúa Trời để cho sự gian ác tồn tại?

KHÔNG cần nhìn đâu xa, bạn cũng thấy sự gian ác và đau khổ nhan nhản khắp nơi. Chiến tranh cướp đi sinh mạng của biết bao dân thường và binh lính. Tội ác và bạo lực lan tràn. Có lẽ trong thời gian gần đây, bạn là nạn nhân của sự bất công hoặc thành kiến. Theo những gì bạn thấy và trải nghiệm, rất có thể bạn tự hỏi: ‘Tại sao Đức Chúa Trời để cho sự gian ác tồn tại?’

Câu hỏi đó không phải là mới. Khoảng 3.600 năm trước, một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời là Gióp đã đặt nghi vấn: “Cớ sao kẻ gian-ác sống?” (Gióp 21:7) Nhà tiên tri Giê-rê-mi sống cách nay 2.600 năm cảm thấy bất bình trước hành động gian ác của dân Y-sơ-ra-ên, ông hỏi: “Sao đường-lối những kẻ ác được thạnh-vượng? Sao những người gian-trá được yên-ổn?” (Giê-rê-mi 12:1) Ông Gióp và ông Giê-rê-mi đều biết Đức Chúa Trời là công bình. Tuy nhiên, họ thắc mắc tại sao có nhiều sự gian ác đến thế. Có lẽ bạn cũng thắc mắc như họ.

Một số người cho rằng Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về sự gian ác và đau khổ. Những người khác thì tự hỏi: ‘Nếu Đức Chúa Trời là tối cao, công bình và yêu thương, tại sao Ngài không chấm dứt sự gian ác và đau khổ? Tại sao Ngài để cho sự gian ác tiếp tục đến ngày nay?’ Bài tiếp theo sẽ giải đáp những câu hỏi này và những vấn đề trọng yếu khác.

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

AP Photo/Adam Butler