Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vun đắp cho con lòng yêu mến Đức Chúa Trời

Vun đắp cho con lòng yêu mến Đức Chúa Trời

Vun đắp cho con lòng yêu mến Đức Chúa Trời

YÊU MẾN Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong thế gian ngày nay không phải điều dễ. (Thi-thiên 16:8) Đúng với lời tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta đang sống trong “thời-kỳ khó-khăn” và phần lớn người ta “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời”. (2 Ti-mô-thê 3:1-5) Thật vậy, không có nhiều người chân thành yêu mến Đức Chúa Trời.

Vì thế, con cái không tự nhiên yêu mến Đức Chúa Trời mà cần cha mẹ giúp vun đắp lòng yêu mến đó. Cha mẹ làm thế bằng cách nào?

Trò chuyện cởi mở

Muốn vun đắp cho con lòng yêu mến Đức Chúa Trời, trước hết chính cha mẹ phải yêu mến Ngài sâu xa. (Lu-ca 6:40) Kinh Thánh nói về điều này như sau: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7.

Vậy, bằng cách nào cha mẹ vun đắp cho con lòng yêu mến Đức Chúa Trời? Cha mẹ cần cố gắng hiểu cảm nghĩ trong lòng con, đồng thời cũng cần nói ra những gì trong lòng mình.

Lời tường thuật nơi Lu-ca 24:15-32 cho biết trên đường đến làng Em-ma-út cùng với hai môn đồ, Chúa Giê-su đã gợi cho họ nói ra những nỗi lo lắng trong lòng họ. Chỉ sau khi kiên nhẫn lắng nghe, Chúa Giê-su mới cắt nghĩa Kinh Thánh để sửa lại lối suy nghĩ của họ. Kết quả là hai môn đồ nói với nhau rằng: “Lời Ngài nung nấu lòng dạ chúng ta biết bao!” (Lu-ca 24:32, Bản Diễn Ý) Đây là thí dụ về một cuộc trò chuyện cởi mở và động đến lòng. Vậy, cha mẹ phải trò chuyện như thế nào để có thể hiểu được cảm nghĩ trong lòng con?

Gần đây, một số bậc cha mẹ được phỏng vấn về cách họ trò chuyện cởi mở với con cái. Các bậc cha mẹ này có con đã lớn và con họ là những người gương mẫu trong hội thánh. Anh Glen * ở Mexico, một người cha có bốn con đã trưởng thành, cho biết: “Không tự nhiên có được những cuộc trò chuyện cởi mở giữa cha mẹ và con cái. Vợ chồng chúng tôi đã phải dẹp những chuyện ít quan trọng qua một bên để dành thời gian cho con cái. Khi con cái chúng tôi ở tuổi mới lớn, đôi khi chúng tôi còn dành cả buổi tối để trò chuyện về bất cứ đề tài nào các con thích. Giờ ăn cũng thế, chúng tôi thường lắng nghe các con để nhận ra vấn đề của con và nhẹ nhàng chỉnh lại ngay từ đầu những suy nghĩ sai mà không làm con cảm thấy khó chịu”.

Trò chuyện cởi mở cũng bao hàm việc cha mẹ nói ra cảm nghĩ trong lòng mình. Chúa Giê-su nói: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. . . vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng nói ra”. (Lu-ca 6:45) Tại Nhật Bản, anh Toshiki có ba người con đang phụng sự Đức Chúa Trời trọn thời gian. Anh cho biết: “Tôi nhiều lần nói với các con về lý do tôi tin nơi Đức Giê-hô-va—tại sao tôi tin chắc có Đức Chúa Trời, và làm thế nào kinh nghiệm trong cuộc đời khiến tôi nhận ra rằng Lời Ngài là chân lý và là kim chỉ nam cho đời sống”. Tại Mexico, chị Cindy nói: “Chồng tôi luôn cầu nguyện với các cháu. Khi các cháu nghe anh cầu nguyện chân thành, các cháu biết Đức Giê-hô-va là Đấng có thật”.

“Trăm nghe không bằng một thấy”

Lời nói không có sức thuyết phục bằng hành động, vì chính hành động trong lối sống hằng ngày của cha mẹ cho con cái thấy họ yêu mến Đức Chúa Trời đến độ nào. Khi thấy Chúa Giê-su vâng lời Đức Giê-hô-va, người ta nhận biết được tình yêu thương sâu đậm mà ngài dành cho Cha ngài. Chúa Giê-su cho biết vì ngài “làm theo điều Cha đã phán dặn” nên “thế-gian phải biết rằng [ngài] yêu-mến Cha”.—Giăng 14:31.

Anh Gareth, một Nhân Chứng Giê-hô-va ở xứ Wales, Anh Quốc, cho biết: “Cha mẹ cần cho con cái thấy rõ rằng họ yêu mến Đức Giê-hô-va và cố gắng sống theo đường lối của Ngài. Chẳng hạn, các con tôi thấy tôi vâng lời Đức Chúa Trời bằng cách sẵn sàng nói lời xin lỗi. Giờ đây các con tôi cũng làm theo như thế”.

Một anh người Úc tên là Greg nói: “Chúng tôi muốn giúp con cái nhận biết lẽ thật là trọng tâm của đời sống. Vì thế, khi quyết định làm gì hay giải trí như thế nào, chúng tôi xem điều đó có ảnh hưởng gì đến trách nhiệm của tín đồ Đấng Christ hay không. Chúng tôi rất vui vì con gái 19 tuổi của chúng tôi đã áp dụng nguyên tắc đó khi làm công việc tiên phong phụ trợ”.

Dạy con về Đức Chúa Trời

Chúng ta không thể yêu hoặc tin một người mà chúng ta không biết. Vì mong muốn tín đồ Đấng Christ ở thành Phi-líp ngày càng yêu mến Đức Giê-hô-va, sứ đồ Phao-lô viết cho họ: “Điều tôi xin trong khi cầu-nguyện, ấy là lòng thương-yêu của anh em càng ngày càng chan-chứa hơn, trong sự thông-biết và sự suy-hiểu”. (Phi-líp 1:9) Anh Falconerio, cha của bốn người con ở Peru, nhận xét: “Muốn xây dựng đức tin của các con, cần thường xuyên đọc và học Kinh Thánh chung. Có lúc tôi lơ là làm điều đó, và hậu quả là lòng yêu mến Đức Chúa Trời của các con tôi giảm đi”. Anh Gary ở Úc cho biết: “Tôi thường lưu ý con về những bằng chứng cho thấy lời tiên tri Kinh Thánh đang ứng nghiệm. Tôi cũng thường giúp con thấy lợi ích của việc áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh. Học hỏi Kinh Thánh thường xuyên với gia đình là mấu chốt để xây dựng đức tin các con”.

Một bầu không khí tuy nghiêm túc nhưng thoải mái sẽ giúp việc học trở thành một niềm vui, và đó cũng là điều kiện tốt nhất để sự dạy dỗ của Kinh Thánh đi vào lòng con. (Gia-cơ 3:18) Anh chị Shawn và Pauline ở Anh Quốc có bốn người con. Anh chị cho biết: “Trong buổi học gia đình, chúng tôi tránh la rầy các con dù đôi khi các con nghịch ngợm. Chúng tôi dùng đủ phương pháp để học. Lúc thì để con chọn đề tài cho buổi học. Lúc thì xem băng video do Nhân Chứng Giê-hô-va sản xuất. Để con có thể phát biểu ý kiến, thỉnh thoảng chúng tôi ngừng xem hoặc chiếu lại một cảnh trong băng”. Chị Kim, một người mẹ cũng ở Anh Quốc, cho biết: “Tôi chuẩn bị rất kỹ cho buổi học gia đình để nêu lên những câu hỏi giúp các con tập suy nghĩ. Chúng tôi rất thích học chung với nhau và buổi học lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười”.

Chọn bạn bè

Con cái sẽ ngày càng yêu thương Đức Giê-hô-va và quý trọng sự thờ phượng thật nếu có dịp gần gũi với những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Để tạo dịp cho con nói chuyện hoặc đi chơi chung với những người bạn tốt, có lẽ cha mẹ cần phải cố gắng nhiều. Tuy nhiên, điều này thật đáng công! Ngoài ra, tạo cơ hội cho con tiếp xúc với các Nhân Chứng chọn sự nghiệp phụng sự Đức Chúa Trời trọn thời gian cũng là điều có lợi. Nhiều người đã chọn sự nghiệp này là nhờ họ tiếp xúc với những người sốt sắng phụng sự Đức Chúa Trời. Một chị làm giáo sĩ kể lại: “Cha mẹ tôi thường hay mời các anh chị làm công việc tiên phong đến dùng cơm. Khi thấy đời sống họ hạnh phúc và vui vẻ, tôi cũng ao ước được phụng sự Đức Chúa Trời như thế”.

Dĩ nhiên, bạn bè có thể ảnh hưởng tốt hay xấu trên con cái của chúng ta. Con cái có thể kết thân với bạn xấu, và đây là một mối nguy hiểm mà cha mẹ cần lưu ý. (1 Cô-rinh-tô 15:33) Cha mẹ cần khéo léo dạy dỗ con nếu muốn con tránh làm bạn với những người không tin và không yêu mến Đức Giê-hô-va. (Châm-ngôn 13:20) Anh Shawn, được đề cập ở trên, cho biết: “Chúng tôi dạy các cháu nên thân thiện với bạn cùng lớp, nhưng không nên giao tiếp thân mật với họ ngoài giờ học. Các cháu hiểu rõ lý do các cháu không nên tham gia những sinh hoạt ngoại khóa hoặc những cuộc thi đấu thể thao”.

Giá trị của việc dạy dỗ

Khi dạy con biết cách giải thích về niềm tin, chúng ta giúp con vui thích nói về Đấng chúng yêu mến, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Một anh sống ở Hoa Kỳ tên là Mark cho biết: “Chúng tôi muốn các con hiểu mình có thể chia sẻ niềm tin vào bất cứ lúc nào chứ không phải chỉ khi xách cặp đi rao giảng từng nhà. Và chúng tôi cũng muốn các con thấy vui khi làm điều đó. Vì thế, khi đi đâu chơi như đi công viên, đi biển, hoặc đi dạo trong rừng, chúng tôi đem theo Kinh Thánh và các sách báo về Kinh Thánh. Chúng tôi nói với những người chúng tôi gặp về niềm tin của mình. Các con rất thích rao giảng theo cách đó và tích cực tham gia để nói lên niềm tin của chúng”.

Sứ đồ lão thành Giăng đã giúp nhiều người ngày càng yêu mến Đức Chúa Trời hơn. Ông viết về họ như sau: “Tôi nghe con-cái tôi [trong đạo] làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa”. (3 Giăng 4) Nếu vun đắp cho con lòng yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta chắc chắn sẽ cảm nghiệm được niềm vui như thế.

[Chú thích]

^ đ. 8 Một số tên đã đổi.

[Các hình nơi trang 9]

Những cuộc nói chuyện cởi mở về Kinh Thánh trong gia đình không tự nhiên mà có

[Hình nơi trang 10]

Dạy con ca ngợi Đấng mà chúng yêu mến

[Nguồn tư liệu]

Với sự cho phép của Green Chimneys Farm