Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Lẽ thật là cái gì?”

“Lẽ thật là cái gì?”

“Lẽ thật là cái gì?”

ĐÓ LÀ câu hỏi mà Quan Tổng Đốc La Mã Bôn-xơ Phi-lát đã đặt cho Chúa Giê-su với thái độ hoài nghi. Ông chẳng màng đến câu trả lời và Chúa Giê-su cũng không đáp lại. Có lẽ Phi-lát quan niệm lẽ thật là điều không thể hiểu được.—Giăng 18:38.

Ngày nay, nhiều người cũng có thái độ khinh thường như thế khi nói đến lẽ thật hay chân lý. Trong số những người đó có cả những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người làm việc trong ngành giáo dục và các chính trị gia. Họ cho rằng chân lý, đặc biệt về tôn giáo và đạo đức, là không tuyệt đối nhưng tương đối và luôn thay đổi. Tất nhiên, điều này hàm ý người ta có thể tự quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai. (Ê-sai 5:20, 21) Như vậy, người ta cũng có quyền bác bỏ các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức của những thế hệ trước, nếu họ nghĩ chúng lỗi thời.

Câu nói khiến Phi-lát nêu lên câu hỏi này rất đáng chú ý. Trước đó Chúa Giê-su nói: “Vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng-thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật”. (Giăng 18:37) Lẽ thật đối với ngài không phải là một khái niệm mơ hồ hay khó hiểu. Ngài hứa với các môn đồ: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi”.—Giăng 8:32.

Có thể tìm được lẽ thật đó ở đâu? Vào một dịp, trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su nói: “Lời Cha tức là lẽ thật”. (Giăng 17:17) Kinh Thánh được viết dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, tiết lộ lẽ thật giúp chúng ta có sự hướng dẫn đáng tin cậy và một hy vọng chắc chắn cho tương lai, đó là sự sống đời đời.—2 Ti-mô-thê 3:15-17.

Phi-lát đã không quan tâm nên bỏ lỡ cơ hội để biết lẽ thật. Còn bạn thì sao? Hãy thử hỏi Nhân Chứng Giê-hô-va “lẽ thật” mà Chúa Giê-su dạy là gì. Họ sẽ sẵn lòng chia sẻ lẽ thật đó với bạn.