Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Niềm vui được “chiến thắng cùng với chiên con”

Niềm vui được “chiến thắng cùng với chiên con”

Niềm vui được “chiến thắng cùng với chiên con”

KHI viết lá thư vào năm 1971, anh Carey W. Barber đã ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian 50 năm đầu trong thánh chức phụng sự Đức Chúa Trời: “Những năm tháng phụng sự Đức Giê-hô-va thật tốt đẹp lạ thường. Tôi được kết hợp với dân của Ngài và được bảo vệ khỏi những kẻ làm ác trong thế gian của Sa-tan. Tôi cũng có triển vọng được chiến thắng cùng với Chiên Con, là Chúa Giê-su, và cảm nhận được tình yêu thương của Đức Giê-hô-va. Tất cả những điều này giúp tôi có bình an nội tâm và thỏa nguyện sâu xa. Nhờ đó, lòng tôi được bảo vệ và tôi hy vọng chắc chắn là sẽ nhận được phần thưởng trên trời”.

Sáu năm sau đó, anh Barber, một tín đồ Đấng Christ được xức dầu, bắt đầu phục vụ với tư cách là thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh làm công việc này suốt 30 năm sau đó và tiếp tục trông chờ được “chiến thắng cùng với Chiên Con”. Anh đã thật sự chiến thắng khi giữ trung thành cho đến lúc qua đời vào Chủ Nhật, ngày 8-4-2007, ở tuổi 101.—1 Cô-rinh-tô 15:57.

Anh Carey Barber sinh ra ở Anh Quốc năm 1905. Anh báp têm tại Winnipeg, Canada vào năm 1921. Hai năm sau, anh cùng với người anh song sinh là Norman chuyển đến Brooklyn, New York để giúp thực hiện một dự án mới. Vào thời đó, những người phụng sự Đức Giê-hô-va bắt đầu tự sản xuất sách báo để rao giảng tin mừng Nước Trời “khắp đất”. (Ma-thi-ơ 24:14) Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của anh Barber là điều khiển chiếc máy in nhỏ. Anh cũng phải in những tài liệu tóm tắt về các vụ kiện để mang đến Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Về sau, anh Barber làm việc ở Ban Công Tác, chăm lo vấn đề của các hội thánh và công việc rao giảng của cả Hoa Kỳ.

Với những kinh nghiệm đó, anh Barber hội đủ điều kiện để trở thành giám thị lưu động vào năm 1948. Anh viếng thăm các hội nghị và hội thánh thuộc miền tây Hoa Kỳ. Anh cho biết anh rất thích được đi ra ngoài để tham gia hoạt động rao giảng. Điều này giúp nhiều anh chị có cơ hội tiếp xúc với anh Barber. Trí óc nhanh nhạy và lòng sốt sắng trong thánh chức đã giúp anh rất nhiều khi anh tham dự khóa thứ 26 Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh. Trong thời gian học, anh làm quen với một bạn cùng khóa, là chị Sydney Lee Brewer đến từ Canada. Sau khi tốt nghiệp, hai anh chị kết hôn và tuần trăng mật của họ là chuyến công tác đến các hội thánh ở thành phố Chicago, Illinois. Đối với anh, chị Barber là một nguồn khích lệ đáng quý trong suốt 20 năm chị hỗ trợ anh trong công việc giám thị lưu động.

Nhiều người đã gặp và quen biết anh Barber trong những thập niên anh làm giám thị địa hạt hoặc giám thị vòng quanh. Những người khác thì biết anh trong suốt 30 năm anh làm việc và viếng thăm nhiều vùng với tư cách là thành viên của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương. Tất cả họ đều nhớ mãi các bài giảng và những lời bình luận đầy nhiệt huyết của anh. Thật vậy, chúng ta vui mừng vì anh đã “chiến thắng cùng với Chiên Con”.