Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Họ đã làm cho đời sống trở nên phong phú—Bạn có thể làm như thế không?

Họ đã làm cho đời sống trở nên phong phú—Bạn có thể làm như thế không?

Họ đã làm cho đời sống trở nên phong phú—Bạn có thể làm như thế không?

Anh Marc ở Canada là nhân viên của một hãng chế tạo những robot phức tạp được dùng trong các cơ quan không gian. Anh làm việc bán thời gian và là tiên phong đều đều. Một ngày nọ, cấp trên đề nghị cho anh làm trọn thời gian với mức lương cao. Anh quyết định thế nào?

Amy, một chị người Philippine đã làm tiên phong đều đều trong những năm học cuối. Sau khi tốt nghiệp, chị có việc làm đòi hỏi rất nhiều thời gian nhưng được trả lương hậu hĩnh. Chị quyết định thế nào?

Anh Marc và chị Amy đã quyết định khác nhau. Kết quả sự lựa chọn của họ cho thấy lời sứ đồ Phao-lô khuyên các tín đồ Đấng Christ ở thành Cô-rinh-tô là khôn ngoan. Ông viết: “Kẻ hưởng của cải thế gian như người không tận hưởng”.—1 Cô 7:29-31, Bản Dịch Mới.

Hưởng của cải thế gian nhưng như không tận hưởng

Trước khi xem chuyện gì xảy ra cho anh Marc và chị Amy, chúng ta hãy xem qua chữ “thế gian” (tiếng Hy Lạp là koʹsmos) mà sứ đồ Phao-lô dùng trong lá thư gửi cho người Cô-rinh-tô. Trong đoạn Kinh Thánh đó, chữ koʹsmos ám chỉ thế gian chúng ta đang sống, tức xã hội loài người nói chung, kể cả những nhu cầu bình thường của đời sống như nhà cửa, thức ăn và quần áo. * Để đáp ứng những nhu cầu hằng ngày ấy, hầu hết chúng ta phải đi làm. Thật thế, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, nhưng phải dùng của cải thế gian để chu toàn trách nhiệm theo lời khuyên của Kinh Thánh là chăm lo bản thân và gia đình (1 Ti 5:8). Tuy nhiên, chúng ta cũng ý thức rằng thế gian sẽ qua đi (1 Giăng 2:17). Vì vậy, chúng ta hưởng của cải thế gian ở mức cần thiết nhưng không “tận hưởng”.—1 Cô 7:31, BDM.

Nhờ Kinh Thánh khuyến khích giới hạn việc hưởng của cải thế gian nên nhiều anh chị đã xem xét lại hoàn cảnh của mình, làm việc ít hơn và giản dị hóa đời sống. Không lâu sau khi làm thế, họ nhận thấy đời sống mình trở nên phong phú vì có nhiều thời gian dành cho gia đình và phụng sự Đức Giê-hô-va. Hơn nữa, đời sống giản dị giúp họ nương cậy nơi Đức Giê-hô-va nhiều hơn là nương cậy nơi thế gian. Bạn có thể làm như thế không? Bạn có thể giản dị hóa đời sống nhằm đẩy mạnh quyền lợi Nước Trời không?—Mat 6:19-24, 33.

“Chúng tôi cảm thấy gần gũi với Đức Giê-hô-va hơn trước kia”

Anh Marc, người được đề cập nơi đầu bài, đã chú ý đến lời khuyên của Kinh Thánh là không tận hưởng của cải thế gian. Anh từ chối lời đề nghị hấp dẫn ấy. Vài ngày sau, cấp trên của anh đề nghị mức lương cao hơn để thuyết phục anh nhận công việc mới. Anh nói: “Đó là một thử thách, nhưng một lần nữa tôi lại từ chối”. Anh cho biết lý do: “Tôi và vợ là Paula đã quyết định tập trung đời sống vào việc phụng sự Đức Giê-hô-va một cách trọn vẹn hơn. Vì vậy, chúng tôi quyết định giản dị hóa đời sống. Chúng tôi cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan để có thể đạt mục tiêu của mình, và định một ngày cụ thể để bắt đầu phụng sự Ngài trọn vẹn hơn”.

Chị Paula cho biết: “Tôi làm thư ký cho bệnh viện ba ngày trong tuần với mức lương tương đối cao. Tôi cũng là một tiên phong. Tuy nhiên, giống như anh Marc, tôi muốn phụng sự Đức Giê-hô-va ở nơi nào cần người rao giảng. Nhưng khi tôi đưa đơn xin nghỉ việc, cấp trên cho biết rằng bệnh viện cần người làm một công việc mới là thư ký cho ban giám đốc, và tôi hội đủ điều kiện. So với các thư ký khác, tôi sẽ là người có mức lương cao nhất, nhưng tôi vẫn cương quyết thôi việc. Khi nghe giải thích lý do tại sao tôi không nộp đơn, cấp trên đã khen là tôi có đức tin mạnh”.

Không lâu sau, anh Marc và chị Paula được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt phục vụ hội thánh nhỏ tại một vùng hẻo lánh ở Canada. Việc họ dọn đến đó mang lại kết quả nào? Anh Marc nói: “Sau khi bỏ công việc ổn định mà tôi đã làm gần nửa đời người, tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng Đức Giê-hô-va đã ban phước cho thánh chức của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi giúp người khác phụng sự Đức Chúa Trời. Việc phụng sự trọn thời gian cũng giúp vợ chồng tôi gần gũi nhau hơn. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau về những điều thiêng liêng—những điều thật sự quan trọng trong đời sống. Chúng tôi cảm thấy gần gũi với Đức Giê-hô-va hơn trước kia” (Công 20:35). Chị Paula cho biết thêm: “Khi thôi việc và rời bỏ căn nhà quen thuộc và tiện nghi, một người phải hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Chúng tôi đã làm điều đó và được Đức Giê-hô-va ban phước. Các anh chị ở hội thánh mới làm chúng tôi cảm thấy được yêu thương và hữu dụng. Giờ đây, thay vì dùng năng lực để làm việc như trước kia, tôi dùng năng lực ấy để giúp người khác biết về Đức Chúa Trời. Tôi vui mừng khôn xiết khi làm công việc được giao phó”.

‘Dư dật nhưng không hạnh phúc’

Chị Amy, người được đề cập nơi đầu bài, đã chọn con đường khác. Chị nhận một công việc có lương cao nhưng phải làm trọn thời gian. Chị nói: “Năm đầu tiên, tôi vẫn còn hoạt động trong thánh chức, nhưng nhận thấy mình dần dần chú tâm đến sự thăng tiến trong nghề nghiệp hơn là quyền lợi Nước Trời. Tôi có cơ hội để thăng tiến và bắt đầu dùng hết năng lực để bước lên nấc thang danh vọng. Trách nhiệm ngày càng nặng nề khiến tôi càng có ít thời giờ cho thánh chức. Cuối cùng thì tôi ngưng công việc rao giảng”.

Nhìn lại thời đã qua, chị Amy nhận xét: “Tôi dư dật về tiền bạc, đi du lịch nhiều và hãnh diện về địa vị trong nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hạnh phúc. Dù nhiều tiền bạc nhưng tôi gặp vô số vấn đề. Tôi tự hỏi tại sao vậy. Cuối cùng tôi nhận ra rằng vì theo đuổi việc làm ngoài đời, tôi gần như ‘lìa bỏ đức tin’. Hậu quả đúng như Kinh Thánh nói, tôi chịu ‘nhiều nỗi đau khổ xâu xé’ ”.—1 Ti 6:10, BDM.

Chị Amy đã làm gì? Chị cho biết: “Tôi nhờ các trưởng lão giúp hồi phục về thiêng liêng và bắt đầu tham dự các buổi họp. Có lần trong khi hát bài hát Nước Trời, tôi đã khóc. Tôi nhớ là mình đã hạnh phúc biết bao trong 5 năm làm tiên phong, tham gia vào mùa gặt dù lúc ấy tôi không có nhiều tiền. Tôi biết mình phải ngưng phung phí thời giờ để theo đuổi tiền bạc và phải đặt quyền lợi Nước Trời lên trên hết. Tôi chấp nhận một công việc tầm thường hơn, chỉ lãnh phân nửa số lương so với trước kia và bắt đầu đi rao giảng trở lại”. Chị Amy vui vẻ nói tiếp: “Tôi đã rất vui trong vài năm làm tiên phong. Hiện nay tôi cảm nghiệm được sự thỏa lòng mà tôi chưa bao giờ có được khi dành hầu hết thời gian cho công việc ngoài đời”.

Bạn có thể sắp xếp công việc và giản dị hóa đời sống không? Nếu dùng thời gian mà bạn có để đẩy mạnh quyền lợi Nước Trời, bạn cũng có thể làm cho đời sống mình trở nên phong phú.—Châm 10:22.

[Chú thích]

^ đ. 6 Xem Insight on the Scriptures, Tập 2, trang 1207-1208.

[Câu nổi bật nơi trang 19]

Bạn có thể sắp xếp công việc và giản dị hóa đời sống không?

[Khung/​Hình nơi trang 19]

“Tôi đã thích công việc ấy rồi!”

Anh David, một trưởng lão đạo Đấng Christ ở Hoa Kỳ, mong muốn được cùng với vợ và các con phụng sự trọn thời gian. Anh chọn một công việc bán thời gian tại công ty để có thể làm tiên phong đều đều. Sự thay đổi này có làm cho đời sống anh trở nên phong phú không? Vài tháng sau, anh viết cho một người bạn: “Không gì thỏa nguyện hơn là cùng với gia đình phụng sự Đức Giê-hô-va trọn thời gian. Tôi thật sự nghĩ rằng mình phải mất một thời gian để quen với công việc tiên phong. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã thích công việc ấy rồi! Thật thích thú biết bao!”.

[Hình nơi trang 18]

Anh Marc và chị Paula đang rao giảng