Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Câu hỏi độc giả

Câu hỏi độc giả

Câu hỏi độc giả

Sứ đồ Phao-lô nói rằng “cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” (Rô 11:26). Phải chăng ông có ý nói là đến một thời điểm nào đó, tất cả người Do Thái sẽ cải sang đạo Đấng Christ?

Không, Phao-lô không có ý nói như thế. Với tư cách là một dân, con cháu Áp-ra-ham đã không nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si. Từ khi Chúa Giê-su chết, chúng ta thấy rõ là dân Do Thái nói chung không cải sang đạo Đấng Christ. Tuy nhiên, lời của Phao-lô nói rằng “cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” vẫn đúng. Theo nghĩa nào?

Chúa Giê-su nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời ngài: “Nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết-quả của nước đó” (Mat 21:43). Vì dân Y-sơ-ra-ên nói chung đã chối bỏ Chúa Giê-su nên Đức Giê-hô-va đã chọn một dân mới, một dân tộc thiêng liêng. Sứ đồ Phao-lô gọi dân này là “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”.—Ga 6:16.

Những đoạn khác trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp cho thấy “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” gồm 144.000 tín đồ Đấng Christ được xức dầu bằng thánh linh (Rô 8:15-17; Khải 7:4). Chúng ta biết nhóm người này có cả những người không thuộc dân Do Thái vì Khải-huyền 5:9, 10 cho thấy các tín đồ Đấng Christ được xức dầu “thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước”. Các thành viên của dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng đặc biệt được lựa chọn để nên “nước, và thầy tế-lễ. . . những người ấy sẽ trị-vì trên mặt đất”. Dù Đức Giê-hô-va đã từ bỏ dân Y-sơ-ra-ên, không còn xem họ là dân được lựa chọn, nhưng mỗi cá nhân vẫn có thể hòa thuận lại với Ngài. Đó là trường hợp của các sứ đồ và nhiều tín đồ Đấng Christ khác vào thời ban đầu. Dĩ nhiên, những người Do Thái ấy, cũng như tất cả những người khác, phải được chuộc bằng huyết của Chúa Giê-su.—1 Ti 2:5, 6; Hê 2:9; 1 Phi 1:17-19.

Mặc dù đa số người Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất đánh mất cơ hội trở thành những người đồng cai trị với Chúa Giê-su, điều đó đã không ngăn cản Đức Chúa Trời thực hiện ý định Ngài. Không điều gì có thể cản trở được việc này vì qua một nhà tiên tri, Ngài phán: “Lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó”.—Ê-sai 55:11.

Đúng thế, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định lập 144.000 người đồng cai trị ở trên trời với Chúa Giê-su. Kinh Thánh cho thấy rõ Đức Chúa Trời sẽ chọn đủ 144.000 người. Không thiếu người nào!—Khải 14:1-5.

Vậy, khi viết rằng “cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu”, Phao-lô không tiên tri là tất cả người Do Thái sẽ cải sang đạo Đấng Christ. Thay vì thế, ông có ý nói rằng ý định của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện: lập 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng cùng cai trị ở trên trời với Con Ngài, Chúa Giê-su Christ. Vào đúng kỳ định của Đức Chúa Trời, tất cả những người này—“cả dân Y-sơ-ra-ên”—sẽ ở trong tình trạng được cứu, cuối cùng họ sẽ cai trị với tư cách là vua và thầy tế lễ trong Nước của Đấng Mê-si.—Ê-phê 2:8.

[Các hình nơi trang 28]

Những người được xức dầu “thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước”