Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một giải pháp tài tình

Một giải pháp tài tình

Một giải pháp tài tình

Ba anh Nhân Chứng trẻ ở Trung Phi muốn tham dự hội nghị địa hạt trong khu vực của họ. Làm sao các anh này có thể đến đó? Quãng đường ấy dài gần 90km rất gồ ghề và đầy bụi bặm, hơn nữa họ lại không có phương tiện. Các anh định mượn ba chiếc xe đạp nhưng không tìm ra chiếc nào có thể vượt được đoạn đường đó.

Một trưởng lão hội thánh địa phương biết được khó khăn của họ nên đề nghị cho mượn xe đạp của mình, tuy đã cũ nhưng vẫn còn tốt. Anh trưởng lão giải thích cách mà anh và những người khác đã làm để đi đến hội nghị. Anh đề nghị họ dùng chung một chiếc xe. Giải pháp tuy đơn giản nhưng đòi hỏi phải khéo sắp xếp. Làm sao ba người có thể dùng chung một chiếc xe đạp?

Để tránh cái nắng gay gắt, ba anh Nhân Chứng trẻ hẹn gặp nhau lúc sáng sớm và chất hành lý lên xe. Anh thứ nhất đạp xe đi, hai anh kia nhanh nhẹn bước theo sau. Đi được khoảng 500m, anh thứ nhất dừng lại, tựa chiếc xe với hành lý vào một thân cây. Dĩ nhiên, anh phải để xe ở một nơi mà hai anh kia có thể nhìn thấy hầu cho không người lạ nào đến “mượn” xe. Sau đó, anh tiếp tục chặng đường bằng cách đi bộ.

Khi hai anh kia đến chỗ để xe, một anh dùng xe đạp, còn anh kia đi bộ tiếp khoảng 500m nữa, trước khi đến lượt mình. Vậy, với sự quyết tâm và khéo sắp xếp, mỗi anh chỉ đi bộ khoảng 60km thay vì 90km. Nỗ lực ấy thật đáng công. Tại hội nghị, họ gặp các anh em đồng đạo và vui vẻ hưởng bữa tiệc thiêng liêng (Phục 31:12). Năm nay, liệu bạn có cố gắng hết sức để tham dự hội nghị địa hạt trong khu vực của mình không?