Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt”!

“Ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt”!

“Ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt”!

“Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt”.—TRUYỀN 11:6.

1. Tại sao chúng ta vừa thán phục vừa phải khiêm nhường khi chứng kiến sự phát triển của hạt giống?

Người nông dân cần có tính kiên nhẫn (Gia 5:7). Sau khi gieo, ông phải đợi hạt nẩy mầm và lớn lên. Dần dần, khi điều kiện thuận lợi, chồi bắt đầu nhú ra, trồi lên khỏi mặt đất. Sau đó, nó phát triển thành cây và kết hạt. Cuối cùng, cánh đồng của người nông dân sẵn sàng cho việc gặt hái. Thật đáng thán phục khi chứng kiến sự phát triển kỳ diệu ấy! Chúng ta cũng phải khiêm nhường khi nhận biết ai là Nguồn của sự phát triển đó. Chúng ta có thể chăm sóc hạt giống bằng cách tưới nước. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho nó lớn lên.—So sánh 1 Cô-rinh-tô 3:6.

2. Qua các minh họa được xem xét trong bài trước, Chúa Giê-su đã dạy những điểm nào liên quan đến sự phát triển về thiêng liêng?

2 Như được đề cập trong bài trước, Chúa Giê-su ví công việc rao giảng về Nước Trời như việc gieo giống của người nông dân. Trong minh họa về những loại đất khác nhau, Chúa Giê-su cho thấy rõ dù người nông dân gieo hạt giống tốt, lòng của mỗi người quyết định hạt giống sẽ phát triển thành quả hay không (Mác 4:3-9). Trong minh họa về người gieo giống ngủ lúc ban đêm, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng người ấy không hiểu rõ quá trình tăng trưởng. Quá trình này diễn ra là do quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không do nỗ lực của con người (Mác 4:26-29). Giờ đây chúng ta hãy xem xét thêm ba minh họa của Chúa Giê-su—hột cải, men và cái lưới *.

Minh họa về hột cải

3, 4. Minh họa về hột cải nhấn mạnh những khía cạnh nào liên quan đến thông điệp Nước Trời?

3 Minh họa về hột cải cũng được ghi trong sách Mác chương 4, nêu bật hai điểm: thứ nhất, có sự phát triển mạnh liên quan đến thông điệp Nước Trời; thứ nhì, những người chấp nhận thông điệp có được sự che chở. Chúa Giê-su phán: “Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí-dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải: khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất; song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở nên lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được”.—Mác 4:30-32.

4 Đoạn Kinh Thánh này minh họa sự phát triển của “nước Đức Chúa Trời”, điều này được thấy rõ qua sự phổ biến thông điệp Nước Trời và sự phát triển của hội thánh đạo Đấng Christ từ Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN trở đi. Hột cải là một hạt giống nhỏ bé có thể tượng trưng cho một điều rất nhỏ. (So sánh Lu-ca 17:6). Nhưng, cuối cùng loại cải này có thể đạt đến độ cao từ 3-5m và có cành lá cứng cáp, vì thế nó được xem như một cây to.—Mat 13:31, 32.

5. Hội thánh đạo Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất phát triển như thế nào?

5 Sự phát triển của hội thánh đạo Đấng Christ có sự khởi đầu khiêm tốn vào năm 33 CN, khi khoảng 120 môn đồ được xức dầu bằng thánh linh. Trong một thời gian tương đối ngắn, hội thánh nhỏ bé này gia tăng đến hàng ngàn người. (Đọc Công-vụ 2:41; 4:4; 5:28; 6:7; 12:24; 19:20). Trong vòng ba thập niên, số thợ gặt gia tăng rất nhiều đến độ sứ đồ Phao-lô có thể nói với hội thánh Cô-lô-se rằng tin mừng đã “được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô 1:23). Thật là một sự phát triển đáng kinh ngạc!

6, 7. (a) Đã có sự tăng trưởng nào kể từ năm 1914? (b) Trong tương lai còn có sự phát triển nào nữa?

6 Từ khi Nước Trời được thành lập ở trên trời vào năm 1914, các nhánh của cây cải đã phát triển vượt quá mọi sự mong đợi. Dân Đức Chúa Trời đã thấy sự ứng nghiệm theo nghĩa đen lời tiên tri của Ê-sai: “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn-yếu sẽ trở nên một dân mạnh” (Ê-sai 60:22). Một nhóm nhỏ những người được xức dầu đã tham gia công việc Nước Trời vào đầu thế kỷ 20 không thể ngờ rằng đến năm 2008 có khoảng bảy triệu Nhân Chứng tham gia công việc này trong hơn 230 xứ. Thật là một sự tăng trưởng kỳ diệu, giống như hột cải trong minh họa của Chúa Giê-su!

7 Tuy nhiên, sự phát triển có dừng lại ở đấy không? Không. Cuối cùng, mọi người sống trên đất sẽ là thần dân của Nước Trời. Mọi kẻ chống đối sẽ bị diệt. Điều này xảy ra không bởi nỗ lực của con người nhưng do Chúa Tối Thượng là Đức Giê-hô-va can thiệp vào những sự việc trên đất. (Đọc Đa-ni-ên 2:34, 35). Bấy giờ chúng ta sẽ thấy sự ứng nghiệm cuối cùng của một lời tiên tri khác được ghi trong sách Ê-sai: “Thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”.—Ê-sai 11:9.

8. (a) Những con chim trong minh họa của Chúa Giê-su tượng trưng cho ai? (b) Ngay bây giờ, chúng ta được che chở khỏi điều gì?

8 Chúa Giê-su nói chim trời có thể núp dưới bóng Nước này. Những con chim ấy không tượng trưng cho kẻ thù của Nước Trời, như những con chim đến ăn giống tốt trong minh họa về người gieo giống trên những loại đất khác nhau (Mác 4:4). Thay vì thế, trong minh họa này chim tượng trưng cho những người có lòng ngay thẳng tìm kiếm sự che chở trong hội thánh đạo Đấng Christ. Ngay cả bây giờ, những người này cũng được che chở khỏi những thói quen làm ô uế về thiêng liêng cũng như những thực hành bại hoại của thế gian hung ác này. (So sánh Ê-sai 32:1, 2). Đức Giê-hô-va cũng ví Nước của Đấng Mê-si như một cái cây và tiên tri: “Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Y-sơ-ra-ên; nó sẽ nứt nhành, và ra trái; sẽ trở nên cây hương-bách tốt, cả loài chim sẽ đến núp dưới nó; hết thảy những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây”.—Ê-xê 17:23.

Minh họa về men

9, 10. (a) Chúa Giê-su nhấn mạnh điểm nào trong minh họa về men? (b) Trong Kinh Thánh, men thường tượng trưng cho điều gì, và chúng ta sẽ xem xét câu hỏi nào liên quan đến việc Chúa Giê-su nói về men?

9 Con người không luôn luôn thấy được quá trình phát triển. Trong minh họa kế tiếp Chúa Giê-su nhấn mạnh điểm này. Ngài nói: “Nước thiên-đàng giống như men mà người đàn-bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên” (Mat 13:33). Men trong minh họa này tượng trưng cho điều gì, và nó liên hệ thế nào đến sự phát triển của Nước Trời?

10 Trong Kinh Thánh, men thường tượng trưng cho tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nói đến men theo nghĩa này khi ông đề cập đến ảnh hưởng xấu của một người phạm tội trong hội thánh Cô-rinh-tô xưa (1 Cô 5:6-8). Trong minh họa kể trên, phải chăng Chúa Giê-su dùng men để ám chỉ sự phát triển của điều xấu không?

11. Trong xứ Y-sơ-ra-ên xưa, người ta đã dùng men như thế nào?

11 Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần chú ý đến ba sự kiện cơ bản. Thứ nhất, tuy Đức Giê-hô-va không cho phép dùng men trong Lễ Vượt Qua, nhưng vào những dịp khác, ngài chấp nhận những lễ vật có men. Men được dùng trong của-lễ thù ân mà người ta tình nguyện dâng để tạ ơn về nhiều ân phước Đức Giê-hô-va đã ban. Đây là bữa ăn vui vẻ.—Lê 7:11-15.

12. Chúng ta có thể học được gì qua cách Kinh Thánh dùng hình ảnh tượng trưng?

12 Thứ nhì, trong Kinh Thánh một hình ảnh có thể mang ý nghĩa tiêu cực trong một trường hợp, nhưng trong trường hợp khác thì nó được dùng để tượng trưng cho một điều tích cực. Chẳng hạn, nơi 1 Phi-e-rơ 5:8, Sa-tan được ví như sư tử, miêu tả bản chất hung ác, nguy hiểm của hắn. Nhưng, nơi Khải-huyền 5:5, Chúa Giê-su được ví như sư tử—“sư-tử của chi-phái Giu-đa”. Trong trường hợp này, sư tử là biểu tượng của công lý và sự dũng cảm.

13. Minh họa về men của Chúa Giê-su cho thấy gì về sự phát triển thiêng liêng?

13 Thứ ba, trong minh họa của Chúa Giê-su, ngài đã không nói rằng men làm hư cả đống bột. Ngài chỉ nói đến quá trình làm bánh mì thông thường. Người nội trợ thêm men vào bột và có kết quả tốt. Vì men được trộn trong bột nên người nội trợ không thấy được quá trình men làm cho bột dậy lên. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến người gieo giống đi ngủ lúc ban đêm. Chúa Giê-su nói: “Giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào” (Mác 4:27). Thật là một cách đơn giản để minh họa sự tiến triển không thấy được về thiêng liêng! Lúc đầu, chúng ta có thể không thấy quá trình tăng trưởng này, nhưng cuối cùng thì thấy được kết quả của nó.

14. Khía cạnh nào của việc rao giảng được minh họa qua sự kiện men làm dậy cả đống bột?

14 Ngoài khía cạnh mắt thường không thấy được, sự phát triển này còn lan rộng. Đây là một khía cạnh khác được nhấn mạnh trong minh họa về men. Men làm dậy đống bột, cả “ba đấu bột” (Lu 13:21). Giống như men, công việc rao giảng về Nước Trời dẫn đến sự phát triển về thiêng liêng đến độ giờ đây thông điệp Nước Trời đang được rao truyền “cho đến cùng trái đất” (Công 1:8; Mat 24:14). Thật là một đặc ân tuyệt vời khi được góp phần vào sự mở rộng đáng kinh ngạc này của công việc Nước Trời!

Cái lưới

15, 16. (a) Hãy tóm tắt minh họa về cái lưới. (b) Cái lưới tượng trưng cho gì, và minh họa này ám chỉ khía cạnh nào của sự phát triển Nước Trời?

15 Số lượng người xưng là môn đồ Chúa Giê-su không quan trọng bằng phẩm chất của họ. Chúa Giê-su ám chỉ khía cạnh này của sự phát triển Nước Trời khi ngài kể một minh họa khác, nói về cái lưới. Ngài phán: “Nước thiên-đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá”.—Mat 13:47.

16 Cái lưới, tượng trưng cho công việc rao giảng Nước Trời, bắt đủ mọi thứ cá. Chúa Giê-su nói tiếp: “Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận-thế [“sự cuối cùng của hệ thống mọi sự”, NW] cũng như vầy: các thiên-sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công-bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc-lóc và nghiến răng”.—Mat 13:48-50.

17. Sự phân chia đề cập trong minh họa về cái lưới nói đến thời kỳ nào?

17 Phải chăng việc phân chia này nói đến sự phán xét cuối cùng về chiên và dê mà Chúa Giê-su cho biết sẽ diễn ra khi ngài đến trong sự vinh hiển? (Mat 25:31-33). Không. Sự phán xét cuối cùng đó sẽ xảy ra khi Chúa Giê-su đến trong hoạn nạn lớn. Còn sự phân chia nói đến trong minh họa về cái lưới thì diễn ra trong giai đoạn “cuối cùng của hệ thống mọi sự” *. Đây là thời kỳ mà chúng ta đang sống ngày nay—thời kỳ có cao điểm là hoạn nạn lớn. Vậy thì ngày nay việc phân chia diễn ra như thế nào?

18, 19. (a) Ngày nay việc phân chia diễn ra như thế nào? (b) Những người có lòng thành phải thực hiện bước nào? (Cũng xem cước chú nơi trang 21).

18 Hàng triệu “cá” từ biển nhân loại đã được thu hút đến hội thánh Đức Giê-hô-va vào thời hiện đại. Một số người dự Lễ Tưởng Niệm, những người khác dự các buổi nhóm họp, còn những người khác nữa đồng ý học hỏi Kinh Thánh. Nhưng có phải tất cả những người này đều chứng tỏ là tín đồ Đấng Christ chân chính không? Họ có thể được “kéo lên bờ”, nhưng Chúa Giê-su nói rằng chỉ “giống tốt” được lựa ra bỏ vào rổ, tượng trưng cho hội thánh đạo Đấng Christ. Giống xấu thì bị loại đi, cuối cùng sẽ bị ném vào “lò lửa”, biểu thị sự hủy diệt trong tương lai.

19 Như cá thuộc giống xấu, nhiều người từng học hỏi Kinh Thánh với dân Đức Giê-hô-va nhưng đã ngưng học. Một số người có cha mẹ đạo Đấng Christ nhưng chưa bao giờ thật sự muốn trở thành môn đồ của Chúa Giê-su. Họ không sẵn lòng quyết định phụng sự Đức Giê-hô-va hoặc sau khi đã làm thế một thời gian thì ngưng phụng sự Ngài * (Ê-xê 33:32, 33). Nhưng, trước ngày phán xét cuối cùng, điều thiết yếu là tất cả những người có lòng thành phải hội đủ điều kiện để được thâu vào trong hội thánh ví như cái rổ, và tiếp tục ở một nơi an toàn.

20, 21. (a) Chúng ta học được gì khi xem lại các minh họa của Chúa Giê-su liên quan đến sự phát triển? (b) Bạn quyết tâm làm gì?

20 Vậy chúng ta đã học được gì khi xem lại những minh họa của Chúa Giê-su về sự phát triển? Thứ nhất, giống như sự tăng trưởng của hột cải, công việc Nước Trời trên đất đã gặt hái được những thành quả to lớn. Không điều gì có thể ngăn được sự tiến triển trong công việc của Đức Giê-hô-va! (Ê-sai 54:17). Hơn nữa, những người đến “núp dưới bóng [cây]” thì được che chở về thiêng liêng. Thứ nhì, Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Như men trộn vào làm dậy cả đống bột, sự phát triển này không luôn được thấy hoặc hiểu ngay, nhưng nó vẫn xảy ra! Thứ ba, không phải tất cả những ai hưởng ứng thông điệp đều là giống tốt. Một số người giống như cá loại xấu trong minh họa của Chúa Giê-su.

21 Tuy nhiên, thật khích lệ khi thấy Đức Giê-hô-va kéo đến nhiều người thuộc giống tốt! (Giăng 6:44). Vì thế, hết nước này đến nước khác có sự gia tăng thật tuyệt diệu. Chỉ một mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời xứng đáng được ca ngợi về sự phát triển này. Chứng kiến sự gia tăng đó, mỗi người chúng ta được thôi thúc vâng theo lời khuyên được viết cách nay nhiều thế kỷ: “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt”.—Truyền 11:6.

[Chú thích]

^ đ. 2 Những giải thích trong bài này điều chỉnh lời giải thích trước đây trong Tháp Canh ngày 15-3-1993, trang 13-18.

^ đ. 17 Mặc dù Ma-thi-ơ 13:39-43 nói đến một khía cạnh khác của công việc rao giảng về Nước Trời, thời kỳ ứng nghiệm của nó tương đương với sự ứng nghiệm của minh họa về cái lưới, ấy là trong giai đoạn “cuối cùng của hệ thống mọi sự”. Việc phân chia cá tượng trưng là một tiến trình liên tục, cũng như việc trồng và gặt diễn ra trong suốt thời kỳ này.—Tháp Canh ngày 15-10-2000, trang 25, 26; Thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật, trang 178-181, đoạn 8-11.

^ đ. 19 Phải chăng điều này có nghĩa là tất cả những ai đã ngưng học hỏi hoặc ngưng kết hợp với dân Đức Giê-hô-va, đã bị các thiên sứ xem là giống xấu và ném đi? Không! Nếu có ai thành thật mong muốn trở lại với Đức Giê-hô-va, người ấy sẽ được Ngài tiếp nhận.—Mal 3:7.

Bạn trả lời thế nào?

• Minh họa của Chúa Giê-su về hột cải dạy chúng ta điều gì về sự phát triển của Nước Trời và sự che chở về thiêng liêng?

• Men trong minh họa của Chúa Giê-su tượng trưng cho điều gì, và ngài nhấn mạnh sự thật nào về sự phát triển của Nước Trời?

• Minh họa về cái lưới cho thấy khía cạnh nào về sự phát triển của Nước Trời?

• Làm sao chúng ta có thể chắc chắn mình sẽ tiếp tục là thành phần được “bỏ vào rổ”?

[Câu hỏi thảo luận]

[Các hình nơi trang 18]

Minh họa về hột cải dạy chúng ta điều gì về sự gia tăng của công việc Nước Trời?

[Hình nơi trang 19]

Chúng ta học được gì qua minh họa về men?

[Hình nơi trang 21]

Việc phân chia cá loại tốt và loại xấu minh họa cho điều gì?