Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể phụng sự ở nơi cần thêm người công bố Nước Trời không?

Bạn có thể phụng sự ở nơi cần thêm người công bố Nước Trời không?

Bạn có thể phụng sự ở nơi cần thêm người công bố Nước Trời không?

“Chúng tôi có một đời sống tiện nghi ở Mỹ, nhưng cũng lo lắng lối sống chạy theo vật chất ở đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi và hai cậu con trai. Trước đây, vợ chồng tôi từng phụng sự với tư cách là giáo sĩ, và chúng tôi muốn có lại đời sống đơn giản nhưng hạnh phúc ấy”.

Thôi thúc bởi ước muốn ấy, vào năm 1991, anh Ralph và chị Pam đã viết thư cho nhiều văn phòng chi nhánh để bày tỏ ước muốn phụng sự tại nơi cần nhiều người công bố Nước Trời. Văn phòng chi nhánh ở Mexico hồi âm là có nhu cầu cấp bách cần thêm người công bố có thể rao giảng cho những người nói tiếng Anh tại nước này. Văn phòng chi nhánh cho biết cánh đồng ấy “đã vàng sẵn cho mùa gặt” (Giăng 4:35). Không lâu sau, anh Ralph, chị Pam cùng hai con trai, khi ấy 8 và 12 tuổi, nhận lời và bắt đầu chuẩn bị đi Mexico.

Một khu vực rộng lớn

Anh Ralph kể lại: “Trước khi rời Mỹ, một số anh chị có ý tốt nói với chúng tôi: “Ra nước ngoài sống rất nguy hiểm!”, “Nếu bị bệnh thì sao?”, “Tại sao lại dọn đến rao giảng khu vực nói tiếng Anh? Người biết tiếng Anh ở đó sẽ không quan tâm đến lẽ thật đâu!”. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết chí đi. Suy cho cùng, chúng tôi không quyết định hấp tấp. Chúng tôi đã lên kế hoạch mấy năm rồi. Chúng tôi tránh những khoản nợ dài hạn, dành dụm tiền bạc và nhiều lần cả gia đình cùng bàn bạc về những khó khăn có thể gặp”.

Trước tiên, anh Ralph cùng gia đình đến thăm chi nhánh Mexico. Tại đây, các anh chỉ cho họ xem bản đồ của cả nước và nói: “Đây là khu vực của gia đình anh!”. Sau đó, cả gia đình quyết định chuyển đến San Miguel de Allende, một thị trấn có nhiều người nước ngoài sinh sống, cách thành phố Mexico khoảng 240km về phía tây bắc. Ba năm sau khi họ dọn đến, một hội thánh tiếng Anh đã thành lập trong thị trấn đó gồm 19 người công bố. Đó là hội thánh tiếng Anh đầu tiên ở Mexico, nhưng còn nhiều điều khác phải làm.

Ước tính có khoảng một triệu người Mỹ sống ở Mexico. Ngoài ra, có nhiều người trí thức và sinh viên người Mexico biết tiếng Anh. Anh Ralph giải thích: “Chúng tôi cầu xin có thêm người đến đây rao giảng. Chúng tôi luôn để trống một phòng cho các anh chị đến đây “do-thám xứ””.—Dân 13:2.

Họ đơn giản hóa đời sống để nới rộng thánh chức

Không lâu sau, các anh chị khác muốn nới rộng thánh chức đã đến đây. Trong số đó có anh Bill và chị Kathy đến từ Mỹ. Họ đã phục vụ 25 năm trong khu vực cần nhiều người công bố. Họ định học tiếng Tây Ban Nha, nhưng kế hoạch đã thay đổi sau khi họ dọn đến thị trấn Ajijic, bên hồ Chapala. Đây là nơi lý tưởng cho những người Mỹ đã về hưu đến sống. Anh Bill cho biết: “Tại Ajijic, chúng tôi dần dần chú tâm nhiều hơn vào việc tìm những người biết tiếng Anh và muốn học lẽ thật”. Trong vòng hai năm sau khi đến thị trấn này, anh Bill và chị Kathy có được niềm vui khi chứng kiến một hội thánh được thành lập, đây là hội thánh tiếng Anh thứ hai trong nước Mexico.

Anh Ken và chị Joanne, người Canada, muốn đơn giản hóa đời sống và dành nhiều thời gian hơn cho công việc rao giảng về Nước Trời. Họ cũng dọn đến Mexico. Anh Ken kể: “Cần thời gian để thích nghi với cuộc sống ở một nơi mà thường xuyên không có nước nóng, điện hoặc điện thoại trong vài ngày”. Tuy nhiên, rao giảng ở đây là một niềm vui đối với họ. Chẳng bao lâu, anh Ken được bổ nhiệm làm tôi tớ thánh chức và hai năm sau anh làm trưởng lão. Lúc đầu, con gái họ là Britanny không dễ thích nghi với một hội thánh nhỏ nói tiếng Anh chỉ có vài người trẻ. Tuy nhiên, sau khi tham gia dự án xây cất Phòng Nước Trời, Britanny làm quen được nhiều bạn tốt trong khắp nước.

Anh Patrick và chị Roxanne đến từ bang Texas, Hoa Kỳ, hào hứng nghe về cánh đồng giáo sĩ không quá xa nơi anh chị sinh sống và người ở đó nói được tiếng Anh. Anh Patrick nói: “Sau khi đến khảo sát Monterrey, một thị trấn nằm ở đông bắc Mexico, chúng tôi cảm thấy Đức Giê-hô-va hướng dẫn chúng tôi đến đó để giúp đỡ”. Trong vòng năm ngày, họ đã bán nhà ở Texas và dọn đến thị trấn đó. Việc kiếm sống ở Mexico không dễ, nhưng chỉ trong hai năm, họ vui mừng thấy một nhóm nhỏ có 17 Nhân Chứng phát triển thành hội thánh gồm 40 người công bố.

Anh Jeff và chị Deb là một cặp vợ chồng khác đã đơn giản hóa đời sống để nới rộng thánh chức. Họ đã bán căn nhà rộng lớn ở Mỹ và chuyển đến một căn hộ nhỏ ở Cancún, một thành phố nằm ven biển ở phía đông Mexico. Lúc trước, họ thường tham dự hội nghị ở gần nhà, diễn ra trong một tòa nhà có máy lạnh. Nhưng nay, họ phải mất tám tiếng để đến tham dự hội nghị bằng tiếng Anh gần nhất, được tổ chức trong một nơi không có mái che. Thế nhưng, họ có niềm thỏa nguyện sâu xa khi thấy ở Cancún có một hội thánh gồm khoảng 50 người công bố được hình thành.

Một số anh chị người Mexico cũng bắt đầu giúp công việc rao giảng cho những người biết tiếng Anh. Chẳng hạn, khi anh Rubén và gia đình nghe nói về hội thánh nói tiếng Anh đầu tiên đã được thành lập ở San Miguel de Allende và cả nước Mexico là khu vực rao giảng của hội thánh đó, ngay lập tức họ quyết định đến giúp. Điều này có nghĩa là họ phải học tiếng Anh, tập làm quen với nền văn hóa khác và đi một đoạn đường dài 800km mỗi tuần để tham dự các buổi nhóm họp. Anh Rubén kể lại: “Chúng tôi rất vui khi làm chứng cho những người nước ngoài sống nhiều năm ở Mexico nhưng chưa được nghe tin mừng bằng tiếng mẹ đẻ. Một số người biểu lộ lòng biết ơn chúng tôi và rơi lệ”. Sau khi giúp đỡ hội thánh ở San Miguel de Allende, anh Rubén và gia đình phụng sự với tư cách là tiên phong ở thị trấn Guanajuato, miền trung nước Mexico. Nơi đây, họ đã giúp thành lập một hội thánh tiếng Anh với hơn 30 người công bố. Ngày nay, họ đang phụng sự trong một nhóm tiếng Anh ở Irapuato, một thị trấn gần Guanajuato.

Rao giảng cho những người khó tiếp xúc

Ngoài những người ngoại quốc, còn có nhiều người Mexico nói tiếng Anh. Thường khó để chia sẻ thông điệp Nước Trời với họ vì họ sống trong vùng giàu có và chỉ có người làm ra mở cửa. Hoặc nếu chủ nhà ra mở cửa, họ có lẽ không muốn nghe thông điệp vì nghĩ rằng Nhân Chứng Giê-hô-va chỉ là một giáo phái nhỏ tại địa phương. Tuy nhiên, khi các Nhân Chứng người nước ngoài tiếp xúc với những người chủ nhà này thì một số người đã lắng nghe.

Hãy xem gương mẫu của chị Gloria sống trong thành phố Querétaro, miền trung Mexico. Chị giải thích: “Trước đây, tôi đã tiếp xúc với các Nhân Chứng nói tiếng Tây Ban Nha nhưng tôi không lắng nghe họ. Tuy nhiên, khi gia đình và bạn bè tôi bắt đầu có vấn đề, tôi chán nản và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nài xin Ngài chỉ cho tôi lối thoát. Không lâu sau, một phụ nữ nói tiếng Anh đến nhà tôi. Chị ấy hỏi có ai trong nhà tôi biết nói tiếng Anh không. Vì chị là người ngoại quốc, nên tôi tò mò và nói rằng tôi biết tiếng Anh. Khi chị Nhân Chứng giảng đạo cho tôi, tôi nghĩ: “Sao lại có người Mỹ trong khu này?”. Nhưng tôi đã xin Đức Chúa Trời một dấu hiệu và có lẽ Ngài đáp lời cầu nguyện của tôi qua người ngoại quốc này”. Chị Gloria đã đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh, tiến bộ rất nhanh và làm báp têm dù bị gia đình chống đối. Hiện nay, chị Gloria là tiên phong đều đều, còn chồng và con trai chị cũng phụng sự Đức Giê-hô-va.

Phần thưởng cho những ai nới rộng thánh chức

Phụng sự tại nơi cần thêm người công bố Nước Trời là một thử thách nhưng cũng có nhiều phần thưởng. Anh Ralph, người được đề cập ở đầu bài, nói: “Chúng tôi học hỏi Kinh Thánh với người Anh, Trung Quốc, Jamaica, Thụy Điển và ngay cả với những người có địa vị quan trọng ở xứ Ghana. Một số học viên Kinh Thánh này đã phụng sự trọn thời gian. Trong những năm qua, gia đình chúng tôi đã chứng kiến bảy hội thánh tiếng Anh được thành lập. Hai con trai của chúng tôi cũng làm tiên phong với chúng tôi và hiện nay hai cháu phụng sự tại nhà Bê-tên Hoa Kỳ”.

Hiện nay, có 88 hội thánh và nhiều nhóm tiếng Anh ở Mexico. Điều gì đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng như thế? Trước đó, nhiều người nói tiếng Anh ở Mexico chưa bao giờ tiếp xúc với Nhân Chứng. Những người khác lắng nghe tin mừng vì họ sống ở hải ngoại nên không bị áp lực của bạn bè và gia đình như ở quê hương. Còn một số người chấp nhận học Kinh Thánh vì họ về hưu và có thời gian để chú ý đến những điều thiêng liêng. Thêm vào đó, hơn một phần ba người công bố trong các hội thánh tiếng Anh là tiên phong, điều này góp phần làm tăng thêm sự sốt sắng và phát triển trong các hội thánh này.

Nhiều ân phước đang chờ đón bạn

Chắc chắn, có nhiều người trên thế giới sẽ hưởng ứng khi họ nghe thông điệp Nước Trời bằng tiếng mẹ đẻ. Vì thế, thật khích lệ khi thấy nhiều anh chị có thiêng liêng tính—già lẫn trẻ, độc thân lẫn có gia đình—sẵn sàng dọn đến nơi cần thêm người công bố Nước Trời. Họ có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng những khó khăn ấy không sánh bằng niềm hạnh phúc khi họ tìm được những người có lòng thành thật chấp nhận lẽ thật của Kinh Thánh. Bạn có thể điều chỉnh đời sống để chuyển đến một khu vực trong nước hay nước ngoài cần thêm người rao giảng Nước Trời không? * (Lu 14:28-30; 1 Cô 16:9). Nếu có, chắc chắn có nhiều ân phước đang chờ đón bạn.

[Chú thích]

^ đ. 21 Để biết thêm thông tin về việc phụng sự ở nơi có nhu cầu, xin xem sách Được tổ chức để thi hành thánh chức rao giảng, trang 112, 113.

[Khung nơi trang 21]

Những người về hưu hạnh phúc gây sự chú ý

Chị Beryl từ Anh sang định cư ở Canada. Tại đây, chị làm giám đốc cho nhiều công ty quốc tế. Chị cũng là vận động viên cưỡi ngựa giỏi và đã được chọn để đại diện nước Canada thi đấu tại Thế vận hội năm 1980. Khi về hưu, chị cùng chồng đến thị trấn Chapala, Mexico. Anh chị thường đi ăn tại các nhà hàng ở thị trấn ấy. Khi thấy những người về hưu nói tiếng Anh và có vẻ hạnh phúc, chị đến gặp họ, tự giới thiệu về mình rồi hỏi họ làm gì ở Mexico. Hầu hết những người hạnh phúc ấy là Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh chị nghĩ rằng nếu việc biết về Đức Chúa Trời đem lại hạnh phúc và có mục đích trong đời sống thì họ cũng muốn biết về Ngài. Sau khi tham dự các buổi nhóm đạo Đấng Christ trong vài tháng, chị Beryl đồng ý học Kinh Thánh và trở thành Nhân Chứng. Sau đó, chị phụng sự với tư cách là tiên phong đều đều trong nhiều năm.

[Khung nơi trang 22]

“Quả là một ân phước khi họ đến giúp chúng tôi”

Các anh tại địa phương biết ơn những anh chị dọn đến nơi cần thêm người công bố Nước Trời. Một văn phòng chi nhánh ở vùng Caribbean viết: “Nếu hằng trăm anh chị nước ngoài phục vụ tại đây dọn đi nơi khác, thì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của các hội thánh. Quả là một ân phước khi họ đến giúp chúng tôi!”.

Lời Đức Chúa Trời nói rằng “các người đàn-bà báo tin thật một đoàn đông lắm” (Thi 68:11). Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi nhiều chị độc thân phụng sự ở nước ngoài. Các chị có tinh thần hy sinh ấy là sự hỗ trợ rất lớn. Một văn phòng chi nhánh ở Đông Âu cho biết: “Nhiều hội thánh trong khu vực này có rất nhiều chị, đôi lúc lên đến 70%. Hầu hết họ là những người mới vào lẽ thật, do đó những chị tiên phong độc thân đến từ các nơi khác rất hữu ích trong việc huấn luyện những người mới. Chúng tôi rất quý trọng những chị ngoại quốc!”.

Những chị này cảm thấy thế nào về việc phụng sự ở nước ngoài? Chị Angelica là tiên phong độc thân, khoảng 35 tuổi đã phụng sự nhiều năm ở nước ngoài. Chị nói: “Có nhiều thử thách lắm. Tại một vùng nọ, mỗi ngày, tôi rất khó khăn để đi trên con đường lầy lội và cảm thấy buồn vì xung quanh mình là những người đau khổ. Nhưng tôi cảm thấy thỏa nguyện khi giúp đỡ những người tôi gặp trong thánh chức. Tôi cảm động khi nhiều chị địa phương tỏ lòng biết ơn và thường cám ơn vì tôi đến giúp họ. Một chị nói với tôi rằng vì thấy tôi xa nhà để đến đất nước của chị làm tiên phong, nên gương của tôi đã thúc đẩy chị phụng sự trọn thời gian”.

Chị Sue, một tiên phong ngoài 50 tuổi, nói: “Khó khăn chắc chắn nhiều lắm, nhưng không thể sánh bằng những ân phước nhận được. Thánh chức thật hào hứng! Vì tôi dành nhiều thời gian làm thánh chức chung với những chị trẻ, tôi chia sẻ với họ những gì tôi học từ Kinh Thánh và các ấn phẩm nói về cách đối phó với những khó khăn. Họ cũng thường nói là việc tôi đối phó với những vấn đề trong nhiều năm độc thân làm tiên phong đã giúp cho họ thấy được họ cũng có thể vượt qua những vấn đề khó khăn trong đời sống. Tôi vô cùng thỏa lòng khi giúp đỡ những chị này”.

[Bản đồ nơi trang 20]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

MEXICO

Monterrey

Guanajuato

Irapuato

Ajijic

Chapala

Hồ Chapala

San Miguel de Allende

Querétaro

TP. MEXICO

Cancún

[Hình nơi trang 23]

Một số anh chị có niềm vui lớn được làm chứng cho những người nước ngoài mới nghe tin mừng lần đầu tiên