Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hạt giống lẽ thật đến những miền xa xôi

Hạt giống lẽ thật đến những miền xa xôi

Hạt giống lẽ thật đến những miền xa xôi

Cộng hòa Tuva ở Nga nằm rìa cực nam của Siberia, giáp Mông Cổ ở phía đông nam. Nhiều người Tuva sống trong những cộng đồng xa xôi và thông điệp Nước Trời khó đến được với họ. Tuy nhiên, cách đây khá lâu, một nhóm người từ những vùng hẻo lánh của Tuva đã đến thủ đô Kyzyl để tham dự chương trình hội thảo chuyên đề. Khi biết những người này đến, chị Maria, một tiên phong ở Kyzyl, nhận ra đây là cơ hội hiếm có để chia sẻ tin mừng với họ.

Chị Maria kể lại những gì đã xảy ra: “Trường tôi tổ chức chương trình hội thảo về vấn đề đối phó với nạn lạm dụng chất kích thích. Có khoảng 50 người từ những miền xa xôi nhất của Tuva đến tham dự. Họ gồm có các giáo viên, nhà tâm lý học, nhân viên bảo vệ quyền lợi trẻ em, và những người khác”. Đối với chị Maria, buổi hội thảo này là một cơ hội nhưng cũng là một thử thách. Chị giải thích: “Tính tôi hay nhút nhát nên tôi thấy khó để làm chứng bán chính thức. Tuy nhiên, tôi cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho tôi sự can đảm nhằm vượt qua nỗi sợ và tận dụng cơ hội này để làm chứng”. Chị ấy có thành công không?

Chị Maria kể tiếp: “Tôi thấy trong một tờ Tỉnh Thức! có nói về đề tài nỗi ám ảnh. Tôi nghĩ rằng: “Nhà tâm lý học có lẽ quan tâm đến đề tài đó”. Vì thế, tôi đem tạp chí này đến trường. Hôm đó, một giáo viên tham dự buổi hội thảo đã đến văn phòng của tôi. Tôi giới thiệu tạp chí này cho cô. Cô ấy vui vẻ nhận lấy. Cô cho biết chính cô cũng có nỗi ám ảnh. Ngày hôm sau, tôi đem cho cô ấy sách Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực. Cô cũng vui vẻ nhận. Phản ứng tích cực của cô khiến tôi nghĩ rằng các giáo viên khác có lẽ cũng quan tâm đến ấn phẩm đó. Thế nên, tôi đem cả một thùng sách Giới trẻ thắc mắc và những ấn phẩm khác đến trường”. Không lâu sau, thùng sách đã trống trơn. Chị Maria kể lại: “Nhiều đồng nghiệp của cô giáo mà tôi đã đưa sách Giới trẻ thắc mắc đến văn phòng tôi và hỏi: “Chúng tôi phải đến đâu để nhận được sách?””. Họ đã tìm đến đúng nơi!

Thứ bảy là ngày cuối cùng của chương trình hội thảo. Hôm đó, chị Maria không đi dạy. Vì vậy, chị đã để ấn phẩm trên các bàn trong văn phòng của chị. Chị viết lên bảng như sau: “Các thầy cô thân mến! Thầy cô có thể lấy ấn phẩm cho mình và người quen. Những ấn phẩm rất hay này sẽ giúp thầy cô thành công trong công việc và củng cố gia đình”. Kết quả ra sao? “Tôi trở lại văn phòng ngày hôm đó và họ đã lấy gần hết ấn phẩm. Tôi nhanh chóng lấy thêm sách và tạp chí để đem đến trường”. Kết thúc chương trình hội thảo, chị Maria đã phân phát được 380 tạp chí, 173 sách và 34 sách mỏng. Khi những người tham dự hội thảo trở về các miền xa xôi hẻo lánh, nơi họ sinh sống và làm việc, họ đem theo những ấn phẩm ấy. Chị Maria nói: “Tôi thật hạnh phúc vì hạt giống lẽ thật giờ đây đã đến được những miền xa xôi của Tuva!”.—Truyền 11:6.

[Bản đồ nơi trang 32]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

NGA

CỘNG HÒA TUVA