Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Em gái nhỏ với tấm lòng bao la

Em gái nhỏ với tấm lòng bao la

Em gái nhỏ với tấm lòng bao la

Gần đây, một em gái chín tuổi ở Brazil đã tự động chia tiền tiết kiệm của mình thành hai phần, một phần 18 đô la và phần kia là 25 đô la. Em bỏ phần tiền nhỏ hơn vào hộp đóng góp tại Phòng Nước Trời địa phương để giúp trang trải chi phí của hội thánh. Em gửi phần tiền lớn hơn đến chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va cùng một lá thư ngắn. Trong thư em viết: “Em muốn đóng góp số tiền này để ủng hộ công việc trên khắp thế giới. Em muốn giúp nhiều anh chị trên thế giới rao giảng tin mừng. Em dâng số tiền này vì em rất yêu Đức Giê-hô-va”.

Cha mẹ em đã dạy em tầm quan trọng của việc cố gắng hết sức tham gia rao giảng về Nước Trời. Họ cũng khắc ghi vào lòng em nhu cầu ‘lấy tài-vật và huê-lợi đầu mùa của em, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va’ (Châm 3:9). Như em gái nhỏ này, mong sao tất cả chúng ta sốt sắng ủng hộ các công việc liên quan đến Nước Trời tại địa phương lẫn trên toàn cầu!