Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va được biện minh!

Đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va được biện minh!

Đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va được biện minh!

“Đấng Rất Cao cai-trị trong nước của loài người”.—ĐA 4:17.

1, 2. Sự cai trị của con người đã thất bại vì một số lý do nào?

Rõ ràng lối cai trị của nhân loại đã thất bại! Lý do chính là con người không đủ khôn ngoan để cai trị thành công. Ngày nay, lối cai trị của nhân loại thất bại thấy rõ khi nhiều nhà lãnh đạo biểu lộ tính ‘tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, không tin-kính, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, lên mình kiêu-ngạo’.—2 Ti 3:2-4.

2 Thời xưa, tổ phụ chúng ta đã từ bỏ đường lối cai trị của Đức Chúa Trời. Có thể họ nghĩ làm thế là chọn con đường độc lập, nhưng trên thực tế, họ đã phục tùng lối cai trị của Sa-tan. Sáu ngàn năm cai trị sai lầm của con người—dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của “vua-chúa của thế-gian nầy” là Sa-tan—đã khiến chúng ta rơi vào tình trạng tồi tệ của lịch sử nhân loại (Giăng 12:31). Bình luận về tình trạng của nhân loại ngày nay, một sách lịch sử về thế kỷ 20 (The Oxford History of the Twentieth Century) cho biết “mong đợi một thế giới hoàn hảo” là vô ích. Sách này giải thích: “Chẳng những không thể tìm được thế giới ấy mà nỗ lực tạo ra thế giới như thế lại dẫn đến thảm họa, chủ nghĩa độc tài và chiến tranh khủng khiếp”. Quả là lời nhận xét thẳng thắn cho thấy sự cai trị của con người đã thất bại!

3. Nếu A-đam và Ê-va không phạm tội, chúng ta có thể nói gì về cách cai trị của Đức Chúa Trời?

3 Thật là một bi kịch khi tổ phụ chúng ta từ chối đường lối cai trị duy nhất dẫn đến thành công: đường lối của Đức Chúa Trời! Dĩ nhiên, chúng ta không biết chính xác Ngài sẽ sắp đặt cách cai trị trên đất như thế nào nếu A-đam và Ê-va vẫn trung thành. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng đường lối cai trị của Đức Chúa Trời trên toàn thể nhân loại có đặc điểm là yêu thương và không thiên vị (Công 10:34; 1 Giăng 4:8). Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan vô song, thế nên ở dưới sự cai trị của Ngài, hẳn nhân loại có thể tránh được mọi sai lầm do những người ủng hộ lối cai trị của con người gây ra. Khi ấy, đường lối cai trị của Đức Chúa Trời, là một thể chế thần quyền, sẽ thành công trong việc “làm cho thỏa nguyện mọi loài sống” (Thi 145:16). Tóm lại, đó hẳn là đường lối cai trị hoàn hảo (Phục 32:4). Thật là bi kịch khi loài người từ chối đường lối ấy!

4. Sa-tan được phép cai trị trong giới hạn nào?

4 Tuy nhiên, hãy nhớ là dù Đức Giê-hô-va để cho con người tự cai trị, Ngài không bao giờ từ bỏ quyền cai trị của Ngài trên các tạo vật. Ngay cả vua đầy quyền lực của Ba-by-lôn cũng phải nhận ra rằng cuối cùng “Đấng Rất Cao cai-trị trong nước của loài người” (Đa 4:17). Về lâu về dài, Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định của Ngài (Mat 6:10). Thật vậy, trong một thời gian, Đức Giê-hô-va để cho kẻ chống đối là Sa-tan làm “chúa đời nầy” nhằm cung cấp câu trả lời thuyết phục về những vấn đề mà hắn đã nêu (2 Cô 4:4; 1 Giăng 5:19). Dù vậy, Sa-tan chưa bao giờ có thể vượt qua giới hạn Đức Giê-hô-va cho phép (2 Sử 20:6; so sánh Gióp 1:11, 12; 2:3-6). Và luôn có những người chọn phục tùng Đức Chúa Trời dù họ sống trong một thế giới do Kẻ Thù chính của Ngài cai trị.

Đường lối cai trị của Đức Chúa Trời trên dân Y-sơ-ra-ên

5. Dân Y-sơ-ra-ên đã cam kết gì với Đức Chúa Trời?

5 Từ thời A-bên đến thời các tộc trưởng, có nhiều người trung thành thờ phượng Đức Giê-hô-va và vâng theo mệnh lệnh Ngài (Hê 11:4-22). Vào thời Môi-se, Đức Giê-hô-va thiết lập giao ước với con cháu tộc trưởng Gia-cốp và họ trở thành dân Y-sơ-ra-ên. Năm 1513 TCN, dân Y-sơ-ra-ên cam kết rằng họ và con cháu họ nhận Đức Giê-hô-va là Đấng Cai Trị. Họ nói: “Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn”.—Xuất 19:8.

6, 7. Sự cai trị của Đức Chúa Trời trên dân Y-sơ-ra-ên có những đặc điểm nào?

6 Đức Giê-hô-va có ý định chọn dân Y-sơ-ra-ên làm dân của Ngài. (Đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:7, 8). Sự lựa chọn này không chỉ vì lợi ích của dân sự mà còn vì hai điều quan trọng hơn, đó là danh và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên phải làm chứng rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật (Ê-sai 43:10; 44:6-8). Vì thế, Ngài phán với họ qua Môi-se: ‘Các ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời; Đức Giê-hô-va đã chọn các ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu các ngươi làm dân riêng của Ngài’.—Phục 14:2.

7 Cách Đức Chúa Trời cai trị dân Y-sơ-ra-ên cho thấy Ngài biết họ là người bất toàn. Ngoài ra, luật pháp của Ngài là hoàn hảo và thể hiện những đức tính của Đấng Lập Luật. Những điều răn Đức Giê-hô-va ban qua Môi-se rõ ràng nhấn mạnh tính thánh khiết, yêu công lý, sẵn tha thứ và kiên nhẫn của Ngài. Về sau, vào thời Giô-suê và thế hệ cùng thời với ông, dân sự vâng theo điều răn của Đức Giê-hô-va và được bình an cũng như có nhiều ân phước về thiêng liêng (Giô-suê 24:21, 22, 31). Giai đoạn đó trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên chứng tỏ đường lối cai trị của Đức Chúa Trời đã thành công.

Hậu quả lối cai trị của con người

8, 9. Dân Y-sơ-ra-ên đã không khôn ngoan cầu xin điều gì? Và hậu quả thế nào?

8 Tuy nhiên, thời gian trôi qua, dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần từ bỏ đường lối cai trị của Đức Chúa Trời và không được Ngài bảo vệ. Cuối cùng, qua nhà tiên tri Sa-mu-ên, họ đòi có một vị vua họ thấy được, bằng xương bằng thịt. Đức Giê-hô-va bảo Sa-mu-ên làm theo đòi hỏi đó, nhưng Ngài nói thêm: “Ấy chẳng phải chúng nó từ-chối ngươi đâu, bèn là từ-chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai-trị chúng nó nữa” (1 Sa 8:7). Dù Đức Giê-hô-va để cho dân Y-sơ-ra-ên có một vua họ thấy được nhưng Ngài cũng cảnh báo rằng họ phải gánh hậu quả từ sự cai trị của vua loài người.—Đọc 1 Sa-mu-ên 8:9-18.

9 Lịch sử đã chứng thực lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va. Sự cai trị của vua loài người đã khiến dân Y-sơ-ra-ên gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt khi vua ấy không trung thành với Đức Giê-hô-va. Nghĩ đến trường hợp của dân Y-sơ-ra-ên, chắc hẳn chúng ta không ngạc nhiên khi qua nhiều thế kỷ, các chính phủ trong tay những người không biết Đức Giê-hô-va đã không đạt được kết quả tốt đẹp lâu dài. Thật vậy, một số nhà cai trị cầu xin Đức Chúa Trời giúp họ nỗ lực để có được hòa bình và an ninh, nhưng làm sao Đức Chúa Trời có thể ban phước cho những người không chấp nhận đường lối cai trị của Ngài?—Thi 2:10-12.

Một nước mới dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời

10. Tại sao Đức Chúa Trời chọn một nhóm người khác thay thế dân Y-sơ-ra-ên để làm dân Ngài?

10 Dân Y-sơ-ra-ên đã không sẵn lòng trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va. Sau cùng, họ chối bỏ người Đức Chúa Trời chọn làm Đấng Mê-si, nên Đức Giê-hô-va đã từ bỏ họ và thay thế bằng một nhóm người khác, hình thành một nước mới. Kết quả là vào năm 33 CN, hội thánh tín đồ Đấng Christ được thành lập, gồm những người được xức dầu thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hội thánh ấy thật ra là một nước ở dưới quyền cai trị của Ngài. Phao-lô gọi hội thánh ấy là “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”.—Ga 6:16.

11, 12. Liên quan đến việc dẫn đầu, có điểm giống nhau nào giữa dân Y-sơ-ra-ên thời xưa và “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”?

11 Dân Y-sơ-ra-ên thời xưa và “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” có những điểm giống nhau và khác nhau. Khác với dân Y-sơ-ra-ên thời xưa, hội thánh tín đồ Đấng Christ không có vua loài người và không cần dâng của lễ bằng thú vật để chuộc tội. Tuy nhiên, điểm giống nhau giữa dân Y-sơ-ra-ên và hội thánh là sự sắp đặt về các trưởng lão (Xuất 19:3-8). Các trưởng lão trong hội thánh không cai trị nhưng chăn dắt bầy, và hết lòng dẫn đầu trong các hoạt động đạo Đấng Christ. Họ đối xử đầy yêu thương với mỗi thành viên trong hội thánh, tôn trọng nhân phẩm mọi người.—2 Cô 1:24; 1 Phi 5:2, 3.

12 Khi suy ngẫm về cách Đức Chúa Trời đối xử với dân Y-sơ-ra-ên, các thành viên “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” và bạn đồng hành của họ là “chiên khác” càng quý trọng Đức Giê-hô-va và đường lối cai trị của Ngài (Giăng 10:16). Lịch sử cho thấy những vua Y-sơ-ra-ên thời xưa ảnh hưởng mạnh mẽ cả tốt lẫn xấu trên thần dân của họ. Điều này gây ấn tượng nơi những người dẫn đầu hội thánh, giúp họ hiểu rằng dù không cai trị như các vua thời xưa, họ phải luôn nêu gương về đức tin.—Hê 13:7.

Cách Đức Giê-hô-va cai trị thời nay

13. Sự kiện quan trọng nào xảy ra vào năm 1914?

13 Tín đồ Đấng Christ ngày nay công bố cho thế gian biết rằng sự cai trị của loài người sắp chấm dứt. Năm 1914, Đức Giê-hô-va thành lập Nước Trời ở trên trời với vị vua Ngài bổ nhiệm là Chúa Giê-su. Lúc ấy, Ngài ban cho Chúa Giê-su quyền “đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng” (Khải 6:2). Vị vua mới lên ngôi này nhận được lệnh: “Hãy cai-trị giữa các thù-nghịch ngươi” (Thi 110:2). Đáng buồn thay, các nước một mực từ chối phục tùng sự cai trị của Đức Giê-hô-va. Họ tiếp tục hành động như thể “chẳng có Đức Chúa Trời”.—Thi 14:1.

14, 15. (a) Ngày nay Nước Đức Chúa Trời cai trị chúng ta như thế nào, và chúng ta nên tự đặt những câu hỏi nào? (b) Ngay cả thời nay, đường lối cai trị của Đức Chúa Trời được chứng tỏ là ưu việt như thế nào?

14 Một số ít người xức dầu thuộc “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” vẫn còn sống trên đất, và với tư cách là anh em của Chúa Giê-su, họ tiếp tục làm “khâm-sai của Đấng Christ” (2 Cô 5:20). Họ được chọn làm lớp đầy tớ trung tín và khôn ngoan để chăm sóc và cung cấp thức ăn thiêng liêng cho những người xức dầu và đám đông tín đồ Đấng Christ ngày càng gia tăng. Số người thuộc đám đông này có hy vọng sống đời đời trên đất và hiện nay đã lên đến hàng triệu người (Mat 24:45-47; Khải 7:9-15). Đức Giê-hô-va rõ ràng đã ban phước cho sắp đặt này vì những người thờ phượng chân chính ngày nay đang vui hưởng sự thịnh vượng về thiêng liêng.

15 Mỗi người trong chúng ta nên tự hỏi: “Tôi có hiểu rõ những trách nhiệm mình phải gánh vác trong hội thánh không? Tôi có ủng hộ đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va theo cách hợp với ý muốn Ngài không? Tôi có tự hào là thần dân ở dưới sự cai trị của Nước Đức Giê-hô-va không? Tôi có quyết tâm tiếp tục nói với người khác về Nước Đức Chúa Trời trong khả năng của mình không?”. Với tư cách là một nhóm, chúng ta sẵn lòng vâng theo sự hướng dẫn của Hội đồng lãnh đạo và hợp tác với các trưởng lão trong hội thánh. Làm thế, chúng ta cho thấy mình chấp nhận đường lối cai trị của Đức Chúa Trời. (Đọc Hê-bơ-rơ 13:17). Sẵn lòng vâng phục mang lại sự hợp nhất trên toàn thế giới, là đặc điểm có một không hai trong thế gian chia rẽ này. Điều đó cũng mang lại bình an, công bình và làm vinh hiển Đức Giê-hô-va, chứng tỏ đường lối cai trị của Ngài là ưu việt.

Sự cai trị của Đức Giê-hô-va toàn thắng

16. Ngày nay mỗi người đứng trước quyết định nào?

16 Chẳng bao lâu nữa, vấn đề được nêu lên ở vườn Ê-đen sẽ được giải quyết. Thế nên, bây giờ là lúc để quyết định. Mỗi người phải quyết định mình sẽ chọn đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va hoặc bám chặt vào lối cai trị của loài người. Chúng ta có đặc ân giúp những người nhu mì quyết định đúng. Không lâu nữa, tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va sẽ vĩnh viễn thay thế các chính phủ loài người chịu ảnh hưởng của Sa-tan (Đa 2:44; Khải 16:16). Sự cai trị của loài người sẽ chấm dứt, và Nước Đức Chúa Trời sẽ quản trị khắp đất. Khi ấy, đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va hoàn toàn được biện minh.—Đọc Khải-huyền 21:3-5.

17. Về việc chọn theo đường lối cai trị, những sự kiện nào giúp người có lòng nhu mì quyết định đúng?

17 Những ai chưa quyết định dứt khoát đứng về phía Đức Giê-hô-va nên cầu nguyện và xem xét các lợi ích mà sự cai trị của Đức Chúa Trời sẽ mang lại. Sự cai trị của con người đã không thể giải quyết vấn đề tội ác, kể cả khủng bố. Sự cai trị của Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả người ác khỏi trái đất (Thi 37:1, 2, 9). Sự cai trị của con người dẫn đến chiến tranh không ngừng, nhưng sự cai trị của Đức Chúa Trời sẽ “dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất” (Thi 46:9). Sự cai trị của Đức Chúa Trời thậm chí mang lại hòa bình giữa loài người và loài thú! (Ê-sai 11:6-9). Nghèo khổ và đói kém là đặc điểm thường thấy dưới sự cai trị của con người, nhưng sẽ bị xóa bỏ dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời (Ê-sai 65:21). Ngay cả các nhà cai trị loài người có thiện ý tốt nhất cũng không thể loại trừ bệnh tật và cái chết. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời, người già và người bệnh sẽ vui mừng vì được trở lại tuổi thanh xuân (Gióp 33:25; Ê-sai 35:5, 6). Lúc ấy, trái đất sẽ thành địa đàng, nơi người chết được sống lại.—Lu 23:43; Công 24:15.

18. Làm thế nào chúng ta cho thấy mình tin rằng đường lối cai trị của Đức Chúa Trời là ưu việt?

18 Thật vậy, đường lối cai trị của Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ mọi hậu quả tai hại do Sa-tan gây ra khi hắn lôi kéo tổ phụ chúng ta từ bỏ Đấng Tạo Hóa. Hãy nghĩ xem, Sa-tan đã gây hại trong khoảng 6.000 năm, nhưng Đức Chúa Trời, qua Đấng Christ, sẽ xóa bỏ mọi hậu quả đó chỉ trong 1.000 năm! Thật là một bằng chứng toàn vẹn cho thấy đường lối cai trị của Đức Chúa Trời là ưu việt! Là Nhân Chứng của Đức Chúa Trời, chúng ta công nhận Ngài là Đấng Cai Trị. Vì thế, mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống, chúng ta hãy chứng tỏ mình là người thờ phượng Đức Giê-hô-va, là thần dân của Nước Trời, và hãnh diện là Nhân Chứng của Ngài. Chúng ta hãy tận dụng mọi cơ hội để nói với bất cứ ai lắng nghe rằng đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va là ưu việt.

Chúng ta học được gì về đường lối cai trị của Đức Chúa Trời qua:

Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:7, 8?

1 Sa-mu-ên 8:9-18?

Hê-bơ-rơ 13:17?

Khải-huyền 21:3-5?

[Câu hỏi thảo luận]

[Các hình nơi trang 29]

Đức Giê-hô-va luôn duy trì quyền cai trị của Ngài

[Hình nơi trang 31]

Sẵn lòng vâng phục đường lối cai trị của Đức Giê-hô-va mang lại sự hợp nhất trên toàn thế giới