Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Giê-hô-va có như người Cha đối với bạn không?

Đức Giê-hô-va có như người Cha đối với bạn không?

Đức Giê-hô-va có như người Cha đối với bạn không?

“Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu-nguyện”. Khi một môn đồ thỉnh cầu như thế, Chúa Giê-su đáp lại: “Khi các ngươi cầu-nguyện, hãy nói: Lạy Cha! Danh Cha được thánh” (Lu 11:1, 2). Chúa Giê-su có thể dùng những tước vị uy nghi để nói đến Đức Giê-hô-va như: “Đấng toàn-năng”, “Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại”, “Đấng Tạo-Hóa”, “Đấng Thượng-cổ” và “Vua muôn đời” (Sáng 49:25; Ê-sai 30:20, NW; Truyền 12:1; Đa 7:9; 1 Ti 1:17). Tuy nhiên, ngài chọn cách gọi là “Cha”. Tại sao? Có lẽ vì Chúa Giê-su muốn chúng ta đến gần Đức Chúa Trời như đứa trẻ ngoan đến gần cha yêu thương, dù Ngài là Đấng chí cao trong vũ trụ.

Thế nhưng, một số người thấy khó có thể xem Đức Chúa Trời là Cha. Một nữ tín đồ tên là Atsuko * thừa nhận: “Dù đã làm báp-têm, trong nhiều năm tôi vẫn thấy khó đến gần Đức Giê-hô-va và cầu nguyện với Ngài như con nói chuyện với cha”. Chị cho biết một lý do: “Tôi không hề có ký ức về một người cha quan tâm trìu mến”.

Trong thời kỳ sau rốt đầy khó khăn, nhiều người thiếu thốn tình thương của phụ thân (2 Ti 3:1, 3). Vì vậy, không lạ gì khi có người mang tâm trạng như chị Atsuko. Dù thế, không nên nản lòng vì chúng ta có nhiều lý do để xem Đức Giê-hô-va là Cha yêu thương.

Đức Giê-hô-va là Đấng Ban Cho đầy yêu thương

Muốn xem Đức Giê-hô-va là Cha, chúng ta cần biết về Ngài. Chúa Giê-su nói: “Ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha” (Mat 11:27). Do đó, để hiểu Đức Giê-hô-va là Cha như thế nào, cách tốt nhất là suy ngẫm những gì Chúa Giê-su đã tỏ về Đức Chúa Trời. Vậy, Chúa Giê-su cho biết gì về Cha?

Nhận biết Đức Giê-hô-va đã ban sự sống cho mình, Chúa Giê-su nói: “Ta sống bởi Cha” (Giăng 6:57). Sự sống của chúng ta cũng đến từ Cha ở trên trời (Thi 36:9; Công 17:28). Điều gì thúc đẩy Đức Giê-hô-va ban sự sống cho muôn loài? Chẳng phải bởi tình yêu thương sao? Chính vì thế, chúng ta nên đáp lại tình yêu thương của Cha, Đấng đã ban món quà sự sống.

Biểu hiện cao đẹp nhất về tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là ban Chúa Giê-su làm giá chuộc. Nhờ sự ban cho ấy, con người tội lỗi có thể vun trồng mối quan hệ mật thiết với Đức Giê-hô-va, qua Con yêu dấu của Ngài (Rô 5:12; 1 Giăng 4:9, 10). Ngoài ra, Cha luôn làm trọn lời hứa, nên chúng ta chắc chắn rằng những ai yêu mến và vâng lời Ngài sẽ được hưởng “sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời” trong nay mai.—Rô 8:21.

Hằng ngày, Cha cũng “khiến mặt trời mọc lên soi” chúng ta (Mat 5:45). Chắc ít ai nghĩ mình cần cầu xin điều đó. Ấy thế mà ánh sáng mặt trời lại cần thiết cho chúng ta biết bao! Hơn nữa, Cha là Đấng Ban Cho vô song vì Ngài biết rõ nhu cầu vật chất của chúng ta ngay cả khi chưa xin Ngài. Vậy, sao bạn không dành thời gian để quan sát và suy ngẫm với lòng thán phục về cách Cha chăm sóc các tạo vật của Ngài?—Mat 6:8, 26.

Cha là Đấng Cứu Giúp nhân từ

Lời tiên tri của Ê-sai cam đoan với dân Y-sơ-ra-ên xưa rằng Đức Chúa Trời là “[Đấng] nâng đỡ cứu giúp” họ, và “dù núi đồi có lung lay chuyển động, [Chúa] vẫn trung thành giao hòa” với họ (Ê-sai 54:10, Trịnh Văn Căn). Nhấn mạnh điểm này, trong lời cầu nguyện vào đêm cuối cùng trên đất, Chúa Giê-su cho thấy Đức Giê-hô-va quả là Đấng Cứu Giúp nhân từ. Đêm đó, Chúa Giê-su cầu nguyện cho các môn đồ như sau: “Họ còn ở thế-gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn-giữ họ trong danh Cha” (Giăng 17:11, 14). Thật thế, Đức Giê-hô-va đã gìn giữ và cứu giúp các môn đồ của Chúa Giê-su.

Ngày nay, Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta trước những thủ đoạn của Sa-tan bằng cách cung cấp thức ăn thiêng liêng đúng giờ qua “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” (Mat 24:45). Việc nuôi mình bằng thức ăn bổ dưỡng này là cần thiết để “mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời”. Chẳng hạn, nhờ lấy “đức-tin làm thuẫn”, chúng ta có thể “dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ” (Ê-phê 6:11, 16). Khi có đức tin, chúng ta được bảo vệ khỏi những tai hại về thiêng liêng, đồng thời chứng tỏ chúng ta nương cậy nơi quyền năng che chở của Cha trên trời.

Chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về lòng nhân từ của Cha, bằng cách xem xét kỹ các việc làm của Con Ngài khi sống trên đất. Hãy lưu ý lời của Chúa Giê-su nói với các môn đồ theo sự tường thuật nơi Mác 10:13-16: “Hãy để con trẻ đến cùng ta”. Khi những đứa trẻ vây quanh Chúa Giê-su, ngài dịu dàng ôm chúng vào lòng và ban phước cho chúng. Chắc chắn, gương mặt của chúng rạng ngời niềm vui! Chúa Giê-su từng nói: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha”. Vì thế, qua thái độ của Chúa Giê-su đối với con trẻ, chúng ta biết rằng Cha trên trời muốn mọi người đến gần Ngài.—Giăng 14:9.

Là Đấng yêu thương vô bờ bến, Đấng Ban Cho vô song và Đấng Cứu Giúp nhân từ, Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến gần Ngài (Gia 4:8). Đức Giê-hô-va quả là Cha tuyệt vời!

Chúng ta nhận biết bao ân phước!

Chúng ta nhận được rất nhiều ân phước khi để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, xem Ngài là Cha yêu thương nhân từ (Châm 3:5, 6). Chúa Giê-su đã nhận ân phước vì hết lòng tin cậy Cha. Ngài nói với các môn đồ: “Ta không ở một mình, nhưng Cha là Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta” (Giăng 8:16). Chúa Giê-su luôn vững tâm vì Đức Giê-hô-va bên cạnh để ủng hộ ngài. Ngay từ lúc làm báp-têm, ngài nhận sự ủng hộ đầy yêu thương của Cha: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Mat 3:15-17). Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài cầu xin và giao mạng sống trong tay Cha (Lu 23:46). Đến giờ phút cuối, Chúa Giê-su vẫn vững tâm, lòng tin cậy của ngài nơi Cha không hề suy giảm.

Chúng ta cũng nhận được lợi ích như Chúa Giê-su. Vì có Đức Giê-hô-va bên cạnh, chúng ta không phải sợ gì (Thi 118:6). Chị Atsuko, được đề cập ở đầu bài, từng dựa vào sức riêng để đối phó với vấn đề. Nhưng rồi chị tìm hiểu về đời sống và thánh chức của Chúa Giê-su, nhất là mối quan hệ mật thiết giữa ngài với Cha. Kết quả ra sao? Chị cho biết: “Tôi dần hiểu tình cảm cha con là thế nào, và tôi tập nương tựa nơi Cha trên trời”. Chị nói thêm: “Tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc, không còn phải lo lắng gì”.

Chúng ta có thêm ân phước nào khi xem Đức Giê-hô-va là Cha? Con cái yêu thương cha mẹ và muốn làm vui lòng cha mẹ. Vì yêu thương Cha, Chúa Giê-su “hằng làm sự đẹp lòng Ngài” (Giăng 8:29). Tương tự như thế, lòng yêu thương đối với Cha trên trời sẽ thúc đẩy chúng ta hành động một cách khôn ngoan, và “khen-ngợi Cha” trước mọi người.—Mat 11:25; Giăng 5:19.

Cha ‘nắm tay hữu chúng ta’

Đức Chúa Trời còn ban “Đấng Yên-ủi”, tức là thánh linh. Chúa Giê-su nói thánh linh sẽ “dẫn các [môn đồ] vào mọi lẽ thật” (Giăng 14:15-17; 16:12, 13). Vậy, thánh linh hướng dẫn chúng ta để hiểu rõ hơn về Cha. Nhờ thánh linh, chúng ta “đạp-đổ các đồn-lũy”, tức là những thành kiến, quan điểm sai lầm hay cái nhìn méo mó. Khi làm thế, chúng ta “bắt hết các ý-tưởng làm tôi vâng-phục Đấng Christ” (2 Cô 10:4, 5). Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban “Đấng Yên-ủi”, và tin rằng ‘Cha trên trời sẽ ban thánh linh cho người xin Ngài’ (Lu 11:13). Chúng ta cũng nên cầu xin để thánh linh giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn.

Con trẻ được cha nắm tay dắt đi sẽ cảm thấy an toàn, không lo sợ gì. Khi thật sự xem Đức Giê-hô-va là Cha, bạn có thể tin chắc lời trấn an sau: “Ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp-đỡ ngươi” (Ê-sai 41:13). Bạn có thể có đặc ân tuyệt vời là “bước đi” với Đức Chúa Trời mãi mãi (Mi 6:8). Vậy, hãy tiếp tục làm theo ý muốn của Ngài. Chắc chắn, bạn sẽ cảm nhận tình yêu thương, sự vui mừng và bình an, mà chỉ những ai xem Đức Giê-hô-va là Cha mới có được.

[Chú thích]

^ đ. 3 Tên đã đổi.