Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao kính trọng người cao tuổi?

Tại sao kính trọng người cao tuổi?

Tại sao kính trọng người cao tuổi?

Trên bờ biển California, Hoa Kỳ, có một trong những cây được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới. Đó là cây Lone Cypress. Cây bách này được cho là đã sống hơn 250 năm. Nổi tiếng có sức chịu đựng bền bỉ, cây xinh đẹp này được chăm sóc bằng nhiều cách. Chẳng hạn, người ta dùng dây cáp và xây đá xung quanh gốc để giữ cho cây vững chắc.

Cây Lone Cypress có thể khiến chúng ta nghĩ đến những tín đồ Đấng Christ cao niên trong vòng chúng ta, những người biểu lộ tính kiên trì bền bỉ. Một cách nổi bật mà họ thể hiện điều này là rao truyền tin mừng. Nhà tiên tri Giô-ên báo trước rằng “người già-cả” công bố thông điệp của Kinh Thánh (Giô-ên 2:28-32; Công 2:16-21). Hãy thử nghĩ đến vô số giờ mà các anh chị ấy đã sốt sắng dành ra để giúp người khác học biết tin mừng về nước Đức Chúa Trời! (Mat 24:14). Một số người cao tuổi công bố về Nước Trời đã nhiều năm chịu đựng sự bắt bớ, ngược đãi hoặc những khó khăn khác. Nếu một cây bách tầm thường mà còn được chú ý về sức chịu đựng bền bỉ, được củng cố bằng đá và dây cáp, thì những người cao tuổi trong vòng chúng ta càng đáng được đối xử kính trọng biết bao!

Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban mệnh lệnh cho dân Ngài thời xưa: “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già-cả” (Lê 19:32). Trong vòng các tôi tớ của Đức Giê-hô-va ngày nay, chúng ta thấy nhiều gương xuất sắc của những người trung thành ‘bước đi với Đức Chúa Trời’ qua nhiều thập niên (Mi 6:8). Khi họ tiếp tục áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh, tóc bạc của họ quả là “mão triều-thiên vinh-hiển”.—Châm 16:31.

Sứ đồ Phao-lô dạy người trẻ Ti-mô-thê: “Chớ quở nặng người già-cả, nhưng hãy khuyên-dỗ họ như cha... đàn-bà có tuổi cũng như mẹ” (1 Ti 5:1, 2). Điều này có nghĩa là trước mặt người tóc bạc, Ti-mô-thê phải “đứng dậy”. Vậy, rõ ràng Đức Giê-hô-va muốn chúng ta thể hiện sự kính trọng qua lời nói.

Câu Rô-ma 12:10 khuyên: “Hãy lấy lẽ kính-nhường nhau”. Chắc chắn, những giám thị trong hội thánh kính trọng các tín đồ cao tuổi. Nhưng tất cả chúng ta cần phải biểu lộ lòng kính trọng lẫn nhau.

Dĩ nhiên, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm đặc biệt đối với ông bà, cha mẹ. Trường hợp của cây Lone Cypress, người ta đã và vẫn tìm cách bảo tồn cây ấy. Chắc chắn chúng ta cũng nên cố gắng cư xử thế nào để giữ phẩm giá của cha mẹ, ông bà cao tuổi. Chẳng hạn, nếu là người biết lắng nghe, chúng ta không khăng khăng làm điều gì theo ý riêng mà không quan tâm đến cảm xúc của họ.—Châm 23:22; 1 Ti 5:4.

Đức Giê-hô-va rất quý những người cao tuổi trong vòng chúng ta. Ngài không bỏ rơi họ (Thi 71:18). Đức Chúa Trời quả ban sức để họ tiếp tục trung thành phụng sự Ngài. Mong sao chúng ta cũng tiếp tục hỗ trợ và kính trọng người cao tuổi.

[Các hình nơi trang 7]

Như cây Lone Cypress cần được chăm sóc, người cao tuổi cần được đối xử với lòng kính trọng

[Nguồn tư liệu]

American Spirit Images/age fotostock