Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hợp nhất trong tình yêu thương—Báo cáo về phiên họp thường niên

Hợp nhất trong tình yêu thương—Báo cáo về phiên họp thường niên

Hợp nhất trong tình yêu thương​—Báo cáo về phiên họp thường niên

Không khí thật phấn khởi tại Phòng hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Jersey City, bang New Jersey, Hoa Kỳ. Vào buổi sáng ngày 3-10-2009, hơn 5.000 người đã nhóm lại để tham dự phiên họp thường niên thứ 125 của Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania). Hàng ngàn người khác nghe và xem chương trình qua phương tiện truyền thanh và truyền hình nối kết với ba khu liên hợp của nhà Bê-tên Hoa Kỳ và với nhà Bê-tên Canada. Tổng cộng có 13.235 người, hợp nhất trong tình yêu thương Đức Giê-hô-va, thưởng thức phiên họp dài ba tiếng.

Anh Geoffrey Jackson thuộc Hội đồng lãnh đạo làm chủ tọa phiên họp. Anh mở đầu chương trình bằng cách giới thiệu dàn hợp xướng gồm các thành viên nhà Bê-tên đồng ca những bài trong sách hát mới. Điều khiển dàn hợp xướng là một thành viên khác của Hội đồng lãnh đạo, anh David Splane. Anh nói sơ về tầm quan trọng của âm nhạc trong sự thờ phượng thanh sạch. Trong phiên họp, cử tọa được mời hát ba bài. Dàn hợp xướng hát trước, rồi họ và cử tọa cùng hát với nhau. Dàn hợp xướng chỉ hát trong dịp đặc biệt ấy. Đây không phải là khuôn mẫu cho hội thánh, vòng quanh hoặc địa hạt.

Báo cáo từ các chi nhánh

Các thành viên của Ủy ban chi nhánh được mời tham dự đã báo cáo về năm chi nhánh. Anh Kenneth Little cho biết không lâu nữa Canada sẽ bắt đầu in phần lớn các tạp chí cho Hoa Kỳ và Canada, như thế sản lượng của chi nhánh Canada sẽ tăng mười lần. Để thực hiện việc này, máy in mới sẽ hoạt động hai ca, tức 16 tiếng một ngày.

Anh Reiner Thompson báo cáo về công việc Nước Trời ở Cộng hòa Dominican, và anh Albert Olih nói về hoạt động ở Nigeria. Anh Emile Kritzinger đến từ Mozambique cho biết rằng sau nhiều thập niên bị bắt bớ, Nhân Chứng Giê-hô-va đã được chính thức công nhận vào năm 1992. Cả ba nước này gần đây có số người công bố gia tăng đáng kể. Anh Viv Mouritz từ chi nhánh Úc nói về sự phát triển ở Đông Timor, nước dưới sự chăm sóc của các anh ở Úc.

Các ủy ban của Hội đồng lãnh đạo

Năm 1976, mọi hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va bắt đầu được giám sát bởi sáu ủy ban của Hội đồng lãnh đạo. Sau này, một số người thuộc lớp chiên khác được bổ nhiệm để phụ giúp, và hiện nay có 23 người. Sáu người trong số này được phỏng vấn. Số năm phụng sự trọn thời gian của họ tổng cộng là 341 năm—trung bình mỗi người là 57 năm.

Anh Don Adams, người đến Bê-tên năm 1943, giải thích rằng Ủy ban điều phối gồm các anh điều phối của năm ủy ban khác, đảm bảo năm ủy ban làm việc với nhau cách trôi chảy. Ủy ban này đối phó với những tình trạng khẩn cấp, bắt bớ, kiện tụng, tai ương và những vấn đề cấp bách khác ảnh hưởng đến Nhân Chứng Giê-hô-va trên thế giới.

Anh Dan Molchan nói về công việc của Ủy ban nhân sự là chăm lo nhu cầu thiêng liêng và thể chất của 19.851 thành viên Bê-tên trên thế giới. Anh David Sinclair cho biết cách Ủy ban xuất bản quản lý việc mua những vật dụng và thiết bị cho các chi nhánh. Tiếp đến, anh Robert Wallen, người đã phục vụ trong Bê-tên gần 60 năm, nói về cách Ủy ban công tác giám sát hoạt động của dân sự Đức Giê-hô-va trong cánh đồng rao giảng và hội thánh. Anh William Malenfant trình bày công việc khó nhọc của Ủy ban giảng huấn trong việc chuẩn bị cho chương trình hội nghị. Cuối cùng, anh John Wischuk nói về cách Ủy ban biên tập giám sát việc chuẩn bị và xử lý văn bản cho ấn phẩm của chúng ta *.

Câu Kinh Thánh cho năm 2010 nhấn mạnh đến tình yêu thương

Ba bài giảng tiếp theo do các thành viên của Hội đồng lãnh đạo trình bày. Anh Gerrit Lösch mở đầu với câu hỏi: “Anh chị có muốn được người khác yêu mến không?”. Anh giải thích tình yêu thương là nhu cầu cơ bản của con người, và tất cả chúng ta đều cần điều đó để hạnh phúc, khỏe mạnh. Chúng ta hiện hữu cũng là nhờ tình yêu thương, vì động cơ thúc đẩy Đức Giê-hô-va tạo ra chúng ta là tình yêu thương bất vị kỷ. Động lực chính để chúng ta rao giảng và dạy dỗ là vì yêu thương Đức Giê-hô-va.

Tình yêu thương dựa theo nguyên tắc không chỉ dành cho người lân cận mà còn kẻ thù của chúng ta (Mat 5:43-45). Cử tọa được khuyến khích nghĩ đến những gì Chúa Giê-su đã trải qua vì chúng ta. Ngài bị đánh, nhạo báng, nhổ lên mặt và đâm. Dù vậy, ngài vẫn cầu nguyện cho những người lính đã đóng đinh ngài. Chẳng phải điều này khiến chúng ta yêu ngài nhiều hơn sao? Sau đó, anh Lösch thông báo câu Kinh Thánh cho năm 2010 là 1 Cô-rinh-tô 13:7, 8: ‘Tình yêu-thương nín-chịu mọi sự và chẳng hề hư-mất bao giờ’. Triển vọng của chúng ta không những là sống đời đời mà còn yêu và được yêu mãi mãi.

Bạn có tiếp tục chạy xe khi sắp hết xăng không?

Anh Samuel Herd mở đầu bài giảng với một minh họa. Giả sử một người bạn đến đón bạn để đi chuyến hành trình dài 50 cây số. Khi ngồi vào ghế, bạn thấy kim đồng hồ chỉ mức hết xăng. Bạn nhắc anh ấy, nhưng anh bảo đừng lo, vẫn còn bốn lít trong bình. Nhưng không lâu sau, xe hết xăng. Có đáng chạy xe khi sắp hết xăng để rồi bị kẹt giữa đường không? Có bình xăng đầy thì tốt hơn biết bao! Chúng ta cần giữ bình xăng đầy theo nghĩa bóng, xăng ấy là sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va.

Để làm điều đó, chúng ta cần đổ xăng và làm thế cách đều đặn. Có bốn cách. Thứ nhất, học hỏi cá nhân, trở nên quen thuộc với Kinh Thánh bằng cách đọc hằng ngày. Chúng ta không chỉ đọc mà còn phải hiểu điều mình đọc. Thứ nhì, tận dụng buổi tối dành cho Buổi thờ phượng của gia đình. Hằng tuần, chúng ta có dừng lại để đổ đầy “xăng” hay chỉ đổ một ít? Thứ ba, tham dự các buổi nhóm của hội thánh. Thứ tư, tập trung suy ngẫm về đường lối của Đức Giê-hô-va. Thi-thiên 143:5 nói: “Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm”.

“Những người công-bình sẽ chói-rạng”

Anh John Barr nói bài giảng thứ ba và cũng là bài cuối. Anh giải thích minh họa của Chúa Giê-su về lúa mì và cỏ lùng (Mat 13:24-30, 38, 43). Minh họa nói đến “mùa gặt”, thời kỳ mà “con-cái nước thiên-đàng” được thu nhóm và cỏ lùng bị loại ra để đem đốt.

Anh Barr cho thấy rõ việc thu nhóm không kéo dài vô thời hạn. Anh nói đến Ma-thi-ơ 24:34: “Dòng-dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến”. Anh đọc hai lần lời bình luận: “Rất có thể Chúa Giê-su muốn nói những người xức dầu đã thấy điềm bắt đầu xảy ra vào năm 1914 có giai đoạn sống trùng với những người xức dầu sẽ thấy sự khởi đầu của hoạn nạn lớn”. Chúng ta không biết chính xác “dòng-dõi nầy” kéo dài bao lâu, nhưng dòng dõi ấy gồm hai nhóm có giai đoạn sống trùng với nhau. Tuy những người xức dầu có độ tuổi khác nhau, nhưng hai nhóm hợp thành dòng dõi này sống cùng thời trong một giai đoạn của những ngày sau rốt. Những người xức dầu lớn tuổi hơn nhận ra điềm khi nó bắt đầu năm 1914. Thật khích lệ khi biết những người xức dầu ít tuổi hơn sống cùng thời với họ sẽ không chết hết trước khi hoạn nạn lớn bắt đầu!

“Con-cái nước thiên-đàng” mong đợi phần thưởng trên trời, nhưng tất cả chúng ta phải giữ trung thành, chiếu sáng cho đến cuối cùng. Thật là đặc ân được thấy việc thu nhóm “lúa mì” trong thời chúng ta!

Sau bài hát kết thúc, anh Theodore Jaracz thuộc Hội đồng lãnh đạo cầu nguyện bế mạc. Chương trình của phiên họp thường niên quả khích lệ biết bao!

[Chú thích]

^ đ. 10 Để biết công việc của sáu ủy ban thuộc Hội đồng lãnh đạo, xin xem Tháp Canh ngày 15-5-2008, trang 29.

[Khung nơi trang 5]

TRƯỜNG CHO TRƯỞNG LÃO

Tại phiên họp thường niên, anh Anthony Morris, thành viên của Hội đồng lãnh đạo, thông báo sẽ tiếp tục có chương trình huấn luyện cho các trưởng lão hội thánh. Một trường dành cho trưởng lão ở Hoa Kỳ đã bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2008 tại trung tâm giáo dục ở Patterson, New York. Khóa thứ 72 của trường vừa kết thúc, và đến nay đã có 6.720 trưởng lão được huấn luyện. Còn nhiều điều phải làm. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, có hơn 86.000 trưởng lão. Vì thế, Hội đồng lãnh đạo đồng ý có thêm một trường nữa ở Brooklyn, New York, bắt đầu vào ngày 7-12-2009.

Trong hai tháng, bốn giám thị lưu động được huấn luyện ở Patterson để trở thành giảng viên. Những anh này sau đó chuyển đến Brooklyn để giảng dạy, và bốn người khác được huấn luyện. Sau đó, bốn người này giảng dạy tại Brooklyn, còn bốn anh trước thì dạy tại các Phòng hội nghị và Phòng Nước Trời. Việc huấn luyện tiếp tục như thế cho đến khi có 12 giảng viên phụ trách sáu trường ở Hoa Kỳ, giảng dạy mỗi tuần bằng tiếng Anh. Tiếp đến, bốn giảng viên được huấn luyện để dạy bằng tiếng Tây Ban Nha. Trường này không thay thế cho Trường thánh chức Nước Trời. Mục tiêu là nâng cao trình độ thiêng liêng của các trưởng lão. Các chi nhánh trên khắp thế giới sẽ bắt đầu trường này tại các Phòng hội nghị và Phòng Nước Trời trong năm công tác 2011.

[Hình nơi trang 4]

Phiên họp thường niên mở đầu với việc hát những bài trong sách hát mới “Hãy hát ngợi khen Đức Giê-hô-va”