Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời mời nồng nhiệt!

Lời mời nồng nhiệt!

Lời mời nồng nhiệt!

Đó là lời mời nào? Lời mời đến thăm một chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va, cũng gọi là nhà Bê-tên. Hiện nay, có 118 chi nhánh trên khắp thế giới. Sau khi thấy những hoạt động tại nhà Bê-tên, khách tham quan thường bày tỏ lòng cảm phục sâu xa.

Khi chứng kiến nhiều người vui vẻ phụng sự Đức Giê-hô-va tại chi nhánh ở Mexico, một học viên Kinh Thánh trẻ rất ấn tượng và hỏi: “Em phải làm gì để được ở đây?”. Em ấy được trả lời: “Trước tiên, em phải làm báp-têm. Sau đó, em nên làm tiên phong, tức là người công bố về Nước Trời trọn thời gian”. Học viên này đã làm theo lời khuyên, và hai năm sau đó anh được nhận vào phụng sự tại Bê-tên ở Mexico. Đến nay, anh đã làm việc ở đó được 20 năm.

Nhà Bê-tên là gì?

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “bê-tên” nghĩa là “nhà của Đức Chúa Trời” (Sáng 28:19, cước chú). Nhà Bê-tên là nơi ấn hành Kinh Thánh và những ấn phẩm giải thích Kinh Thánh, cũng như tổ chức các hoạt động cho hơn 100.000 hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới. Hiện nay, gần 20.000 tình nguyện viên, cả nam lẫn nữ với gốc gác và văn hóa khác nhau, đang phục vụ trọn thời gian tại các chi nhánh vì lợi ích của anh em đồng đạo. Người lớn tuổi phụng sự lâu năm và người trẻ năng nổ cùng sánh vai làm việc. Vào buổi tối và cuối tuần, thành viên nhà Bê-tên tham gia buổi nhóm họp và công việc rao giảng với anh em ở các hội thánh gần đó. Họ cũng dành thời gian để học hỏi Kinh Thánh, giải trí và làm những việc cần thiết khác.

Các thành viên của gia đình Bê-tên nhận khoản phụ cấp nhỏ hằng tháng. Họ được cung cấp những bữa ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, cũng như phòng ở sạch sẽ và tiện nghi, dù không sang trọng. Khách đến thăm có ấn tượng không chỉ bởi tòa nhà và vườn tược sạch đẹp, cách làm việc có quy củ, mà còn bởi sự tử tế và tinh thần hợp tác của các anh chị phụng sự ở đây. Những thành viên nhà Bê-tên làm việc rất siêng năng và bận rộn nhưng vẫn thân thiện với khách đến tham quan. Dù mỗi người làm một việc nhưng không có sự phân biệt thứ bậc, không ai được coi trọng hơn ai. Mọi việc đều quan trọng như nhau, dù là dọn dẹp, làm vườn, nấu ăn, in ấn hay làm việc trong văn phòng. Thành viên nhà Bê-tên làm việc với tinh thần hợp tác cao nhằm đẩy mạnh công việc rao giảng.—Cô 3:23.

Trò chuyện với một số thành viên nhà Bê-tên

Chúng ta hãy cùng làm quen với một số thành viên trong gia đình quốc tế này. Điều gì thúc đẩy họ muốn phụng sự tại Bê-tên? Hãy xem trường hợp của anh Mario. Khi trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, anh Mario đang làm việc cho một công ty sản xuất ô-tô rất uy tín tại Đức. Anh nhận được lương cao và có cơ hội thăng tiến. Không lâu sau khi làm báp-têm, anh tình nguyện đến giúp nhà Bê-tên trong một tuần. Anh được giao công việc tại bộ phận in ấn. Anh Mario thấy rõ sự khác biệt giữa các anh chị làm việc ở đây và đồng nghiệp ngoài đời. Điều này thúc đẩy anh nộp đơn xin phụng sự trọn thời gian tại Bê-tên. Dù người thân và đồng nghiệp thấy khó hiểu khi anh quyết định như vậy, nhưng bản thân anh Mario cảm thấy rất hạnh phúc với đặc ân phụng sự này.

Lúc vào Bê-tên, nhiều người không có kỹ năng đặc biệt hay bằng cấp. Đó là trường hợp của anh Abel, người phụng sự tại Bê-tên ở Mexico được 15 năm. Anh nhận xét: “Với tôi, Bê-tên thật sự là trường học. Nơi đây, tôi được học cách sử dụng máy in tối tân. Nếu dùng kiến thức này để làm việc ngoài đời, tôi có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi sẽ không có những ân phước như hiện tại: đời sống bình yên, thỏa nguyện, không một chút lo lắng hay ganh đua như khi làm việc ngoài đời. Tôi thấy mình nhận được sự giáo dục tốt nhất, nhờ đó tôi vừa mạnh mẽ hơn về thiêng liêng vừa mở mang kiến thức. Đây là những lợi ích mà ngay cả trường đại học danh tiếng nhất cũng không thể mang lại cho tôi”.

Được khích lệ nhờ đến thăm nhà Bê-tên

Việc viếng thăm nhà Bê-tên có thể ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ của một người với Đức Giê-hô-va. Hãy xem trường hợp của anh Omar ở Mexico. Anh được mẹ dạy Kinh Thánh từ nhỏ. Nhưng năm 17 tuổi, anh ngưng đi nhóm họp và rao giảng. Anh chạy theo tiền bạc và nhiễm những thói hư tật xấu. Khi làm việc cho một công ty viễn thông, anh Omar cùng vài đồng nghiệp được cử đến nhà Bê-tên để giới thiệu một số trang thiết bị của công ty. Anh cho biết: “Sau khi giới thiệu sản phẩm, chúng tôi được dẫn đi tham quan nhà Bê-tên. Những gì tôi chứng kiến cùng sự tiếp đón ân cần của các anh chị khiến tôi xét lại lối sống xa cách Đức Giê-hô-va mà tôi đang theo đuổi. Ngay sau đó, tôi trở lại tham dự nhóm họp và học Kinh Thánh. Sáu tháng sau, tôi làm báp-têm. Tôi rất biết ơn Đức Giê-hô-va vì chuyến viếng thăm đầy khích lệ này”.

Anh Masahiko ở Nhật Bản cũng lớn lên trong một gia đình Nhân Chứng. Tuy nhiên, anh bắt đầu nghĩ rằng lối sống của người tín đồ quá gò bó. Anh tham gia nhiều hoạt động ở trường, rồi ngưng đi nhóm họp và rao giảng. Anh Masahiko kể lại: “Một ngày nọ, gia đình tôi cùng một số anh chị trong hội thánh đi thăm nhà Bê-tên. Vì cha mẹ nài nỉ nên tôi đi cùng với họ. Chuyến thăm này mang lại cho tôi niềm vui thích mà trước đó tôi không có. Qua những cuộc trò chuyện với các anh chị cùng đi, tôi cảm thấy rất vui, cảm giác mà tôi chưa bao giờ có khi nói chuyện với bạn thế gian. Tôi mong muốn quay trở lại với lối sống của một tín đồ và quyết định học Kinh Thánh”. Hiện nay, anh Masahiko đang phụng sự trọn thời gian trong hội thánh của anh.

Một chị Nhân Chứng chuyển từ Pháp đến Moscow, Nga, để làm việc. Ở đó, chị mất liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va và sa sút về thiêng liêng. Chị đã làm điều sai trái và kết hôn với người không cùng tín ngưỡng. Sau đó, một người bạn Nhân Chứng từ Pháp qua thăm chị, và họ cùng đến Saint Petersburg để thăm nhà Bê-tên. Chị viết: “Vào Bê-tên, chúng tôi được chào đón nồng nhiệt, điều này làm tôi rất cảm động. Đó là nơi thật bình an! Tôi cảm nhận ở đây có thánh linh của Đức Giê-hô-va. Việc tôi xa rời tổ chức của Ngài thật sai lầm biết bao! Sau chuyến viếng thăm ấy, tôi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ, và bắt đầu dạy Kinh Thánh cho các con tôi với một quyết tâm mới”. Bên cạnh những sự giúp đỡ khác mà chị Nhân Chứng ấy nhận được, cuộc viếng thăm nhà Bê-tên đã khích lệ chị và sau đó chị có nhiều tiến bộ.

Chuyến tham quan nhà Bê-tên để lại ấn tượng nào cho những người chưa biết về Nhân Chứng Giê-hô-va? Vào năm 1988, anh Alberto, một người tham gia chính trị, đã đến thăm nhà Bê-tên ở Brazil. Anh rất ấn tượng trước sự sạch đẹp, trật tự và nhất là mọi việc đều diễn ra một cách công khai. Không lâu trước đó, anh Alberto đã đến thăm một tu viện, nơi mà em vợ của anh đang làm linh mục. Anh nhận thấy rõ sự khác biệt. Anh nói: “Mọi hoạt động ở tu viện đều diễn ra rất kín”. Vì thế, một thời gian ngắn sau chuyến viếng thăm nhà Bê-tên, anh đồng ý học Kinh Thánh, ngừng tham gia chính trị và giờ đây đang phụng sự với tư cách là trưởng lão.

Hãy đến thăm nhà Bê-tên!

Nhiều người rất cố gắng để đi thăm nhà Bê-tên tại nước họ. Chẳng hạn ở Brazil, anh Paulo và chị Eugenia đã tiết kiệm tiền trong bốn năm để thực hiện chuyến đi xa 3.000km tới thăm nhà Bê-tên. Họ đi bằng xe buýt và mất hai ngày mới tới nơi. Họ cho biết: “Chuyến đi này thật đáng công. Giờ đây, chúng tôi hiểu rõ hơn về tổ chức của Đức Giê-hô-va. Khi chúng tôi giải thích về công việc ở nhà Bê-tên với học viên Kinh Thánh, đôi lúc họ hỏi: “Anh chị đã đến đó chưa?”. Bây giờ, chúng tôi có thể trả lời là chúng tôi đã đến rồi”.

Tại nước của bạn hay một nước gần đó, có nhà Bê-tên không? Mời bạn hãy đến thăm! Chắc chắn, bạn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt và chuyến viếng thăm Bê-tên sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích về thiêng liêng.

[Hình nơi trang 18]

Anh Mario

[Hình nơi trang 18]

Anh Abel

[Hình nơi trang 18]

Đức

[Hình nơi trang 18]

Nhật Bản

[Hình nơi trang 18]

Brazil