Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Chúa Giê-su bảo những người nghe ngài: “Các ngươi hãy nên trọn-vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn-vẹn”. Làm thế nào loài người ngày nay có thể “nên trọn-vẹn”?—Mat 5:48.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu từ “trọn-vẹn” được dùng trong Kinh Thánh như thế nào. Từ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp dịch là “trọn-vẹn” thường có nghĩa “đầy đủ”, “hoàn thiện” và “không khiếm khuyết” theo những tiêu chuẩn do một thẩm quyền đặt ra. Tuy nhiên, không phải mọi điều Kinh Thánh miêu tả “trọn-vẹn” đều mang nghĩa tuyệt đối. Đức Giê-hô-va hiển nhiên có sự trọn vẹn tuyệt đối. Nhưng người ta hay sự vật có thể trọn vẹn theo nghĩa tương đối. Trong cách nói hằng ngày, từ này thường được dùng theo nghĩa tương đối, chẳng hạn như “hạnh phúc trọn vẹn”.

A-đam và Ê-va được tạo ra trọn vẹn về mặt đạo đức, thiêng liêng và thể chất. Họ trọn vẹn theo tiêu chuẩn do Đấng Tạo Hóa đặt ra. Vì bất tuân, họ không tương ứng với tiêu chuẩn này nữa, do đó họ đánh mất sự trọn vẹn của chính họ và con cháu họ. Chính vì A-đam mà tội lỗi, sự bất toàn và sự chết trải qua trên cả nhân loại.—Rô 5:12.

Tuy nhiên, trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su cho thấy ngay cả người bất toàn cũng có thể trọn vẹn theo nghĩa tương đối. Trong bài giảng đó, ngài đặt ra các tiêu chuẩn về tình yêu thương trọn vẹn. Đây là tình yêu thương mà Đức Chúa Trời thể hiện với nhân loại. Chúa Giê-su phán: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu-nguyện cho kẻ bắt-bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công-bình cùng kẻ độc-ác” (Mat 5:44, 45). Khi bày tỏ tình yêu thương như thế, các môn đồ của Chúa Giê-su đang noi theo gương trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va trên thế giới cố gắng giữ tiêu chuẩn cao ấy về tình yêu thương đối với người khác. Họ mong muốn giúp người ta thuộc mọi hoàn cảnh, chủng tộc và tôn giáo có sự hiểu biết chính xác về lẽ thật Kinh Thánh. Trong 236 quốc gia và lãnh thổ, Nhân Chứng Giê-hô-va hiện đang hướng dẫn hơn 7.000.000 người tìm hiểu Kinh Thánh.

Chúa Giê-su đã hỏi: “Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp-đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?” (Mat 5:46, 47). Tín đồ Đấng Christ chân chính không thiên vị những người có học vấn hoặc thuộc chủng tộc nào đó, cũng không chỉ yêu những người có thể đáp lại tình yêu thương của họ. Thay vì thế, họ giúp người nghèo, người bệnh, người trẻ và người lớn tuổi. Qua những cách này, tín đồ Đấng Christ có thể noi theo tình yêu thương của Đức Giê-hô-va, và trở nên trọn vẹn theo nghĩa tương đối.

Chúng ta có bao giờ hưởng được sự hoàn toàn mà A-đam đã đánh mất? Có. Nhờ đặt đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su, nhân loại biết vâng lời sẽ đạt đến tình trạng trọn vẹn trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Chúa Giê-su, khi ‘Con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ’.—1 Giăng 3:8.