Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Không bao giờ quá trễ để phụng sự Đức Chúa Trời

Không bao giờ quá trễ để phụng sự Đức Chúa Trời

Không bao giờ quá trễ để phụng sự Đức Chúa Trời

Có hai cụ bà đều tên Ana, là hai mẹ con, sống tại thành phố Málaga thuộc miền nam Tây Ban Nha. Họ đã báp-têm vào ngày 19-12-2009, trong số 2.352 người làm báp-têm ở nước này năm 2009. Trường hợp của hai phụ nữ này rất đặc biệt vì một người đã 107 tuổi còn người kia 83 tuổi!

Điều gì thúc đẩy họ làm báp-têm, biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Vào đầu thập niên 1970, một người hàng xóm thường mời chị Ana (người con) tham dự Buổi học cuốn sách của hội thánh, được tổ chức ở nhà một Nhân Chứng. Chị thỉnh thoảng đến dự. Tuy nhiên, vì công việc, Ana đã không tiến bộ hơn.

Khoảng mười năm sau, một vài người con của chị Ana này bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh và với thời gian trở thành tôi tớ Đức Giê-hô-va. Một trong số họ, chị Mari Carmen, cuối cùng đã gợi lại lòng yêu mến lẽ thật Kinh Thánh nơi mẹ mình và giúp mẹ đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh. Rồi bà ngoại của chị Mari Carmen cũng bắt đầu chú ý Kinh Thánh. Cuối cùng mười thành viên trong gia đình này đã làm báp-têm.

Vào ngày làm báp-têm, cả hai cụ Ana đều rất vui mừng. Cụ Ana 107 tuổi nói: “Đức Giê-hô-va rất nhân từ với tôi, cho tôi cơ hội để biết Ngài”. Cụ Ana 83 tuổi nói thêm: “Trước khi Địa Đàng đến, tôi muốn phụng sự Đức Giê-hô-va, làm theo ý muốn Ngài và rao giảng tin mừng hết sức mình”.

Tham dự các buổi nhóm họp là điều mang lại niềm vui đặc biệt cho hai góa phụ này. Một trưởng lão trong hội thánh của họ cho biết: “Hai cụ không bao giờ bỏ một buổi nhóm. Hai cụ luôn luôn sẵn sàng bình luận tại Buổi học Tháp Canh”.

Gương trung thành của hai cụ gợi chúng ta nhớ đến bà góa An-ne, người “chẳng hề ra khỏi đền-thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu-nguyện”. Nhờ vậy, bà có đặc ân được thấy con trẻ Giê-su (Lu-ca 2:36-38). Ở tuổi 84, bà An-ne không quá lớn tuổi để phụng sự Đức Giê-hô-va và hai cụ Ana ngày nay cũng thế.

Bạn có bà con nào muốn nghe thông điệp trong Kinh Thánh không? Hoặc bạn có gặp người cao tuổi nào sẵn lòng lắng nghe khi bạn rao giảng tại nhà họ không? Những người đó có thể giống như hai cụ Ana được nói ở đây, vì không bao giờ quá trễ để phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

[Câu nổi bật nơi trang 25]

“Đức Giê-hô-va rất nhân từ với tôi”

[Câu nổi bật nơi trang 25]

“Trước khi Địa Đàng đến, tôi muốn phụng sự Đức Giê-hô-va”