Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy chú tâm vào những điều Đức Giê-hô-va đã làm

Hãy chú tâm vào những điều Đức Giê-hô-va đã làm

Hãy chú tâm vào những điều Đức Giê-hô-va đã làm

Không lâu sau khi Chúa Giê-su sống lại, có hai môn đồ từ Giê-ru-sa-lem đi đến thành Em-ma-út. Lời tường thuật trong Phúc âm Lu-ca cho biết: “Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được”. Chúa Giê-su hỏi: “Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy?”. Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Tại sao họ buồn? Vì họ nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách đô hộ của dân ngoại, nhưng điều đó không xảy ra. Thay vì thế, ngài đã bị giết.—Lu 24:15-21; Công 1:6.

Chúa Giê-su lý luận với họ. “Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên-tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-thánh”. Quả thật, nhiều sự kiện quan trọng giúp củng cố đức tin đã diễn ra trong suốt thời gian Chúa Giê-su làm thánh chức! Khi nghe ngài giải thích, hai môn đồ vui mừng trở lại. Tối hôm đó, họ nói: “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng-nảy [“rạo rực”, NW] sao?” (Lu 24:27, 32). Chúng ta học được gì từ câu chuyện này?

Khi mong đợi không thành

Trên đường đến thành Em-ma-út, hai môn đồ cảm thấy buồn vì những gì họ mong đợi đã không xảy ra. Tâm trạng của họ giống như được miêu tả nơi Châm-ngôn 13:12: “Sự trông-cậy trì-hoãn khiến lòng bị đau-đớn”. Tương tự thế, một số anh chị trong chúng ta đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều thập niên nghĩ rằng “hoạn-nạn lớn” lẽ ra đã xảy ra rồi (Mat 24:21; Khải 7:14). Nhưng vì mong đợi đó chưa thành nên điều dễ hiểu là có những lúc họ buồn nản.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hai môn đồ đã vui mừng trở lại sau khi Chúa Giê-su giúp họ chú tâm vào những lời tiên tri đã được ứng nghiệm và đang ứng nghiệm trong chính thời họ. Chúng ta có thể duy trì niềm vui và đối phó với nỗi thất vọng theo cách như thế. Anh Michael, một trưởng lão lâu năm, nói: “Đừng chú tâm vào những điều Đức Giê-hô-va chưa làm, mà hãy chú tâm vào những điều Ngài đã làm”. Quả là lời khuyên có ích!

Những điều Đức Giê-hô-va đã làm

Hãy xem xét một số điều đáng chú ý mà Đức Giê-hô-va đã làm. Chúa Giê-su phán: “Kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa” (Giăng 14:12). Ngày nay, các tôi tớ của Đức Chúa Trời đang thực hiện những công việc lớn hơn bao giờ hết. Nhờ đó, hơn bảy triệu người có hy vọng sống sót qua hoạn nạn lớn. Hãy thử nghĩ: Chưa bao giờ số người phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều như ngày nay! Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Giê-su là môn đồ ngài sẽ làm “việc lớn hơn”.

Đức Giê-hô-va còn làm gì nữa cho chúng ta? Ngài tạo cơ hội cho những người có lòng thành ra khỏi thế gian gian ác, nói theo nghĩa bóng, và đưa họ vào địa đàng thiêng liêng mà Ngài đã lập (2 Cô 12:1-4). Hãy dành thời gian suy ngẫm về những gì chúng ta đang hưởng trong địa đàng ấy. Chẳng hạn, hãy xem qua những gì mình có trong thư viện cá nhân hoặc tại Phòng Nước Trời, Thư mục ấn phẩm Hội Tháp Canh (Watch Tower Publications Index) và đĩa Thư viện Tháp Canh (Watchtower Library). Cũng hãy nghe kịch thu âm, hồi tưởng về một hội nghị gần đây, suy ngẫm về tình anh em. Quả thật, Đức Giê-hô-va đã rộng lượng ban cho chúng ta đồ ăn tâm linh dư dật và đoàn thể anh em yêu thương—một địa đàng thiêng liêng!

Người viết Thi-thiên là Đa-vít nói: “Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công-việc lạ-lùng Chúa đã làm, và những tư-tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều” (Thi 40:5). Đúng vậy, qua việc chú tâm vào những điều tuyệt diệu Đức Giê-hô-va đã làm và những tư tưởng mà Ngài yêu thương dành cho chúng ta, chúng ta sẽ được sức mới để bền chí và hết lòng phụng sự Cha trên trời, Đức Giê-hô-va.—Mat 24:13.

[Hình nơi trang 31]

Chúa Giê-su giúp môn đồ chú tâm vào những điều Đức Giê-hô-va đã làm cho họ

[Các hình nơi trang 32]

Hãy hồi tưởng về một hội nghị gần đây