Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nỗ lực ấy thật đáng công!

Nỗ lực ấy thật đáng công!

Nỗ lực ấy thật đáng công!

Buổi thờ phượng của gia đình là thiết yếu để con trẻ được nuôi dạy theo “sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa” (Ê-phê 6:4). Tuy nhiên, là cha mẹ, bạn biết con trẻ rất dễ cảm thấy nhàm chán. Làm sao bạn có thể giúp con tập trung? Hãy xem một số bậc cha mẹ đã làm gì.

Anh George ở bang California, Hoa Kỳ, nói: “Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi cố gắng giữ buổi học gia đình luôn mới lạ. Đôi khi chúng tôi ăn mặc giống các nhân vật trong Kinh Thánh và diễn lại một tường thuật trong Sách kể chuyện Kinh Thánh. Chúng tôi thậm chí làm những đạo cụ như gươm, vương trượng, giỏ v.v. Chúng tôi cũng chơi trò “Tôi là ai?” dựa trên Kinh Thánh và sáng tạo một trò chơi với những câu hỏi có mức độ dễ và khó khác nhau. Và cũng có những chương trình khác như làm mô hình tàu Nô-ê hoặc vẽ đường thời gian của các sự kiện trong Kinh Thánh. Đôi khi chúng tôi dành thời gian để vẽ các nhân vật hoặc câu chuyện trong Kinh Thánh. Giờ đây, chúng tôi đang vẽ bộ khí giới thiêng liêng được miêu tả nơi Ê-phê-sô 6:11-17. Mỗi người chúng tôi sẽ giải thích mỗi phần của bộ khí giới ấy tượng trưng cho gì. Những cách này giúp buổi học gia đình trở nên thích thú”.

Chị Debi, một người mẹ ở bang Michigan, Hoa Kỳ, kể lại: “Con gái chúng tôi khoảng ba tuổi, và thật khó để giúp cháu tập trung. Rồi một ngày kia, khi đọc lớn tiếng câu chuyện của Y-sác và Rê-bê-ca từ Sách kể chuyện Kinh Thánh, tôi lấy hai con búp bê và diễn lại câu chuyện. Lúc đó cháu tập trung vào từng lời nói của tôi! Những tháng sau đó, hai con búp bê này trở thành nhiều nhân vật khác trong Kinh Thánh. Sau khi chúng tôi đọc một lời tường thuật, con gái chúng tôi sẽ đi tìm đồ chơi hoặc những thứ trong nhà có thể dùng để diễn câu chuyện. Giống như cháu đang săn lùng kho báu! Một hộp đựng giày và dây ruy-băng đỏ trở thành nhà của Ra-háp với sợi dây đỏ. Một con rắn nhồi bông dài 1,5m quấn quanh cán chổi trở thành con rắn bằng đồng nơi Dân-số Ký 21:4-9. Chúng tôi giữ các đạo cụ trong một bao vải lớn, gọi là “bao câu chuyện Kinh Thánh”. Chúng tôi thích thú khi thấy con gái thường ngồi trong phòng khách và lục lọi cái bao này. Thật vui khi nhìn con diễn lại những câu chuyện Kinh Thánh theo cách ngộ nghĩnh của cháu!”.

Nuôi dạy con cái không dễ. Cha mẹ cần khắc ghi vào lòng con cái ước muốn phụng sự Đức Giê-hô-va. Họ phải làm điều này mỗi ngày và qua nhiều cách. Nhưng buổi thờ phượng của gia đình và học Kinh Thánh là phần quan trọng giúp cha mẹ thực hiện điều này. Rõ ràng, nỗ lực ấy thật đáng công!