Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Noi theo Chúa Giê-su, Đấng Lãnh Đạo hoàn hảo

Noi theo Chúa Giê-su, Đấng Lãnh Đạo hoàn hảo

Noi theo Chúa Giê-su, Đấng Lãnh Đạo hoàn hảo

Những người đi theo các nhà cai trị loài người thường bị thất vọng. Tuy nhiên, những ai theo sự lãnh đạo của Chúa Giê-su thì khác. Chúa Giê-su phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ” (Mat 11:28, 29). Sự lãnh đạo của Chúa Giê-su mang lại hạnh phúc và thỏa lòng. Ngài rất quan tâm đến những người tầm thường và bị áp bức, mời họ gánh lấy ách dễ chịu của ngài. Vậy, theo sự lãnh đạo của Chúa Giê-su bao hàm điều gì?

Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (1 Phi 2:21). Noi theo dấu chân của Chúa Giê-su quan trọng như thế nào? Hãy hình dung bạn ở trong nhóm người phải băng qua bãi mìn, và chỉ có một người biết làm thế nào để đi qua cách an toàn. Chẳng lẽ bạn không theo sát, thậm chí bước chồng lên vết chân của người ấy hay sao? Tương tự thế, tương lai chúng ta được bảo đảm là tùy thuộc vào việc cố noi theo gương Chúa Giê-su trong đời sống. Làm thế bao gồm lắng nghe và vâng lời ngài, cũng như hợp tác với những người đại diện cho ngài.

Lắng nghe và vâng lời

Gần cuối Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su phán: “Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn-ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá”.—Mat 7:24, 25.

Chúa Giê-su cho biết người nghe và làm theo lời ngài là “khôn-ngoan”. Chúng ta có cho thấy mình tôn trọng và quý gương của Chúa Giê-su qua việc hết lòng vâng lời ngài, hay chúng ta có khuynh hướng chọn những mệnh lệnh dễ dàng và thuận tiện để làm theo? Chúa Giê-su nói: “Ta hằng làm sự đẹp lòng [Đức Chúa Trời]” (Giăng 8:29). Chúng ta hãy nỗ lực noi theo gương mẫu ấy.

Vào thế kỷ thứ nhất, các sứ đồ nêu gương tốt về việc vâng theo sự lãnh đạo của Chúa Giê-su. Một dịp nọ, Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-su: “Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy” (Mác 10:28). Thật thế, các sứ đồ xem sự lãnh đạo của Chúa Giê-su rất quý giá, đến mức họ sẵn lòng bỏ hết để theo ngài.—Mat 4:18-22.

Hợp tác với những người đại diện cho Chúa Giê-su

Không lâu trước khi chết, Chúa Giê-su đã đề cập đến một cách khác mà chúng ta có thể đi theo sự lãnh đạo của ngài. Chúa Giê-su phán: “Ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta” (Giăng 13:20). Ngài gọi những người đại diện được xức dầu là “anh em” của ngài (Mat 25:40). Sau khi Chúa Giê-su được sống lại về trời, các “anh em” được bổ nhiệm để đại diện cho ngài, với tư cách là các “khâm-sai của Đấng Christ” mời người khác hòa thuận lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời (2 Cô 5:18-20). Nhận biết sự lãnh đạo của Chúa Giê-su bao hàm việc phục tùng các “anh em” ngài.

Chúng ta nên xem xét cách mình phản ứng trước những lời khuyên đúng lúc trong các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Khi học hỏi Kinh Thánh và tham dự các buổi nhóm họp, chúng ta được nhắc nhở về lời của Chúa Giê-su (2 Phi 3:1, 2). Chúng ta cho thấy lòng biết ơn chân thành về thức ăn thiêng liêng này qua việc đều đặn tiếp nhận chúng. Nhưng chúng ta nên phản ứng thế nào khi một lời khuyên đôi khi được lặp lại? Chẳng hạn, Lời Đức Chúa Trời khuyên môn đồ Chúa Giê-su chỉ kết hôn “theo ý Chúa” (1 Cô 7:39). Hơn một thế kỷ, chủ đề này thỉnh thoảng được thảo luận trong Tháp Canh. Thể hiện lòng quan tâm đầy yêu thương đến tình trạng thiêng liêng của chúng ta, anh em của Chúa Giê-su đã xuất bản những bài về chủ đề này và những lời khuyên khác trong Kinh Thánh. Chú ý đến các lời khuyên ấy là cách cho thấy chúng ta đang theo Đấng Lãnh Đạo hoàn hảo, Chúa Giê-su.

Châm-ngôn 4:18 nói: “Con đường người công-bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa”. Đúng vậy, sự lãnh đạo của Chúa Giê-su không trì trệ mà đang tiến triển. Một cách khác để hợp tác với “anh em” của Chúa Giê-su là có tinh thần tích cực về bất cứ điều chỉnh nào trong sự hiểu biết về các lẽ thật trong Kinh Thánh, do “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp.—Mat 24:45.

Ngoài ra, chúng ta cũng cho thấy sự phục tùng “anh em” của Chúa Giê-su bằng cách hợp tác với các giám thị được bổ nhiệm trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy vâng lời kẻ dắt-dẫn anh em và chịu phục các người ấy,—bởi các người ấy tỉnh-thức về linh-hồn anh em” (Hê 13:17). Chẳng hạn, một giám thị có thể khuyến khích chúng ta về tầm quan trọng của việc đều đặn có Buổi thờ phượng của gia đình hoặc đưa ra đề nghị liên quan đến một khía cạnh nào đó trong thánh chức. Một giám thị lưu động có thể đưa ra vài lời khuyên hữu ích dựa trên Kinh Thánh về một mặt nào đó trong lối sống của môn đồ Chúa Giê-su. Sẵn sàng áp dụng những lời khuyên ấy cho thấy chúng ta đi theo Đấng Lãnh Đạo là Chúa Giê-su.

Thế gian rõ ràng thiếu sự lãnh đạo hiệu quả. Nhưng theo sự lãnh đạo đầy yêu thương của Chúa Giê-su mang lại tươi tỉnh biết bao! Vậy, chúng ta hãy vâng lời Đấng Lãnh Đạo và hợp tác với những người mà ngài đang dùng ngày nay.

[Các hình nơi trang 27]

Bạn có lắng nghe lời khuyên của Kinh Thánh về việc không mang ách chung với người không tin đạo?