Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một phiên họp đáng nhớ

Một phiên họp đáng nhớ

Một phiên họp đáng nhớ

“Khi phiên họp này kết thúc, anh chị sẽ thốt lên: ‘Đây quả là phiên họp thường niên đáng nhớ trong lịch sử dân Đức Chúa Trời!’”. Những lời này của anh Stephen Lett, một thành viên trong Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va, càng khiến cử tọa nóng lòng mong chờ. Họ nhóm lại tham dự phiên họp thường niên thứ 126 của Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) tổ chức vào ngày 2-10-2010, tại Phòng hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Jersey City, bang New Jersey, Hoa Kỳ. Một số điểm nổi bật của phiên họp đáng nhớ này là gì?

Bài giảng khai mạc của anh Lett sôi nổi thảo luận về cỗ xe trên trời trong sách Ê-xê-chi-ên của Kinh Thánh. Cỗ xe khổng lồ, huy hoàng này tượng trưng tổ chức của Đức Giê-hô-va, hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Ngài. Anh Lett nói phần trên trời của cỗ xe, gồm những tạo vật thần linh, di chuyển nhanh như chớp theo ý muốn của Đức Giê-hô-va. Phần trên đất của tổ chức Ngài cũng đang di chuyển. Anh Lett đề cập một số diễn biến hào hứng trong những năm gần đây liên quan đến phần tổ chức hữu hình của Đức Chúa Trời.

Chẳng hạn, một số chi nhánh được sát nhập với nhau. Điều này cho phép nhiều anh chị từng làm việc tại chi nhánh chuyên tâm làm công việc rao giảng. Anh Lett khuyến khích cử tọa tiếp tục cầu nguyện cho Hội đồng Lãnh đạo, những người đại diện cho lớp đầy tớ, không chỉ có sự trung tín mà còn khôn ngoan.—Mat 24:45-47.

Các báo cáo khích lệ và phỏng vấn ấm lòng

Anh Tab Honsberger, phụng sự trong Ủy ban Chi nhánh ở Haiti, trình bày một báo cáo cảm động về hậu quả của trận động đất ngày 12-1-2010, cướp mất sinh mạng của khoảng 300.000 người. Anh cho biết giới tăng lữ nói rằng Đức Chúa Trời trừng phạt những người không có đức tin và che chở người tốt. Tuy nhiên, hàng ngàn phạm nhân lại trốn thoát khi các bức tường của nhà tù bị sập trong trận động đất. Thế nên, nhiều người Haiti có lòng thành thật được an ủi khi biết tại sao thời kỳ chúng ta có quá nhiều vấn đề. Anh Honsberger trích lời của một anh trung thành người Haiti đã mất vợ trong thảm họa này: “Cho đến bây giờ tôi vẫn khóc. Tôi không biết mình sẽ buồn rầu bao lâu nữa, nhưng tôi vui mừng vì cảm nhận được tình yêu thương của tổ chức Đức Giê-hô-va. Tôi có niềm hy vọng và quyết tâm chia sẻ hy vọng này”.

Anh Mark Sanderson, hiện nay là thành viên của nhà Bê-tên Brooklyn, báo cáo về Philippines. Là thành viên trước đây của Ủy ban Chi nhánh ở đó, anh hãnh diện cho biết liên tục trong 32 năm, số người công bố năm sau cao hơn năm trước, ngoài ra số học hỏi Kinh Thánh hơn hẳn số công bố. Anh kể về một anh tên Miguel có cháu nội bị giết. Anh Miguel nỗ lực để kẻ sát nhân bị truy tố và bị bỏ tù. Sau này, khi rao giảng trong nhà giam, anh Miguel gặp kẻ sát nhân ấy. Dù e ngại, anh vẫn nói chuyện tử tế và nhẹ nhàng. Cuối cùng, người ấy tìm hiểu Kinh Thánh với anh Miguel, bắt đầu yêu mến Đức Giê-hô-va và hiện nay đã làm báp-têm. Anh Miguel trở thành bạn thân của anh ấy và cố gắng xin cho anh sớm ra tù *.

Phần kế tiếp là màn phỏng vấn của anh Mark Noumair, giảng viên Ban Phụ trách các Trường Thần quyền. Anh phỏng vấn ba cặp vợ chồng là Alex và Sarah Reinmueller, David và Krista Schafer, Robert và Ketra Ciranko. Anh Alex Reinmueller, trợ tá Ủy ban Xuất bản, cho biết làm thế nào anh củng cố mối quan hệ với Đức Giê-hô-va khi làm tiên phong ở Canada lúc mới 15 tuổi và thường phải rao giảng một mình. Khi được hỏi ai gây ấn tượng sâu sắc nhất với anh ở Bê-tên, anh Reinmueller nhắc đến ba anh trung thành đã giúp anh tiến bộ về thiêng liêng như thế nào. Vợ anh là Sarah nói về tình bạn với một chị đã bị tù nhiều thập niên vì đức tin ở Trung Quốc. Chị Sarah cho biết chị đã học nương cậy nơi Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện riêng.

Anh David Schafer, trợ tá của Ủy ban Giảng huấn, kể về đức tin mạnh mẽ của mẹ anh. Ngoài ra, anh cũng nhắc đến các anh Nhân Chứng làm nghề đốn gỗ đã giúp anh trong thánh chức tiên phong phụ trợ khi còn trẻ. Vợ anh là Krista trìu mến nói về ảnh hưởng tốt của những thành viên lâu năm trong gia đình Bê-tên, những người “trung-tín trong việc rất nhỏ” như Chúa Giê-su khen ngợi.—Lu 16:10.

Anh Robert Ciranko, trợ tá của Ủy ban Biên tập, nhớ về ông bà bên nội và bên ngoại của anh, những người Hungari nhập cư và là tín đồ được xức dầu. Lúc nhỏ, anh rất ấn tượng khi tham dự những hội nghị lớn vào thập niên 1950, và biết rằng tổ chức của Đức Giê-hô-va lớn hơn hội thánh của anh rất nhiều. Vợ anh là Ketra cho biết chị đã hiểu rõ hơn về lòng trung thành khi làm tiên phong trong một hội thánh có sự bội đạo và những vấn đề khác. Chị đã chịu đựng và cuối cùng được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt trong một hội thánh, nơi mà tinh thần hợp nhất khiến chị cảm động.

Tiếp theo, anh Manfred Tonak trình bày báo cáo về Ethiopia. Xứ này đã có từ thời Kinh Thánh, và hiện nay có hơn 9.000 người công bố tin mừng. Phần lớn họ sống gần hoặc tại thủ đô Addis Ababa. Vì thế, cần chú ý nhiều hơn đến những khu vực hẻo lánh. Để đáp ứng nhu cầu này, các Nhân Chứng người Ethiopia sống ở các nước khác được mời đến để rao giảng tại một số nơi hẻo lánh. Nhiều người đã đến, khuyến khích Nhân Chứng địa phương và tìm được người chú ý.

Một điểm nổi bật của chương trình là bài thuyết trình phối hợp về Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga và cuộc đấu tranh về pháp lý của họ. Anh Aulis Bergdahl thuộc Ủy ban Chi nhánh ở Nga đã trình bày quá trình ngược đãi Nhân Chứng Nga, đặc biệt là ở Mat-xcơ-va. Anh Philip Brumley, thuộc Ban Pháp lý của chi nhánh Hoa Kỳ, cho biết những diễn tiến đầy phấn khởi trong những tháng vừa qua, khi Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) xét đến chín lời cáo buộc chống lại Nhân Chứng. Tòa án nhận thấy cả chín lời cáo buộc đều vô căn cứ, và ngay cả đưa ra lập luận để bác bỏ một số lời cáo buộc. Anh Brumley bày tỏ niềm hy vọng là phán quyết của tòa sẽ có lợi cho những vụ kiện ở các nước khác.

Sau tin đầy phấn khích này, anh Lett thông báo rằng ECHR đồng ý xét vụ kiện giữa chính phủ Pháp và Nhân Chứng Giê-hô-va về việc nộp thuế. Rất ít vụ kiện được tòa có thẩm quyền này đồng ý xét xử. Đến nay, ECHR đã xử tổng cộng 39 vụ liên quan đến Nhân Chứng, trong đó 37 vụ có phán quyết thuận lợi cho chúng ta. Anh Lett khuyến khích dân Đức Chúa Trời tiếp tục cầu nguyện về vấn đề này với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Báo cáo cuối cùng là của anh Richard Morlan, giảng viên lưu động của Khóa huấn luyện dành cho trưởng lão. Anh nồng nhiệt cho biết về khóa học này cũng như việc các trưởng lão tham dự đã hưởng ứng với lòng biết ơn.

Những bài giảng khác của thành viên Hội đồng Lãnh đạo

Anh Guy Pierce thuộc Hội đồng Lãnh đạo nói bài giảng nhiệt tình về câu Kinh Thánh cho năm 2011: ‘Hãy ẩn-náu trong danh Đức Giê-hô-va’ (Sô 3:12). Anh cho biết dù đây là thời kỳ có nhiều vui mừng cho dân của Đức Giê-hô-va nhưng đó cũng là thời kỳ cần sự nghiêm túc. Ngày lớn của Đức Giê-hô-va gần kề, tuy nhiên người ta vẫn tìm nơi ẩn náu trong các tôn giáo sai lầm, tổ chức chính trị, sự giàu có và lao vào thú vui giải trí để quên đi thực tại v.v.. Để tìm nơi ẩn náu thật sự, chúng ta phải kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, điều này bao hàm hiểu biết, tôn kính sâu xa, hết lòng yêu mến và tin cậy nơi Đấng mang danh ấy.

Tiếp theo, anh David Splane thuộc Hội đồng Lãnh đạo đã thảo luận hăng hái về chủ đề đáng suy nghĩ: “Bạn có vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời chưa?”. Anh lưu ý rằng Đức Chúa Trời yên nghỉ không có nghĩa là Ngài ngưng hoạt động, vì Đức Giê-hô-va và Con Ngài tiếp tục “làm việc” trong ngày nghỉ theo nghĩa tượng trưng ấy để thực hiện thành công ý định Đức Chúa Trời liên quan đến các tạo vật trên đất (Giăng 5:17). Vậy, làm thế nào chúng ta có thể vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải ngưng thực hành tội lỗi và không xem sự công bình là điều có thể đạt được qua những gì mình làm. Ngoài ra, chúng ta phải thể hiện đức tin và nhớ đến ý định của Ngài trong đời sống, làm những gì có thể để góp phần vào ý định đó. Đôi khi điều này là một thử thách lớn, nhưng chúng ta cần chấp nhận lời khuyên và làm theo sự hướng dẫn của tổ chức Đức Giê-hô-va. Anh Splane kêu gọi cử tọa hãy làm hết sức mình để có thể vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời.

Bài giảng cuối do anh Anthony Morris, thuộc Hội đồng Lãnh đạo, trình bày với tựa đề: “Chúng ta đang chờ đợi gì?”. Với tinh thần khẩn trương và sự nồng ấm như một người cha, anh Morris nhắc cử tọa về những diễn tiến mang tính tiên tri sắp đến, là những sự kiện mà tất cả những người trung thành nóng lòng chờ đợi. Trong số đó có lời kêu gọi “bình-hòa và yên-ổn” cũng như sự hủy diệt tôn giáo sai lầm (1 Tê 5:2, 3; Khải 17:15-17). Trước những bản tin về các biến cố không thật sự ứng nghiệm lời tiên tri ấy, anh Morris cảnh báo chúng ta không nên vội nói: “Ha-ma-ghê-đôn hẳn bắt đầu rồi”. Anh khuyến khích chúng ta nên vui mừng, kiên nhẫn, chờ đợi như được miêu tả nơi Mi-chê 7:7. Nhưng đồng thời anh khuyến giục tất cả mọi người theo sát Hội đồng Lãnh đạo, như những người lính siết chặt hàng ngũ trong trận chiến quyết liệt. Anh nói: ‘Hỡi các anh chị trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng’.—Thi 31:24.

Cuối phiên họp có một số thông báo đầy phấn khởi và đáng lưu ý. Anh Geoffrey Jackson thuộc Hội đồng Lãnh đạo công bố việc thử nghiệm ấn bản Tháp Canh tiếng Anh đơn giản cho những người mà khả năng đọc tiếng Anh bị hạn chế. Anh Stephen Lett thông báo rằng, Hội đồng Lãnh đạo sẽ sắp xếp để các giám thị địa hạt và vợ phụng sự ở Hoa Kỳ được viếng thăm và khích lệ. Kế đến, anh cho biết Trường Huấn luyện Thánh chức sẽ đổi thành Trường Kinh Thánh cho các anh độc thân. Không lâu nữa, sẽ có thêm Trường Kinh Thánh cho cặp vợ chồng. Trường này sẽ giúp các cặp vợ chồng được huấn luyện thêm hầu hữu dụng hơn trong tổ chức của Đức Giê-hô-va. Ngoài ra, anh Lett cho biết Trường dành cho giám thị lưu động và vợ họ cũng như Trường dành cho thành viên ủy ban chi nhánh và vợ họ sẽ được tăng cường hai lớp mỗi năm ở Patterson. Có sắp đặt cho các cặp vợ chồng đã học trước đây tham dự lần thứ hai.

Phiên họp bế mạc vô cùng cảm động khi anh John E. Barr, 97 tuổi, thành viên lâu năm của Hội đồng Lãnh đạo, dâng lời cầu nguyện một cách khiêm nhường và chân thành *. Mọi người ra về với ấn tượng ngày ấy đúng là ngày đáng nhớ trong lịch sử.

[Chú thích]

^ đ. 7 Xin xem Niên giám 2011 của Nhân Chứng Giê-hô-va (2011 Yearbook of Jehovah’s Witnesses), trang 62, 63.

^ đ. 20 Anh Barr đã kết thúc đời sống trên đất vào ngày 4-12-2010.

[Câu nổi bật nơi trang 19]

Cử tọa thích thú khi nghe phần phỏng vấn

[Câu nổi bật nơi trang 20]

Nhờ Đức Giê-hô-va, công việc rao giảng ở Ethiopia đang tiến triển tốt