Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Phải chăng thói quen xem tài liệu khiêu dâm có thể tồi tệ đến nỗi khiến một tín đồ bị khai trừ?

▪ Đúng thế, trường hợp này có thể xảy ra. Do đó, chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc cương quyết tránh xa mọi loại tài liệu khiêu dâm, cả bài viết lẫn hình ảnh, trong tạp chí, phim ảnh và trên Internet.

Nạn khiêu dâm lan tràn khắp thế giới. Từ khi có Internet, người ta có thể xem tài liệu khiêu dâm dễ dàng hơn bao giờ hết, nên ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của dịch bệnh tai hại này. Một số người, cả già lẫn trẻ, đã vô tình thấy tài liệu khiêu dâm trên Internet. Người khác thì cố ý vào các trang web này vì họ có thể lén lút đọc hoặc xem tài liệu khiêu dâm tại nhà hay văn phòng. Tại sao tài liệu khiêu dâm là mối nguy hiểm đối với tín đồ đạo Đấng Ki-tô?

Một lý do chính được thấy trong lời cảnh báo của Chúa Giê-su: “Hễ ai cứ nhìn một phụ nữ và sinh lòng tham muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy” (Mat 5:28). Đúng là quan hệ tình dục giữa vợ chồng không có gì là sai và mang lại sự khoái lạc cho họ (Châm 5:15-19; 1 Cô 7:2-5). Tuy nhiên, tài liệu khiêu dâm thì khác, nó phô bày các mối quan hệ bất chính nhằm khơi dậy ý tưởng vô luân mà Chúa Giê-su cảnh báo. Rõ ràng, đọc hay xem tài liệu khiêu dâm là hoàn toàn trái với sự chỉ dẫn sau của Đức Chúa Trời: “Hãy làm chết các bộ phận của thân thể trần tục sinh ra những thứ như gian dâm, ô uế, ham muốn tình dục, ước muốn tai hại, và tham lam, tức là thờ thần tượng”.—Cô 3:5.

Nói sao nếu một tín đồ đã xem tài liệu khiêu dâm một hoặc hai lần? Có thể nói tình huống của người đó nguy hiểm như tình huống của người viết Thi-thiên là A-sáp. Ông nói: “Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt”. Làm sao một tín đồ có được lương tâm trong sạch và hòa thuận với Đức Chúa Trời nếu ngắm nhìn hình ảnh nam hay nữ khỏa thân hoặc một cặp đang quan hệ với nhau? Người đó sẽ có tâm trạng bất an như A-sáp: “Hằng ngày tôi phải gian-nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa-phạt”.—Thi 73:2, 14.

Tín đồ nào dính líu đến điều xấu xa này phải tỉnh ngộ và nhận ra mình cần sự giúp đỡ. Người ấy có thể tìm được sự giúp đỡ trong hội thánh, như Kinh Thánh nói: “Ngay cả khi một người lạc lối mà chưa nhận ra thì anh em, là người được thần khí hướng dẫn, hãy cố gắng sửa đổi người ấy với tinh thần mềm mại. Nhưng mỗi người trong anh em hãy coi chừng chính mình” (Ga 6:1). Một hoặc hai trưởng lão sẽ giúp đỡ người phạm tội, bao gồm việc cầu nguyện cho người ấy. ‘Những lời cầu nguyện với đức tin có thể giúp người bệnh được lành, và tội của người ấy có thể được tha’ (Gia 5:13-15). A-sáp đã được lợi ích khi đến gần Đức Chúa Trời. Tương tự, sau khi tìm sự giúp đỡ để bỏ đi điều dơ bẩn, nhiều tín đồ cảm nhận rằng việc đến gần Đức Chúa Trời thật tốt thay.—Thi 73:28.

Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô nói rằng có một số người phạm tội nhưng không ăn năn “về những điều ô uế, gian dâm và trâng tráo mà họ đã làm” (2 Cô 12:21) *. Theo giáo sư Marvin R. Vincent, từ Hy Lạp được dịch là “ô uế” nói đến “sự không trong sạch theo nghĩa bẩn thỉu”. Đáng buồn là, trên thực tế, có loại tài liệu khiêu dâm còn tồi tệ hơn những hình ảnh khỏa thân hoặc cảnh một cặp nam nữ đang quan hệ với nhau. Đó là loại tài liệu khiêu dâm bẩn thỉu, đáng ghê tởm, chẳng hạn như các tài liệu mang nội dung quan hệ đồng tính, quan hệ tập thể, giao cấu với thú vật, lạm dụng tình dục trẻ em, cưỡng hiếp tập thể, hành hung phụ nữ, trói thân thể để hành dâm hay đánh đập tàn bạo. Một số người sống vào thời Phao-lô có ‘tâm trí tối tăm’ đã “không còn nhận biết luân thường đạo lý, có hạnh kiểm trâng tráo, phạm hết mọi điều ô uế mà không biết chán”.—Ê-phê 4:18, 19.

Phao-lô cũng nhắc đến sự “ô uế” nơi Ga-la-ti 5:19. Một học giả người Anh nhận xét rằng từ “ô uế” trong câu này “có lẽ chủ yếu muốn nói đến mọi loại ham muốn tính dục trái tự nhiên”. Chắc chắn, tất cả các tín đồ đều đồng ý rằng những loại tài liệu khiêu dâm được đề cập ở trên đều thuộc loại “ham muốn tính dục trái tự nhiên” và đều bẩn thỉu. Nơi Ga-la-ti 5:19-21, Phao-lô cảnh báo rằng “ai có những thói” ô uế như thế “sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời”. Vậy, nói sao nếu một tín đồ có thói quen xem tài liệu khiêu dâm đáng ghê tởm và nhuốc nhơ, có lẽ trong một thời gian dài? Nếu người đó không ăn năn và từ bỏ thói xấu ấy thì sẽ bị khai trừ để gìn giữ sự trong sạch và tinh thần tích cực của hội thánh.—1 Cô 5:5, 11.

Điều tốt là một số người từng xem tài liệu khiêu dâm đáng ghê tởm đã tìm đến sự giúp đỡ của các trưởng lão và thay đổi. Chúa Giê-su đã tha thiết kêu gọi tín đồ ở Sạt-đe: “Hãy củng cố những gì còn lại mà trước kia gần như đã chết,... hãy luôn lưu tâm đến những gì anh đã tiếp nhận và nghe, hãy tiếp tục giữ các điều ấy, hãy ăn năn. Thật thế, nếu anh không thức dậy thì... anh sẽ chẳng hề hay biết giờ nào tôi đến” (Khải 3:2, 3). Một người có thể ăn năn và được ‘kéo ra khỏi lửa’.—Giu 22, 23.

Nhưng tốt hơn biết bao khi mỗi người chúng ta không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm đó. Thật vậy, chúng ta phải kiên quyết tránh xa mọi loại tài liệu khiêu dâm!

[Chú thích]

^ đ. 8 Để biết sự khác biệt giữa “những điều ô uế, gian dâm và trâng tráo”, xin xem Tháp Canh ngày 15-7-2006, trang 29-31.

[Câu nổi bật nơi trang 30]

Tín đồ nào dính líu đến điều xấu xa phải tỉnh ngộ và nhận ra mình cần sự giúp đỡ