Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc kỹ những số Tháp Canh gần đây không? Bạn hãy thử trả lời những câu hỏi sau đây:

Sa-lô-môn là gương cảnh báo cho chúng ta theo nghĩa nào?

Đức Chúa Trời dùng vua Sa-lô-môn và ban phước cho ông. Thế nhưng, trong triều đại của mình, Sa-lô-môn đã đi ngược lại sự hướng dẫn của ngài. Ông đã cưới con gái của Pha-ra-ôn, là một người ngoại giáo, và cũng cưới nhiều vợ khác. Ông để cho những phụ nữ ngoại giáo ấy dẫn dụ ông dần lún sâu vào sự thờ phượng sai lầm. Chúng ta cần tránh để những khuynh hướng và quan điểm sai trái nảy nở trong lòng mình (Phục 7:1-4; 17:17; 1 Vua 11:4-8).—15/12, trang 10-12.

Tại sao có thể nói Sa-ra là một người nữ tin kính và người vợ đáng quý?

Khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho Áp-ra-ham rời U-rơ, ông phải rời xa bà con, bạn bè và đời sống ở đây để đến một nơi mà ông chưa biết. Dù vậy, Sa-ra đã ủng hộ chồng, bà tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bà. Bà kính trọng Áp-ra-ham và thể hiện những đức tính đáng quý.—1/1, trang 8.

Tại sao Đức Giê-hô-va bảo Áp-ra-ham dâng con trai yêu quý của ông làm vật tế lễ?

Một điều quan trọng chúng ta cần nhớ là khi Áp-ra-ham toan dâng Y-sác làm vật tế lễ, Đức Chúa Trời đã cản ông. Đức Giê-hô-va bảo Áp-ra-ham hy sinh Y-sác để cho thấy ngài sẽ hy sinh Con ngài là Chúa Giê-su, một sự mất mát to lớn.—1/1, trang 23.

Điều gì cho thấy từ thế kỷ thứ nhất trở đi, luôn có một số tín đồ được xức dầu trên đất?

Trong minh họa của Chúa Giê-su về “lúa mì” và “cỏ dại”, “giống tốt” nghĩa là “con cái Nước Đức Chúa Trời” (Mat 13:24-30, 38). Cỏ dại sẽ lớn lên cùng với lúa mì cho đến mùa gặt. Dù chúng ta không biết chắc ai thuộc lớp người được xức dầu, tức lúa mì, nhưng chắc hẳn từ thế kỷ thứ nhất cho đến thời chúng ta, vẫn luôn có một số tín đồ được xức dầu trên đất.—15/1, trang 7.

Những biến cố nào sẽ đưa đến Ha-ma-ghê-đôn?

Các nước sẽ công bố “hòa bình và an ninh” theo cách đáng chú ý (1 Tê 5:3). Các chính phủ sẽ tấn công tôn giáo sai lầm (Khải 17:15-18). Sẽ có một cuộc tấn công nhắm vào những người thờ phượng thật. Rồi sự cuối cùng sẽ đến.—1/2, trang 9.

Làm thế nào có thể kháng cự khuynh hướng ghen tị?

Những bước sau đây có thể giúp chúng ta: cố gắng vun trồng tình yêu thương và tình huynh đệ, kết hợp với những người tin kính, làm các việc tốt và “vui với người đang vui” (Rô 12:15).—15/2, trang 16, 17.

Nahuatl là ngôn ngữ của ai, và điều gì đang được làm cho họ?

Đó là ngôn ngữ của người Aztec cổ xưa, và đến nay vẫn được khoảng 1,5 triệu người ở Mexico dùng. Nhân Chứng Giê-hô-va đang rao giảng trong tiếng Nahuatl, và một số ấn phẩm của chúng ta cũng có trong tiếng này.—1/3, trang 13, 14.

Khi cho lời khuyên, chúng ta nên ghi nhớ những nguyên tắc nào?

Hiểu rõ hoàn cảnh thật sự. Tránh hấp tấp cho lời khuyên. Khiêm nhường áp dụng Lời Đức Chúa Trời. Sử dụng thư viện thần quyền của bạn, nếu có. Tránh quyết định cho người khác.—15/3, trang 7-9.

Chúa Giê-su khuyến khích người nghe đi thêm dặm thứ hai (Mat 5:41). Ý của ngài là gì?

Thời đó, dân Y-sơ-ra-ên sống dưới ách đô hộ của La Mã và có người bị chính quyền cưỡng bách phục dịch họ. Khi khuyến khích người nghe đi thêm dặm thứ hai, Chúa Giê-su có ý khuyên nếu người có thẩm quyền bắt họ làm một việc gì đó theo luật định thì họ nên sẵn lòng thi hành chứ không oán giận.—1/4, trang 9.