Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Sự chết của những người thành tín là “quí-báu trước mặt Đức Giê-hô-va” có nghĩa gì?

▪ Được Đức Chúa Trời hướng dẫn, một người viết Thi-thiên hát: “Sự chết của các người thánh [“thành tín”, Nguyễn Thế Thuấn]. Là quí-báu trước mặt Đức Giê-hô-va” (Thi 116:15). Đối với Đức Giê-hô-va, mạng sống của mỗi người thờ phượng ngài là rất quý báu. Tuy nhiên, những lời được trích này trong bài Thi-thiên 116 mang ý nghĩa rộng hơn là sự chết của một người.

Khi nói bài giảng tang lễ cho một tín đồ đạo Đấng Ki-tô, việc áp dụng Thi-thiên 116:15 cho người đã qua đời là không thích hợp, dù người đó là “thành tín”, tức trung thành, với Đức Giê-hô-va. Tại sao? Vì lời của người viết Thi-thiên mang một ý nghĩa rộng hơn. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời không để cho cả nhóm người trung thành của ngài phải chết, vì ngài xem họ là rất quý báu.—Xem Thi-thiên 72:14; 116:8.

Thi-thiên 116:15 đảm bảo với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va sẽ không để cho tôi tớ trung thành của ngài với tư cách là một nhóm bị loại trừ khỏi mặt đất. Thật vậy, lịch sử của Nhân Chứng Giê-hô-va thời hiện đại cho thấy chúng ta đã chịu đựng những thử thách cam go và sự bắt bớ dữ dội, điều này chứng tỏ Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để cho chúng ta bị diệt trừ.

Vì có quyền năng vô hạn và ý định chắc chắn nên Đức Giê-hô-va sẽ không để cho chúng ta bị tiêu diệt với tư cách là một nhóm. Nếu ngài cho phép điều này thì có vẻ như kẻ thù của ngài mạnh hơn ngài. Ngoài ra, ý định của Đức Giê-hô-va là trái đất có những người trung thành sống trên đó sẽ không được thực hiện. Cả hai điều này đều không thể nào xảy ra (Ê-sai 45:18; 55:10, 11). Nếu không còn ai phụng sự Đức Giê-hô-va trong hành lang của đền thờ thiêng liêng vĩ đại của ngài, việc thờ phượng ngài trên đất sẽ chấm dứt! Như vậy, sẽ không có ai làm nền tảng cho “đất mới”, tức xã hội loài người công chính sống trên đất dưới “trời mới” (Khải 21:1). Rồi Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Ki-tô cũng không thành hiện thực vì không có bất cứ thần dân nào trên đất.—Khải 20:4, 5.

Nếu Đức Chúa Trời để cho kẻ thù loại trừ cả nhóm người của ngài khỏi mặt đất thì địa vị và danh tiếng của ngài sẽ bị ảnh hưởng. Địa vị của Đức Giê-hô-va là Đấng Cai Trị Hoàn Vũ sẽ bị đặt nghi vấn. Hơn nữa, vì lòng tự trọng và vì danh thánh của mình, Đức Giê-hô-va sẽ không để cho cả nhóm người trung thành của ngài phải chết. Ngoài ra, hãy lưu ý điều này: Vì Đức Chúa Trời “không hề bội nghĩa” nên chắc chắn ngài sẽ bảo vệ nhóm người trung thành phụng sự ngài (Phục 32:4, An Sơn Vị; Sáng 18:25). Hơn nữa, việc để cho cả nhóm người của ngài bị loại trừ là trái ngược với Lời ngài: “Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình, sẽ chẳng từ bỏ dân-sự Ngài” (1 Sa 12:22). Thật vậy, “Đức Giê-hô-va không lìa dân-sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ-nghiệp Ngài”.—Thi 94:14.

Thật an ủi dường bao khi biết rằng dân Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ biến mất khỏi mặt đất! Vậy, chúng ta hãy luôn trung thành với Đức Chúa Trời, tin cậy nơi lời hứa sau của ngài: “Phàm binh-khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh-lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét-đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là phần cơ-nghiệp của các tôi-tớ Đức Giê-hô-va, và sự công-bình bởi ta ban cho họ”.—Ê-sai 54:17.

[Câu nổi bật nơi trang 22]

Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để cho dân ngài bị diệt trừ