Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ước mơ của tôi đã thành hiện thực”

“Ước mơ của tôi đã thành hiện thực”

“Ước mơ của tôi đã thành hiện thực”

Cách đây 15 năm, chị Emilia làm tiên phong đều đều. Nhưng sau đó, chị phải ngưng công việc trọn thời gian. Trong những năm gần đây, chị thường nhớ lại khoảng thời gian ấy, thời gian hạnh phúc nhất trong đời chị, và muốn làm nhiều hơn trong thánh chức.

Tuy nhiên, công việc của chị Emilia chiếm quá nhiều thời gian nên chị không được vui. Một lần nọ, chị than thở với đồng nghiệp: “Ước gì em được làm ít giờ hơn!”. Biết được điều này, sếp của chị đến hỏi chị có đúng như vậy không. Chị Emilia nói là có. Vì công ty đưa ra nội quy là tất cả nhân viên phải hết lòng tận tâm với công việc, nên đề nghị của chị phải thông qua giám đốc. Người chị của chúng ta chuẩn bị để gặp mặt giám đốc và cầu xin Đức Giê-hô-va ban sự bình an và lòng can đảm.

Trong cuộc gặp mặt ấy, chị Emilia đã tế nhị và mạnh dạn xin được giảm số giờ làm việc. Chị giải thích rằng chị dùng thời gian ngoài giờ làm việc để giúp người khác: “Em là Nhân Chứng Giê-hô-va và muốn giúp người ta về tâm linh. Ngày nay, luân lý đạo đức của nhiều người bị suy đồi. Họ cần có giá trị và chuẩn mực sống rõ ràng, và sự khôn ngoan mà em chia sẻ với họ từ Kinh Thánh là điều quý giá đối với họ. Em không muốn các hoạt động ngoài giờ của mình ảnh hưởng đến chất lượng công việc tại đây, nhưng em muốn có thêm thời gian để giúp người ta. Đó là lý do em muốn làm việc ít giờ hơn”.

Vị giám đốc chăm chú lắng nghe và cho biết ông cũng từng nghĩ đến công việc thiện nguyện. Ông nói: “Vì lý do em đã trình bày nên tôi đành phải duyệt thôi. Nhưng em có biết em sẽ bị giảm lương không?”. Emilia đáp rằng chị biết và chị sẵn sàng đơn giản hóa đời sống. Chị cho biết, khi được giúp người khác, chị thấy đời sống mình có ý nghĩa. Vị giám đốc bảo: “Tôi khâm phục những ai sẵn lòng dành thời gian để giúp người khác”.

Chưa có nhân viên nào trong công ty được hưởng chế độ này. Giờ đây, chị Emilia được phép làm việc bốn ngày một tuần. Thật bất ngờ, chị cũng được tăng lương và mức lương hiện tại tương đương với mức lương trước! Chị nói: “Ước mơ của tôi đã thành hiện thực, tôi lại được làm tiên phong rồi!”.

Có bao giờ bạn nghĩ đến việc điều chỉnh hoàn cảnh để làm tiên phong hoặc làm lại công việc tiên phong?

[Câu nổi bật nơi trang 32]

Vị giám đốc bảo: “Tôi khâm phục những ai sẵn lòng dành thời gian để giúp người khác”