Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời động viên từ “miệng các em nhỏ”

Lời động viên từ “miệng các em nhỏ”

Vào tháng 12 năm 2009, Tòa án Tối cao Nga tuyên bố giữ nguyên án sơ thẩm buộc tổ chức tôn giáo của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Taganrog, Nga, phải đóng cửa. Phòng Nước Trời bị tịch thu và 34 ấn phẩm bị cho là mang tính chất cực đoan. Sự kiện gây sửng sốt này được đăng trên trang web chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va, kèm theo hình của các Nhân Chứng bị ảnh hưởng, trong đó có các em trẻ.

Vài tháng sau đó, Trung tâm Hành chính của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga nhận được một bưu kiện và lá thư của một gia đình Nhân Chứng ở bang Queensland, Úc. Gia đình này đã thấy bản báo cáo về phán quyết của tòa trên trang web của Hội. Trong thư họ viết: “Anh chị thân mến, các con của chúng tôi là Cody và Larissa rất cảm động khi thấy các anh chị ở Nga thể hiện đức tin khi gặp thử thách. Chúng đã viết nhiều tấm thiệp và thư, chúng tôi cũng có một gói quà nhỏ gửi đến các em trẻ ở Taganrog để các em biết rằng ở nơi xa xôi, có những em trẻ khác cũng đang trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va và luôn nghĩ về các em. Chúng gửi đến tất cả các em tình yêu thương và một cái ôm hôn nồng ấm”.

Khi nhận được quà, các em trẻ ở Taganrog đã viết thư cảm ơn, có hình vẽ để gửi đến gia đình ở Úc. Xúc động bởi những lời động viên từ “miệng các em nhỏ”, một Nhân Chứng phụng sự tại văn phòng chi nhánh Nga đã viết thư cho Cody và Larissa: “Chắc hai em tưởng tượng được nỗi buồn của người lớn cũng như người trẻ khi bị phạt vô cớ. Các anh chị ở Taganrog không làm gì sai cả, nhưng Phòng Nước Trời của họ lại bị tịch thu. Điều này khiến họ rất buồn. Tuy nhiên, họ cũng được an ủi khi biết rằng có những người ở bên kia địa cầu đang nghĩ đến họ. Cảm ơn các em đã thể hiện tinh thần rộng rãi và nồng ấm!”.—Thi 8:2, Trịnh Văn Căn.

Rõ ràng, chúng ta thuộc về một đoàn thể anh em quốc tế, tình yêu thương lẫn nhau đã giúp chúng ta đương đầu với khó khăn và thử thách. Trong khi tòa án bàn luận liệu ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va có gây hận thù không, thì các Nhân Chứng trẻ biểu lộ lòng quan tâm lẫn nhau, bất kể họ có văn hóa và quốc tịch khác nhau. Điều này đúng với những lời của Chúa Giê-su: “Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa anh em”.—Giăng 13:35.