Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

100 năm Nước Trời cai trị—Ảnh hưởng thế nào đến bạn?

100 năm Nước Trời cai trị—Ảnh hưởng thế nào đến bạn?

‘Lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, công việc ngài thật vĩ đại và tuyệt diệu. Hỡi Vua muôn đời, các đường lối ngài là công chính và chân thật’.—KHẢI 15:3.

1, 2. Nước Ðức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì, và tại sao chúng ta có thể tin chắc Nước Trời sẽ đến?

Vào mùa xuân năm 31 CN, trên một ngọn núi gần Ca-bê-na-um, Chúa Giê-su dạy môn đồ cầu nguyện: “Xin Nước Cha được đến” (Mat 6:10). Ngày nay, nhiều người không còn tin Nước Trời sẽ đến. Tuy nhiên, chúng ta tin chắc những lời cầu xin chân thành của mình về Nước Ðức Chúa Trời sẽ được đáp lại.

2 Ðức Giê-hô-va sẽ dùng Nước Trời để hợp nhất gia đình của ngài trên trời lẫn dưới đất. Ý định này sẽ thành hiện thực (Ê-sai 55:10, 11). Những sự kiện hào hứng trong 100 năm qua chứng tỏ rằng Ðức Giê-hô-va đã trở thành Vua trong thời chúng ta. Ngài đang làm những điều vĩ đại và tuyệt diệu vì lợi ích của hàng triệu thần dân trung thành (Xa 14:9; Khải 15:3). Tuy nhiên, việc Ðức Giê-hô-va trở thành Vua khác với việc Nước của ngài đến, điều mà Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu xin. Hai điều này khác nhau thế nào và ảnh hưởng đến chúng ta ra sao?

VUA ÐƯỢC ÐỨC CHÚA TRỜI PHONG NGÔI RA TAY HÀNH ÐỘNG

3. (a) Chúa Giê-su được phong làm Vua khi nào và cai trị ở đâu? (b) Bạn có thể dùng bằng chứng nào để cho thấy Nước Trời được thành lập vào năm 1914? (Xem chú thích).

3 Gần cuối thế kỷ 19, ý nghĩa của một lời tiên tri do Ða-ni-ên ghi lại cách đây 2.500 năm bắt đầu được tỏ rạng: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không  bao giờ bị hủy-diệt” (Ða 2:44). Trong nhiều thập niên, Học viên Kinh Thánh cho người ta thấy rằng năm 1914 sẽ là năm rất quan trọng. Nhiều người thời đó có cái nhìn lạc quan về tương lai. Một nhà văn đã viết: “Thế giới vào năm 1914 đầy những hy vọng và hứa hẹn”. Nhưng rồi, cũng vào năm đó, Thế Chiến I bùng nổ và những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Ðói kém, động đất, bệnh dịch và sự ứng nghiệm của những lời tiên tri khác chứng minh rằng Chúa Giê-su đã bắt đầu cai trị ở trên trời với cương vị Vua của Nước Ðức Chúa Trời vào năm 1914 *. Qua việc tấn phong Con ngài làm Vua Mê-si, Ðức Giê-hô-va đã trở thành Vua theo một cách mới!

4. Ðiều đầu tiên Chúa Giê-su làm khi lên ngôi là gì, và ngài chú tâm vào điều gì tiếp theo?

4 Ðiều đầu tiên Chúa Giê-su làm khi mới được phong ngôi là tranh chiến với Sa-tan, kẻ thù chính của Cha. Chúa Giê-su và các thiên sứ đã đuổi Kẻ Quỷ Quyệt cùng các ác thần ra khỏi trời. Trên trời thì vui mừng nhưng trên đất bắt đầu hứng chịu sự khốn khổ chưa từng thấy. (Ðọc Khải huyền 12:7-9, 12). Sau đó, Vua Giê-su chú tâm vào việc tinh luyện, dạy dỗ và tổ chức thần dân trên đất để họ làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời. Hãy xem làm thế nào việc họ hưởng ứng ba khía cạnh mà Nước Trời đang thực hiện nêu gương cho chúng ta ngày nay.

VUA MÊ-SI TINH LUYỆN CÁC THẦN DÂN TRUNG THÀNH

5. Công việc làm sạch nào diễn ra từ năm 1914 đến đầu năm 1919?

5 Sau khi Chúa Giê-su dọn sạch khỏi trời những ảnh hưởng đồi bại của Sa-tan và các ác thần, Ðức Giê-hô-va chỉ thị cho ngài thanh tra và tinh luyện các môn đồ trên đất. Nhà tiên tri Ma-la-chi miêu tả công việc ấy là làm sạch về thiêng liêng (Mal 3:1-3). Lịch sử cho thấy điều này diễn ra từ năm 1914 đến đầu năm 1919 *. Ðể được thuộc về gia đình hoàn vũ của Ðức Giê-hô-va, chúng ta phải thanh sạch, hay thánh khiết (1 Phi 1:15, 16). Chúng ta phải hoàn toàn tách biệt khỏi tôn giáo sai lầm và không dính líu đến vấn đề chính trị của thế gian.

6. Thức ăn thiêng liêng được cung cấp như thế nào, và tại sao sự cung cấp này rất quan trọng?

6 Sau đó, Chúa Giê-su dùng quyền của ngài với tư cách là Vua để bổ nhiệm “đầy tớ trung tín và khôn ngoan”. Ðầy tớ này sẽ đều đặn cung cấp thức ăn thiêng liêng bổ dưỡng cho tất cả những người hợp thành “một bầy” dưới sự chăm sóc của Chúa Giê-su (Mat 24:45-47; Giăng 10:16). Kể từ năm 1919, một nhóm nhỏ những anh được xức dầu đã trung thành thực hiện trọng trách nuôi dưỡng “các đầy tớ”. Thức ăn thiêng liêng dư dật được cung cấp qua phương tiện này giúp chúng ta củng cố đức tin, và càng quyết tâm giữ mình thanh sạch về thiêng liêng, đạo đức, tâm trí và thể chất. Nhờ thức ăn thiêng liêng, chúng ta cũng được dạy dỗ và trang bị để tham gia trọn vẹn vào công việc quan trọng nhất đang được thực hiện trên đất ngày nay. Bạn có tận dụng sự cung cấp này không?

VUA DẠY DỖ THẦN DÂN ÐỂ RAO GIẢNG TOÀN CẦU

7. Khi còn sống trên đất, Chúa Giê-su khởi xướng công việc quan trọng nào, và công việc này sẽ được thực hiện cho đến khi nào?

7 Khi bắt đầu làm thánh chức trên đất, Chúa Giê-su nói: “Tôi phải rao truyền tin mừng về Nước Ðức Chúa Trời ở các thành khác nữa, vì tôi được phái đến để làm việc đó” (Lu 4:43). Trong ba năm rưỡi, Chúa Giê-su luôn đặt công việc ấy lên hàng đầu trong đời sống. Ngài chỉ dẫn các môn đồ: “Khi đi, hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’” (Mat 10:7). Sau  khi được sống lại, Chúa Giê-su báo trước rằng các môn đồ của ngài sẽ rao truyền thông điệp này “cho đến tận cùng trái đất” (Công 1:8). Ngài hứa với họ rằng ngài sẽ trực tiếp hỗ trợ công việc quan trọng đó cho đến khi thời đại này kết thúc.—Mat 28:19, 20.

8. Bằng cách nào Vua Giê-su thôi thúc thần dân trên đất rao giảng?

8 Ðến năm 1919, ‘tin mừng về Nước Ðức Chúa Trời’ đã có thêm một ý nghĩa mới (Mat 24:14). Vua Giê-su đang cai trị ở trên trời, và ngài tập hợp một nhóm nhỏ những thần dân trên đất đã được làm sạch. Nhóm nhỏ này háo hức làm theo chỉ thị rõ ràng của Chúa Giê-su. Họ bắt đầu rao truyền khắp đất tin mừng: Nước Trời đã được thành lập ở trên trời! (Công 10:42). Chẳng hạn, gần 20.000 người ủng hộ Nước Trời đã tham dự hội nghị quốc tế ở Cedar Point, Ohio, Hoa Kỳ, vào tháng 9 năm 1922. Hãy hình dung cử tọa phấn khởi thế nào khi nghe anh Rutherford trình bày bài giảng có chủ đề “Nước Trời” và tuyên bố: “Nhìn kìa, Vua đang trị vì! Các bạn là những người quảng bá của ngài. Vậy hãy loan báo, loan báo, loan báo về Vua và Nước Trời”. Ngày hôm sau, 2.000 đại biểu đã hưởng ứng lời kêu gọi trên bằng cách tham gia rao giảng, thậm chí một số anh chị đi đến những khu vực cách địa điểm hội nghị 72 km. Một anh thổ lộ: “Tôi không bao giờ quên lời kêu gọi loan báo về Nước Trời và lòng sốt sắng của các anh chị tham dự hội nghị ấy!”. Nhiều anh chị khác cũng cảm thấy như thế.

9, 10. (a) Có những sắp đặt nào nhằm huấn luyện những người công bố về Nước Trời? (b) Cá nhân bạn đã nhận được lợi ích nào từ sự huấn luyện này?

9 Ðến năm 1922, có hơn 17.000 người công bố rao giảng trong 58 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, họ cần được huấn luyện. Vào thế kỷ thứ nhất, Vua được bổ nhiệm đã chỉ dẫn rõ ràng cho các môn đồ rao giảng về điều gì, ở đâu và như thế nào (Mat 10:5-7; Lu 9:1-6; 10:1-11). Ngày nay cũng vậy, Chúa Giê-su đảm bảo rằng tất cả những người rao giảng về Nước Trời được chỉ dẫn và có công cụ cần thiết để làm chứng một cách hữu hiệu (2 Ti 3:17). Qua hội thánh đạo Ðấng Ki-tô, Chúa Giê-su đang huấn luyện các môn đồ để thi hành công việc này. Một cách ngài làm thế là qua Trường thánh chức. Hiện nay, trường này đang diễn ra trong hơn 111.000 hội thánh trên khắp đất. Nhờ sự giáo dục này, hơn bảy triệu người công bố được trang bị để rao giảng và dạy dỗ khéo léo hầu thu hút “mọi loại người”.—Ðọc 1 Cô-rinh-tô 9:20-23.

10 Ngoài Trường thánh chức, một số trường Kinh Thánh khác cũng được thành lập để huấn luyện trưởng lão, tiên phong, các anh độc thân, các cặp vợ chồng, vợ chồng thành viên Ủy ban chi nhánh, vợ chồng giám thị lưu động và  giáo sĩ *. Những học viên tham dự một khóa Trường Kinh Thánh cho cặp vợ chồng bày tỏ sự quý trọng Trường này như sau: “Nhờ sự huấn luyện đặc biệt này, chúng tôi càng yêu mến Ðức Giê-hô-va và được trang bị tốt hơn để giúp người khác”.

11. Nhờ đâu các môn đồ của Chúa Giê-su có thể tiếp tục rao giảng, bất kể sự tấn công đến từ Sa-tan?

11 Những nỗ lực rao giảng và dạy dỗ về Nước Trời không qua được mắt của kẻ thù là Sa-tan. Vì muốn làm ngưng công việc rao giảng nên hắn dùng mọi cách để tấn công thông điệp Nước Trời và những người rao truyền thông điệp ấy. Nhưng những nỗ lực của Sa-tan sẽ không thành công. Ðức Giê-hô-va đã đặt Con ngài “cao hơn mọi chính phủ, quyền hành, thế lực” (Ê-phê 1:20-22). Với cương vị là Vua, Chúa Giê-su sử dụng quyền hành để bảo vệ và hướng dẫn các môn đồ hầu đảm bảo rằng ý muốn của Cha sẽ được thực hiện *. Tin mừng đang được rao giảng và hàng triệu người có lòng thành đang được dạy về đường lối của Ðức Giê-hô-va. Quả là một đặc ân khi được tham gia công việc tuyệt diệu này!

VUA TỔ CHỨC THẦN DÂN ÐỂ THỰC HIỆN NHIỀU VIỆC HƠN

12. Hãy nêu một số cải tiến về mặt tổ chức trong vòng tôi tớ của Ðức Chúa Trời kể từ khi Nước Trời được thành lập.

12 Kể từ khi bắt đầu cai trị vào năm 1914, Chúa Giê-su đã cải tiến cách tổ chức các tôi tớ của Ðức Chúa Trời để thực hiện ý muốn của Cha. (Ðọc Ê-sai 60:17). Năm 1919, giám đốc công tác được bổ nhiệm trong mỗi hội thánh để dẫn đầu công việc rao giảng. Năm 1927, công việc rao giảng từng nhà bắt đầu được tổ chức vào chủ nhật hằng tuần. Năm 1931, những người ủng hộ công việc Nước Trời được thôi thúc để phụng sự sốt sắng hơn khi đón nhận danh hiệu dựa trên Kinh Thánh là Nhân Chứng Giê-hô-va (Ê-sai 43:10-12). Năm 1938, việc bầu cử những anh có trách nhiệm trong hội thánh được thay thế bằng sự bổ nhiệm thần quyền. Năm 1972, trách nhiệm coi sóc hội thánh được giao cho một nhóm trưởng lão thay vì một anh. Tất cả những anh hội đủ điều kiện được khuyến khích vươn tới các đặc ân để giúp ‘chăn bầy của Ðức Chúa Trời đã được giao cho họ’ (1 Phi 5:2). Năm 1976, Hội đồng Lãnh đạo được tổ chức thành sáu ủy ban nhằm giám sát công việc Nước Trời trên khắp thế giới. Thật thích hợp khi Vua được Ðức Chúa Trời bổ nhiệm đã từng bước tổ chức thần dân của Nước Trời theo thể chế thần quyền, hay theo đường lối cai trị của Ðức Chúa Trời.

13. Những điều Nước Trời thực hiện trong 100 năm qua ảnh hưởng thế nào đến đời sống của bạn?

 13 Hãy nghĩ đến những điều mà Vua Mê-si đã thực hiện trong 100 năm đầu trị vì. Ngài đã tẩy sạch một dân để mang danh Ðức Giê-hô-va. Ngài chỉ đạo công việc rao giảng tin mừng trong 239 quốc gia và vùng lãnh thổ, và dạy hàng triệu người về đường lối của Ðức Giê-hô-va. Ngài hợp nhất hơn bảy triệu thần dân trung thành, những người tình nguyện đến để làm theo ý muốn của Cha ngài (Thi 110:3). Quả thật, Ðức Giê-hô-va đang dùng Nước của Ðấng Mê-si để thực hiện những công việc vĩ đại và tuyệt diệu. Nhưng còn nhiều điều hào hứng hơn đang ở phía trước!

ÂN PHƯỚC MÀ NƯỚC CỦA ÐẤNG MÊ-SI SẼ MANG LẠI TRONG TƯƠNG LAI

14. (a) Khi cầu xin Ðức Chúa Trời cho Nước ngài được đến, chúng ta đang cầu xin điều gì? (b) Câu Kinh Thánh của năm 2014 là gì, và tại sao câu này thích hợp?

14 Dù Ðức Giê-hô-va đã phong Con ngài là Chúa Giê-su làm Vua Mê-si vào năm 1914, nhưng lời cầu nguyện “xin Nước Cha được đến” chưa được đáp lại cách trọn vẹn (Mat 6:10). Kinh Thánh báo trước rằng Chúa Giê-su sẽ ‘cai-trị giữa các thù-nghịch của ngài’ (Thi 110:2). Các chính phủ loài người dưới sự kiểm soát của Sa-tan vẫn chống đối Nước Trời. Khi cầu xin Ðức Chúa Trời cho Nước ngài được đến, chúng ta đang cầu xin rằng Vua Mê-si và những người đồng cai trị với ngài đến để chấm dứt sự cai trị của con người và loại bỏ những kẻ trên đất chống lại Nước Trời. Khi điều này xảy ra, lời tiên tri nơi Ða-ni-ên 2:44 sẽ được ứng nghiệm. Câu này nói rằng Nước của Ðức Chúa Trời “sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia”. Nước ấy sẽ hủy diệt các chính phủ thù nghịch (Khải 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21). Không lâu nữa, biến cố này sẽ xảy ra. Vì thế, thật thích hợp khi câu Kinh Thánh của năm 2014, kỷ niệm 100 năm Nước Trời được thành lập ở trên trời, là Ma-thi-ơ 6:10: “Xin Nước Cha được đến”!

Câu Kinh Thánh của năm 2014: “Xin Nước Cha được đến”.Ma-thi-ơ 6:10

15, 16. (a) Những sự kiện hào hứng nào sẽ diễn ra trong Triều Ðại Một Ngàn Năm? (b) Ðiều cuối cùng Chúa Giê-su sẽ thực hiện trên cương vị Vua Mê-si là gì, và điều này có nghĩa gì đối với ý định của Ðức Giê-hô-va dành cho mọi tạo vật?

15 Sau khi loại bỏ những kẻ thù của Ðức Chúa Trời, Vua Mê-si sẽ quăng Sa-tan cùng các ác thần xuống vực sâu và giam chúng trong một ngàn năm (Khải 20:1-3). Khi ảnh hưởng xấu này không còn, Nước Trời sẽ nhanh chóng áp dụng sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su để mang lại lợi ích cho người ta, và xóa sạch mọi dấu vết do tội lỗi của A-đam gây ra. Vua Nước Trời sẽ làm hàng triệu người trong mồ mả sống lại và tổ chức một chương trình dạy dỗ về Ðức Giê-hô-va trên quy mô lớn (Khải 20:12, 13). Toàn thể trái đất sẽ thành địa đàng giống như vườn Ê-đen và tất cả những người trung thành sẽ trở nên hoàn hảo.

16 Khi Triều Ðại Một Ngàn Năm chấm dứt, Nước của Ðấng Mê-si đã hoàn tất nhiệm vụ. Rồi Chúa Giê-su giao Nước lại cho Cha. (Ðọc 1 Cô-rinh-tô 15:24-28). Lúc đó, sẽ không cần nhân vật trung gian giữa Ðức Giê-hô-va và loài người nữa. Tất cả con cái ở trên trời lẫn dưới đất sẽ hợp nhất với Cha trên trời và thuộc về gia đình hoàn vũ của ngài.

17. Liên quan đến Nước Trời, bạn quyết tâm làm gì?

17 Những sự kiện đầy hứng khởi trong 100 năm đầu Nước Trời cai trị đã chứng tỏ rằng Ðức Giê-hô-va vẫn nắm quyền kiểm soát và ý định của ngài đối với trái đất sẽ thành hiện thực. Mong sao chúng ta tiếp tục là thần dân trung thành và loan báo về Vua Mê-si và Nước của ngài. Chúng ta tin chắc Ðức Giê-hô-va sẽ mau chóng đáp lại lời khẩn cầu của chúng ta: “Xin Nước Cha được đến”!

^ đ. 10 Xin xem bài “Các trường thần quyền—Bằng chứng về tình yêu thương của Ðức Giê-hô-va” trong Tháp Canh ngày 15-9-2012, trang 13-17.

^ đ. 11 Ðể biết về một số chiến thắng pháp lý trong nhiều nước, xin xem Tháp Canh ngày 1-12-1998, trang 19-22.