Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi” để tiến bộ

“Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi” để tiến bộ

Khi dân Đức Chúa Trời rời khỏi Ba-by-lôn năm 537 TCN để trở về Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-hô-va quan tâm đến lộ trình của họ. Ngài phán: “Hãy ban bằng đường của dân; hãy đắp đường, hãy đắp đường cái; bỏ hết đá” (Ê-sai 62:10). Hãy hình dung một số người Do Thái đã làm công việc này như thế nào. Có lẽ những nhóm đi trước phải sửa sang con đường, lấp các rãnh và san bằng chỗ gồ ghề. Làm thế, trong cuộc hành trình trở về quê hương, họ có thể giúp anh em theo sau.

Con đường vươn đến mục tiêu thiêng liêng cũng như thế. Đức Giê-hô-va muốn tất cả tôi tớ ngài đi theo con đường ấy mà không gặp bất cứ trở ngại nào không cần thiết. Lời Ngài khuyên chúng ta: “Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, và lập cho vững-vàng các đường-lối con” (Châm 4:26). Dù trẻ tuổi hay không còn trẻ nữa, bạn có thể thấy sự khôn ngoan trong lời khuyên của Đức Chúa Trời.

CHUẨN BỊ CON ĐƯỜNG—NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG

Có lẽ bạn từng nghe người ta nói về một thanh thiếu niên: “Chị ấy có nhiều lợi thế”, hoặc “Anh ấy có triển vọng”. Người trẻ nói chung có sức khỏe tốt, nhanh trí và khát khao thành đạt. Kinh Thánh nói đúng: “Sức-lực của gã trai-trẻ là vinh-hiển của người” (Châm 20:29). Người trẻ nào dùng tài năng và năng lực của mình để phụng sự Đức Giê-hô-va có thể đạt những mục tiêu thiêng liêng và có hạnh phúc thật.

Nhưng như bạn thấy, người đời đánh giá cao khả năng của người trẻ. Khi một Nhân Chứng Giê-hô-va trẻ học giỏi, cố vấn hướng nghiệp, thầy cô hoặc bạn bè có thể gây áp lực để em xem việc học lên cao là nấc thang dẫn đến sự thành công trong thế gian này. Một Nhân Chứng trẻ có năng khiếu về thể thao có lẽ nhận thấy các nhà tuyển dụng gắng sức lôi kéo em đi theo sự nghiệp thể  thao. Bạn có từng rơi vào trường hợp này chưa, hoặc bạn có biết người nào đang gặp áp lực như thế không? Điều gì sẽ giúp tín đồ đạo Đấng Ki-tô chọn lựa cách khôn ngoan?

Các dạy dỗ của Kinh Thánh có thể trang bị cho một người bước đi trên con đường tốt nhất trong đời sống. Sách Truyền-đạo 12:1 nói: “Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi”. Bạn hoặc một người trẻ “tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa” như thế nào?

Hãy suy nghĩ về việc đã xảy ra với em Eric * ở Tây Phi. Em yêu bóng đá. Lúc 15 tuổi, em được chọn vào đội tuyển quốc gia. Điều này có nghĩa là không lâu sau, Eric có thể được đào tạo chuyên sâu ở châu Âu, có lẽ sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng lời khuyên “hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa” tác động thế nào đến em ấy? Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ kinh nghiệm này?

Trong những năm học ở trường, Eric bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Vì vậy, em biết Đấng Tạo Hóa sẽ giải quyết vĩnh viễn những vấn đề của nhân loại. Eric nhận ra tầm quan trọng của việc dùng thời gian và năng lực để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thế nên, em quyết định không cố gắng theo đuổi sự nghiệp trong ngành thể thao chuyên nghiệp. Thay vì thế, Eric làm báp-têm và theo đuổi mục tiêu thiêng liêng. Với thời gian, Eric trở thành phụ tá hội thánh và sau đó được mời tham dự Trường Kinh Thánh cho các anh độc thân.

Nếu theo đuổi sự nghiệp thể thao, Eric có thể đạt được sự giàu sang và danh vọng. Nhưng em nhận ra sự thật trong một nguyên tắc của Kinh Thánh: “Tài-vật người giàu, ấy là cái thành kiên-cố của người, trong ý-tưởng người cho nó như một bức tường cao” (Châm 18:11). Đúng thế, việc một người dường như có được an ổn nhờ sự giàu sang thật ra là ảo ảnh. Hơn nữa, những người mải mê theo đuổi sự giàu sang thường “tự gây cho mình nhiều nỗi đau”.—1 Ti 6:9, 10.

Vui mừng thay, nhiều người trẻ đã tìm được niềm vui và sự an toàn lâu dài qua việc chọn phụng sự trọn thời gian. Eric nói: “Em đã gia nhập vào ‘đội ngũ’ đông đảo gồm những tôi tớ phụng sự trọn thời gian của Đức Giê-hô-va. Em thuộc về một đội tốt nhất, và em cảm ơn Đức Giê-hô-va vì đã chỉ cho em thấy con đường duy nhất dẫn đến thành công và hạnh phúc thật sự trong đời sống”.

Còn bạn thì sao? Thay vì theo đuổi những mục tiêu ngoài đời, sao không lập cho vững vàng ‘đường lối bạn’ trước mắt Đức Giê-hô-va qua việc làm tiên phong?—Xem khung “ Nhận nhiều lợi ích mà đại học không thể mang lại”.

LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Khi đến thăm văn phòng chi nhánh Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng nhận thấy niềm hạnh phúc của các thành viên gia đình Bê-tên đang phụng sự Đức Giê-hô-va tại đây. Sau này, chị cho biết: “Chúng tôi quá thoải mái trong nếp sống thường ngày”. Cặp vợ chồng quyết định sẽ dành thời gian và công sức để phụng sự nhiều hơn.

Điều chỉnh những điều cần thiết rất khó đối với cặp vợ chồng này. Nhưng một ngày nọ, họ suy ngẫm câu Kinh Thánh trong ngày ấy. Đó là Giăng 8:31, ở đây Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em hằng giữ lời tôi, anh em thật sự là môn đồ tôi”. Họ lý luận: “Dù chúng tôi làm bất cứ điều gì để đơn giản hóa đời sống thì cũng đáng để hy sinh”. Họ bán căn nhà lớn, bỏ đi những gánh nặng khác, rồi chuyển đến một hội thánh cần giúp đỡ. Hiện nay, họ đang làm tiên phong, nhưng họ cũng giúp xây Phòng Nước Trời và làm tình nguyện viên ở các hội nghị địa hạt. Họ cảm thấy thế nào? “Chúng tôi kinh ngạc trước niềm vui mà đời sống giản dị mang lại, làm đúng theo những gì tổ chức Đức Giê-hô-va khuyến khích chúng ta làm”.

TIẾP TỤC TRÊN CON ĐƯỜNG TIẾN BỘ VỀ THIÊNG LIÊNG

Sa-lô-môn viết: “Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con” (Châm 4:25). Như tài xế tập trung vào con đường phía trước, chúng ta tránh bất cứ sự phân tâm nào cản trở mình đặt ra và vươn tới những mục tiêu thiêng liêng.

 Bạn có thể đặt ra những mục tiêu nào? Bạn có thể bắt đầu phụng sự trọn thời gian. Hoặc có lẽ chuyển đến hội thánh kế cận có khu vực rộng lớn nhưng ít người công bố. Nếu là một anh, bạn có thể phục vụ tại hội thánh cần trưởng lão hay phụ tá hội thánh. Sao không nói chuyện với giám thị vòng quanh để xem bạn có thể hỗ trợ không? Nếu thích phụng sự xa nhà, bạn có thể hỏi thêm thông tin về những hội thánh ở xa cần sự giúp đỡ. *

Chúng ta hãy trở lại bối cảnh được miêu tả nơi Ê-sai 62:10. Một số người Do Thái có lẽ làm công việc nặng nhọc, ban bằng và dọn dẹp con đường hầu cho dân Đức Chúa Trời có thể trở về quê hương. Nếu bạn đang nỗ lực đạt những mục tiêu trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, đừng bỏ cuộc. Với sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời, bạn cũng có thể đạt được những mục tiêu ấy. Hãy tiếp tục cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Giê-hô-va khi bạn cố gắng loại bỏ những rào cản phía trước. Đến thời điểm thích hợp, rất có thể bạn nhận thấy cách ngài giúp bạn ‘ban bằng cái nẻo của chân bạn đi’.—Châm 4:26.

^ đ. 8 Tên đã được thay đổi.

^ đ. 18 Xem sách Được tổ chức để thi hành thánh chức rao giảng, trang 112.