Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Anh “biết đường đến”

Anh “biết đường đến”

Anh Guy Hollis Pierce, một thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va, đã kết thúc đời sống trên đất vào thứ ba, ngày 18-3-2014. Anh hưởng thọ 79 tuổi. Là một trong những anh em của Chúa Giê-su, anh đã được sống lại và nhận phần thưởng trên trời.—Hê 2:10-12; 1 Phi 3:18.

Anh Guy Pierce sinh ngày 6-11-1934 ở Auburn, California, Hoa Kỳ, và làm báp-têm vào năm 1955. Anh kết hôn vào năm 1977, người vợ yêu dấu của anh tên là Penny. Họ cùng nuôi dạy con cái. Trải nghiệm chăm sóc gia đình đã giúp anh đối xử với người khác như một người cha. Vào năm 1982, vợ chồng anh bắt đầu cùng làm tiên phong. Năm 1986, anh bắt đầu làm giám thị vòng quanh ở Hoa Kỳ và công việc này kéo dài 11 năm.

Năm 1997, anh Guy và chị Penny Pierce được mời phụng sự ở Bê-tên Hoa Kỳ. Anh Pierce làm việc trong Ban Công tác, và năm 1998 anh được bổ nhiệm làm trợ lý trong Ủy ban Nhân sự của Hội đồng Lãnh đạo. Ngày 2-10-1999, tại phiên họp thường niên của Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania), anh Pierce được thông báo là thành viên của Hội đồng Lãnh đạo. Những năm gần đây, anh phục vụ trong Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Biên tập, Ủy ban Xuất bản và Ủy ban Điều phối.

Nụ cười ấm áp và khiếu hài hước của anh Pierce đã thu hút người từ nhiều gốc gác và văn hóa đến gần. Tuy nhiên, những đức tính đặc biệt lôi cuốn người khác đến với anh là tình yêu thương, sự khiêm nhường, lòng tôn trọng luật pháp cũng như nguyên tắc công chính và đức tin tuyệt đối nơi Đức Giê-hô-va. Đối với anh Guy Pierce, sự ứng nghiệm những lời hứa của Đức Giê-hô-va còn chắc chắn hơn là việc mặt trời mọc, và anh muốn chia sẻ sự thật này với toàn thế giới.

Anh Pierce phụng sự Đức Giê-hô-va không mỏi mệt. Anh thức dậy sớm và thường làm việc đến khuya. Anh đi nhiều nơi trên thế giới để khích lệ anh em tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Anh không bao giờ tỏ ra bận rộn đến nỗi không còn thời gian dành cho thành viên gia đình Bê-tên cũng như những người muốn kết bạn, xin lời khuyên và sự trợ giúp của anh. Thậm chí sau nhiều năm, anh em đồng đạo vẫn nhớ đến tính hiếu khách, tình bạn và những lời khích lệ dựa trên Kinh Thánh mà anh đã chia sẻ.

Khi qua đời, anh để lại vợ, sáu người con cùng cháu chắt. Anh cũng có vô số những người con thiêng liêng. Bài diễn văn tang lễ của anh Pierce được anh Mark Sanderson, cũng là thành viên của Hội đồng Lãnh đạo, trình bày tại Bê-tên Brooklyn vào ngày 22-3-2014. Ngoài một số thông tin, anh Mark Sanderson còn nói về hy vọng lên trời của anh Pierce và đọc lời của Chúa Giê-su: “Trong nhà Cha tôi có nhiều chỗ ở... Nếu tôi đi chuẩn bị chỗ cho anh em thì sẽ trở lại đón anh em về nhà tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó. Nơi tôi sắp đi, anh em biết đường đến rồi”.—Giăng 14:2-4.

Đành rằng, chúng ta sẽ nhớ anh Pierce rất nhiều. Nhưng chúng ta vui vì anh đã “biết đường đến” “chỗ ở” mãi mãi.