Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một người cha không ai sánh bằng

Một người cha không ai sánh bằng

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Một người cha không ai sánh bằng

Ma-thi-ơ 3:16, 17

“Cha”. Ít có từ nào gợi lên cảm xúc sâu xa trong lòng người ta như thế. Một người cha thật sự yêu thương sẽ giúp con cái thành công trong đời sống. Thật thích hợp khi Kinh Thánh gọi Giê-hô-va Đức Chúa Trời là “Cha” (Ma-thi-ơ 6:9). Đức Giê-hô-va là người Cha như thế nào? Để trả lời, chúng ta hãy xem những gì Ngài phán trong dịp Chúa Giê-su làm báp têm. Thông thường, cách người cha trò chuyện với con cái sẽ cho thấy ông là bậc cha mẹ như thế nào.

Vào khoảng tháng 10 năm 29 CN, Chúa Giê-su đi đến sông Giô-đanh để làm báp têm. Kinh Thánh tường thuật chuyện đã xảy ra: “Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy [thánh linh] của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” * (Ma-thi-ơ 3:16, 17). Chính những lời yêu thương của Đức Giê-hô-va cho chúng ta biết Ngài là người Cha như thế nào. Chúng ta hãy lưu ý đến ba điều mà Ngài phán với Con Ngài.

Thứ nhất, khi phán: ‘Nầy là Con ta’, Đức Giê-hô-va có ý muốn nói ‘Cha rất tự hào về con’. Một người cha biết quan tâm sâu sắc sẽ luôn đáp ứng mong muốn của con cái là được chăm sóc và yêu quý. Con trẻ luôn muốn cha mẹ xem chúng thật sự là một thành viên quan trọng trong gia đình. Vì vậy, chúng ta hãy hình dung lời xác nhận của Đức Giê-hô-va có ý nghĩa thế nào với Chúa Giê-su, dù khi ấy ngài đã là người trưởng thành!

Thứ hai, khi gọi Chúa Giê-su là “Con yêu dấu”, Đức Giê-hô-va công khai bày tỏ tình yêu thương với Con Ngài. Có thể nói Đức Giê-hô-va đang phán rằng: ‘Cha yêu con’. Một người cha tốt sẽ cho con biết ông ấy thật sự thương con. Lời nói cùng với hành động bày tỏ lòng quan tâm đúng mức sẽ giúp con trẻ phát triển toàn diện. Khi nghe những lời bày tỏ tình yêu thương của Cha, Chúa Giê-su chắc hẳn cảm động biết bao!

Thứ ba, khi nói Chúa Giê-su “đẹp lòng ta mọi đàng”, Đức Giê-hô-va cho biết Ngài hài lòng về người Con này. Đức Giê-hô-va như thể đang nói: ‘Con trai của Cha, Cha vui lòng về những gì con làm’. Một người cha yêu thương luôn tìm cơ hội cho con biết ông hài lòng về lời nói và hành động tốt đẹp của con. Khi cha mẹ làm thế, con cái sẽ có thêm sức chịu đựng và lòng can đảm. Tương tự, Chúa Giê-su hẳn được khích lệ biết bao khi nghe lời phán của Cha Ngài!

Thật vậy, Đức Giê-hô-va là người Cha không ai sánh bằng. Bạn có mong muốn có một người cha như thế không? Nếu đó là ao ước của bạn thì hãy an tâm, vì cơ hội có được mối quan hệ với Đức Giê-hô-va đang nằm trong tầm tay bạn. Nếu bạn học biết về Ngài với đức tin và thật lòng cố gắng làm theo ý muốn Ngài, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời bạn. Kinh Thánh nói: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:8). Còn điều gì có thể khiến bạn an tâm hơn ngoài mối quan hệ gần gũi với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người Cha không ai sánh bằng?

[Chú thích]

^ đ. 2 Sách Phúc âm của Lu-ca cũng tường thuật về câu chuyện này. Theo ông, Đức Giê-hô-va dùng đại từ “con”. Ngài phán như sau: “Con là Con yêu dấu của Ta. Đẹp lòng Ta hoàn toàn!”.—Lu-ca 3:22, Bản Dịch Mới.