Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép có đau khổ?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép có đau khổ?

Câu hỏi độc giả

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép có đau khổ?

Đức Chúa Trời không gây ra đau khổ cho loài người. Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác” (Gióp 34:10). Vậy thì ai là kẻ chủ mưu trong việc gây ra đau khổ cho nhân loại?

Chúa Giê-su gọi Sa-tan là “vua-chúa thế-gian nầy” (Giăng 14:30). Đành rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Tối Thượng Hoàn Vũ và Ngài sẽ không nhường địa vị này cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cai trị hầu hết nhân loại.—1 Giăng 5:19.

Sa-tan đã chứng tỏ hắn là một nhà cai trị như thế nào? Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với nhân loại, Sa-tan đã là một kẻ nói dối và giết người. Hắn tàn phá xã hội loài người ở mức độ rộng lớn. Chúa Giê-su đã kết tội Sa-tan bằng những lời sau: “Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Chúa Giê-su cũng nói rằng những người tìm giết ngài là con cái của Sa-tan, kẻ giết người đầu tiên, vì họ đã hành động giống như hắn. Điều này thật đúng với câu ngạn ngữ “cha nào con nấy”.

Sa-tan vẫn tiếp tục cổ vũ tinh thần giết người trong lòng nhân loại. Ông R. J. Rummel là giáo sư danh dự của Đại học Hawaii, Hoa Kỳ. Ông đã thống kê rằng từ năm 1900 đến 1987, nhiều chính phủ khác nhau đã giết khoảng 169.198.000 người trong các cuộc thanh trừng chính trị, diệt chủng và những cuộc giết người bừa bãi. Con số này chưa kể đến hàng chục triệu người khác đã bị giết trong các cuộc chiến của cùng giai đoạn nói trên.

Nếu Đức Chúa Trời không gây ra sự gian ác, tại sao Ngài cho phép điều đó xảy ra? Đó là vì có những vấn đề ảnh hưởng đến mọi tạo vật trong vũ trụ, liên quan đến điều đúng và điều sai. Những vấn đề này đã được nêu ra cách đây từ rất lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết. Chúng ta hãy cùng xem xét một trong số đó.

Ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại, tổ phụ đầu tiên là A-đam và Ê-va đã đứng về phía Sa-tan. Họ từ chối sự cai trị của Đức Chúa Trời và chọn tự trị, dù thật ra điều này có nghĩa là họ sẽ nằm dưới sự điều khiển của Ma-quỉ.—Sáng-thế Ký 3:1-6; Khải-huyền 12:9.

Tiêu chuẩn công bình của Đức Giê-hô-va đòi hỏi phải có thời gian để cho thấy bằng chứng. Kết cuộc hiển nhiên là gì? Sự cai trị của nhân loại dưới ảnh hưởng của Sa-tan chỉ mang lại đau khổ. Thật ra, về lâu về dài, khoảng thời gian Đức Chúa Trời cho phép đã mang lại lợi ích cho con người. Như thế nào? Những ai xem xét và tin các bằng chứng đó sẽ có cơ hội chứng tỏ họ sẵn sàng vâng phục sự cai trị của Đức Chúa Trời. Những ai học biết về các tiêu chuẩn của Ngài và sống phù hợp với sự hiểu biết đó sẽ có triển vọng sống đời đời.—Giăng 17:3; 1 Giăng 2:17.

Thật vậy, hiện nay, thế giới đã nằm dưới sự cai trị gian ác của Sa-tan. Nhưng tình trạng này sẽ không tồn tại lâu nữa. Đức Giê-hô-va sắp sửa dùng Con Ngài để “hủy-phá công-việc của ma-quỉ” (1 Giăng 3:8). Dưới sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su sẽ chữa lành những tấm lòng đau đớn và xóa bỏ những bi kịch trong cuộc sống của người ta. Ngài sẽ làm sống lại hàng tỉ người đã chịu đựng đau khổ và phải chết trong hàng thế kỷ qua.—Giăng 11:25.

Sự sống lại của Chúa Giê-su là một thí dụ chứng tỏ Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng công việc của Ma-quỉ, và là một bằng chứng cho thấy những gì sẽ đến cho những ai chọn vâng phục quyền cai trị của Đức Chúa Trời (Công-vụ 17:31). Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu về tương lai bằng những lời đầy an ủi sau: “Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất [“những việc trước”, Bản Dịch Mới] đã qua rồi”.—Khải-huyền 21:3, 4.