Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấng phục hồi sự sống

Đấng phục hồi sự sống

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Đấng phục hồi sự sống

Lu-ca 7:11-15

Bạn có từng trải qua nỗi đau vì mất một người thân yêu không? Nếu có, đó hẳn là nỗi đau buồn lớn nhất trong cuộc đời. Đấng Tạo Hóa thấu hiểu sự đau đớn của bạn. Hơn thế nữa, Ngài có thể xóa bỏ hậu quả của sự chết. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho ghi lại lời tường thuật về những người đã được sống lại. Điều đó chứng tỏ Ngài không chỉ là Đấng ban sự sống nhưng còn là Đấng phục hồi sự sống. Chúng ta hãy xem một trường hợp mà Đức Chúa Trời ban quyền năng cho Con Ngài là Chúa Giê-su để làm người chết sống lại. Phép lạ này được ghi lại nơi Lu-ca 7:11-15.

Đó là năm 31 CN. Chúa Giê-su đang đi đến thành Na-in, thuộc vùng Ga-li-lê (câu 11). Dường như trời đã chạng vạng tối khi ngài đến gần cửa thành. Kinh Thánh ghi lại: “Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy” (câu 12). Bạn có thể hình dung nỗi đau đớn của người mẹ góa bụa này không? Khi đứa con trai độc nhất qua đời, lần nữa bà lại mất đi người chu cấp và bảo vệ cho mình.

Chúa Giê-su chú ý đến người mẹ đau khổ ấy. Dường như bà đang đi gần chiếc cáng khiêng xác con trai bà đi an táng. Lời tường thuật cho biết: “Chúa thấy, động lòng thương-xót người, mà phán rằng: Đừng khóc!” (câu 13). Chúa Giê-su rất xúc động trước hoàn cảnh của bà góa. Có lẽ ngài đang nghĩ đến chính mẹ mình, rất có thể lúc đó đã góa bụa, cũng sắp phải đau đớn trước cái chết của ngài.

Chúa Giê-su tiến đến gần nhưng không phải để cùng đi với đám đông ấy. Ngài “rờ quan-tài [“cáng khiêng”, An Sơn Vị]” như một người có quyền và khiến đám đông dừng lại. Ngài nói với giọng của một người được ban cho quyền làm người chết sống lại: “Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi-sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ” (câu 14, 15). Khi chết, người trai trẻ ấy không còn thuộc về mẹ nữa. Vì thế, khi Chúa Giê-su “giao người lại cho mẹ” thì gia đình họ được đoàn tụ một lần nữa. Nỗi đau buồn của bà góa bây giờ đã trở thành những giọt nước mắt đầy vui mừng.

Lòng bạn có ao ước cảm nghiệm niềm vui được đoàn tụ với người thân yêu đã qua đời không? Hãy tin chắc rằng Đức Chúa Trời cảm thông với bạn. Lòng cảm thông của Ngài được thể hiện qua sự đồng cảm của Chúa Giê-su với người đàn bà góa đau khổ ấy, vì Chúa Giê-su phản ánh hoàn hảo các đức tính của Cha ngài (Giăng 14:9). Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời muốn phục hồi sự sống cho những người ở trong trí nhớ của Ngài mà đã qua đời (Gióp 14:14, 15). Lời Ngài là Kinh Thánh cho chúng ta một hy vọng tuyệt diệu, đó là viễn cảnh sống trong địa đàng và chào đón những người thân yêu được sống lại (Lu-ca 23:43; Giăng 5:28, 29). Chúng tôi mời bạn tìm hiểu nhiều hơn về Đấng phục hồi sự sống và học biết cách để có được hy vọng tuyệt diệu ấy.

[Hình nơi trang 23]

“Người chết vùng ngồi dậy và khởi-sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ”