Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Họ có thật sự sống lâu đến thế không?

Họ có thật sự sống lâu đến thế không?

Họ có thật sự sống lâu đến thế không?

Theo Kinh Thánh, ông A-đam hưởng thọ 930 tuổi và ông Sết sống được 912 năm. Một người khác là ông Mê-tu-sê-la sống đến 969 tuổi—chỉ còn 31 năm nữa là đầy một thiên niên kỷ! (Sáng-thế Ký 5:5, 8, 27). Năm của họ có dài như năm của chúng ta ngày nay không? Hay chỉ là khoảng thời gian ngắn, có thể tương đương với một tháng của chúng ta, như một số người nghĩ?

Có bằng chứng trong Kinh Thánh cho thấy rằng năm của họ cũng giống như năm của chúng ta thời nay. Hãy thử nghĩ xem: Nếu một năm thời đó chỉ tương đương với một tháng thời nay, thì những người sau đây đã làm cha từ khi còn rất bé: Ông Kê-nan có con lúc sáu tuổi, còn ông Ma-ha-la-le và ông Hê-nóc có con khi mới hơn năm tuổi. Điều này là không thể!—Sáng-thế Ký 5:12, 15, 21.

Ngoài ra, thời xưa người ta đã phân biệt rõ ràng ngày, tháng và năm (Sáng-thế Ký 1:14-16; 8:13). Những ghi chép chi tiết của ông Nô-ê giúp chúng ta xác định độ dài của một tháng. Khi xem xét Sáng-thế Ký 7:11, 24 và Sáng-thế Ký 8:3, 4, chúng ta thấy rằng 5 tháng (từ ngày 17 tháng thứ hai đến ngày 17 tháng thứ bảy) là 150 ngày. Vậy, rõ ràng Nô-ê đã tính một tháng dài 30 ngày, và 12 tháng như thế là một năm.—Sáng-thế Ký 8:5-13. *

Thế nhưng làm sao người ta có thể sống thọ được 900 tuổi hay lâu hơn nữa? Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người để họ sống đời đời, nhưng tội lỗi của tổ phụ loài người là A-đam đã khiến cả gia đình nhân loại phải gánh chịu sự bất toàn và sự chết (Sáng-thế Ký 2:17; 3:17-19; Rô-ma 5:12). Những người sống trước trận Đại Hồng Thủy thời Nô-ê là các thế hệ gần với A-đam hơn và cơ thể họ chưa bị suy thoái nhiều như chúng ta ngày nay. Đó là yếu tố chính giúp họ sống lâu. Chẳng hạn, Mê-tu-sê-la là cháu bảy đời của A-đam.—Lu-ca 3:37, 38.

Tuy nhiên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sắp sửa xóa sạch mọi dấu vết tội lỗi của A-đam cho những ai thể hiện đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Con Ngài, Chúa Giê-su. Kinh Thánh nói: “Vì tiền công của tội-lỗi là sự chết; nhưng sự ban-cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Đúng vậy, sẽ có một thời kỳ mà sống 969 tuổi như Mê-tu-sê-la là quá ngắn ngủi!

[Chú thích]

[Biểu đồ nơi trang 30]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

1000

Mê-tu-sê-la

A-đam

Sết

900

 

 

 

800

 

 

 

700

 

 

 

600

 

 

 

500

 

 

 

400

 

 

 

300

 

 

 

200

 

 

 

100

 

Tuổi thọ trung bình ngày nay