Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ngày 22 tháng 3 năm 2008—Một ngày đáng ghi nhớ

Ngày 22 tháng 3 năm 2008—Một ngày đáng ghi nhớ

Ngày 22 tháng 3 năm 2008—Một ngày đáng ghi nhớ

Vào đêm trước khi chết, Chúa Giê-su chuyền bánh không men và rượu cho các sứ đồ. Ngài bảo họ ăn bánh và uống rượu. Ngài cũng phán với họ: “Hãy làm sự nầy để nhớ đến ta”.—Lu-ca 22:19.

Năm nay, Lễ Tưởng Niệm sẽ diễn ra vào thứ bảy, ngày 22 tháng 3, sau khi mặt trời lặn. Khắp nơi trên thế giới, Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ họp nhau lại vào đêm đặc biệt này để cử hành Lễ Tưởng Niệm theo cách Chúa Giê-su phán dặn. Chúng tôi chân thành kính mời quý vị đến dự buổi lễ này với chúng tôi. Xin quý vị hỏi Nhân Chứng Giê-hô-va để biết giờ và địa điểm của buổi lễ.